Cần tuyển người yêu! Hic

Uma có đi tự tử thì đợi beyeu với! hic mình cũng thất tình giống uma nè hic:yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57):

Uma +beyeu nè anh MC có nói 2 người bị ....đâu nhỉ?Chẳng tự tin gì hết thế này a ấy đọc sẽ buồn lắm đó,cố gắng lên nha!!!!:dance2::dance2::dance2:
 
Sao vậy em, nãy giờ mới thấy lên tiếng

Từ lúc biết mình chỉ đạt tôp 2 chán quá anh minhcong! chỉ muốn nhảy lầu nhưng sợ lại sợ đau hic:yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):
 
em đang chờ câu hỏi đó của anh .........
Với em yêu chỉ đơn giản là yêu.. Yêu là thấy nhớ khi không gặp người ấy, yêu là thấy buồn khi người ấy buồn..yêu là thấy vui khi được ở bên người ấy.. Yêu là thấy giận khi để ý đến người con gái khác,. Yêu là thấy hờn khi người ấy trể hẹn.. Và yêu là thấy hạnh phúc khi đựơc cùng người ấy đi đến cuối con đường...
Yêu nhau là không phải nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng..:dance2::dance2:

Đã qua 1h và sau đây là câu hỏi cuối cùng, 1..7..0..9..0..8..7.. cố gắng nhé!

3....2....1..... bắt đầu

1..7..0..9..8..7.. có thể nói cho Chép biết yêu 1 người và thích 1 người khác nhau như thế nào???
:1luvu::1luvu:
(Không hạn chế thời gian trả lời)
 
hihi em ko hiểu rồi chép ta vẫn tổ chức cuộc thì cái này chỉ để oai thôi, chứ có ai làm ứng củ viêncủa chep ngoài 170987 đâu? chép ơi nhung khuyên là nên ngừng cuộc thi đi khỏi tốn thời gian và để...

beyeu nói:
Có mình 170987 thì kiểu gì chả thắng cần gì phải thi nữa hả chép

Hãy tìm nguời phù hợp với bạn nhất!!!!:1luvu:
 
Từ lúc biết mình chỉ đạt tôp 2 chán quá anh minhcong! chỉ muốn nhảy lầu nhưng sợ lại sợ đau hic:yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):

Vậy hãy khẳng định mình là ....thì sẽ tốt thôi
Cứ như mấy cậu thi trượt đại học mà đã tự tử thì channnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Đã qua 1h và sau đây là câu hỏi cuối cùng, 1..7..0..9..0..8..7.. cố gắng nhé!

3....2....1..... bắt đầu

1..7..0..9..8..7.. có thể nói cho Chép biết yêu 1 người và thích 1 người khác nhau như thế nào???
:1luvu::1luvu:
(Không hạn chế thời gian trả lời)

Thế mà cũng hỏi?
 
Vậy hãy khẳng định mình là ....thì sẽ tốt thôi
Cứ như mấy cậu thi trượt đại học mà đã tự tử thì channnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Giốgn làm sao được vậy anh. Thi đại học trượt thì năm sau thi lại còn thất tình thì ko có lần sau.hic:wall:
 
Từ lúc biết mình chỉ đạt tôp 2 chán quá anh minhcong! chỉ muốn nhảy lầu nhưng sợ lại sợ đau hic:yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):

Đừng dại dột beyeu ơi! :angel:
Tình hình là sau khi chén xong chú cún nhỏ đáng yêu của anh Chépchú Bạch mã xinh xắn của anh MC, Uma cảm thấy vô cùng phấn chấn. Một lần nữa, Uma chân thành cảm ơn hai anh.
Cuối cùng, Uma quyết định: không tự tử nữa. Đời còn rất nhiều món ăn ngon chờ Uma thưởng thức :004::004::004:
UMA ĐÃ TRỞ LẠI, LỢI HẠI GẤP TRĂM LẦN :dance2::dance2::dance2:
( Thanks chị Hongnhung nhá, nhưng chị không cần phi xe ra HN nữa đâu ạ)
 
Sửa lần cuối:
Thì chép hỏi chỉ lấy lệ thôi mà vì có mình 190787 tham giam, ko đưa ra câu hỏi sợ thiên hạ .......xì xào:004::004:

beyeu đúng là đôi bạn cùng tiến của Uma :two::two:
 
UMA ĐÃ TRỞ LẠI, LỢI HẠI GẤP TRĂM LẦN :dance2::dance2::dance2:
nghe chừng cũng ghê nhỉ? hihi Uma được như vậy cũng tốt rồi, đâu thể vì một người đàn ông mà tự tự được gắng lên Uma nhé!
 
Đừng dại dột beyeu ơi! :angel:
Tình hình là sau khi chén xong chú cún nhỏ đáng yêu của anh Chépchú Bạch mã xinh xắn của anh MC, Uma cảm thấy vô cùng phấn chấn. Một lần nữa, Uma chân thành cảm ơn hai anh.
Cuối cùng, Uma quyết định: không tự tử nữa. Đời còn rất nhiều món ăn ngon chờ Uma thưởng thức :004::004::004:
UMA ĐÃ TRỞ LẠI, LỢI HẠI GẤP TRĂM LẦN :dance2::dance2::dance2:
( Thanks chị Hongnhung nhá, nhưng chị không cần phi xa ra HN nữa đâu ạ)

cố lên...........:yo yo (3)::yo yo (3)::yo yo (3):
 
sao xơi nhanhvậy Uma, buồn nhỉ có cái ăn mà chả chia sẻ gì vớ chị cả.

Sry chị. Lúc ấy em có nghĩ được cái gì đâu ạ. Chỉ nghĩ sao mà thịt nó ngon thế?:004::004::004:
 
Gửi Uma và Beyeu!
Thua keo này ta bày keo khác em ạ
nhập hội với Chị đi : Quyết không yêu để tiền tiết kiệm...khà khà
 
Gửi Uma và Beyeu!
Thua keo này ta bày keo khác em ạ
nhập hội với Chị đi : Quyết không yêu để tiền tiết kiệm...khà khà

lại rủ rê rồi, uma và beyeu89 đừng để bị lừa nhé
Quyết không yêu để tiền đi sang Thái Lan chuyển giới đó hihi
 
Gửi Uma và Beyeu!
Thua keo này ta bày keo khác em ạ
nhập hội với Chị đi : Quyết không yêu để tiền tiết kiệm...khà khà

beyeu thấy sao?
 
Đã qua 1h và sau đây là câu hỏi cuối cùng, 1..7..0..9..0..8..7.. cố gắng nhé!

3....2....1..... bắt đầu

1..7..0..9..8..7.. có thể nói cho Chép biết yêu 1 người và thích 1 người khác nhau như thế nào???
:1luvu::1luvu:
(Không hạn chế thời gian trả lời)
sau đây em xi n trả lời câu hỏi của BTC
Sự khác biệt giữa yêu và thích:

Thích chưa chắc đã yêu, còn yêu thì tất nhiên là có thích.
Thích thì có thể thích nhiều người, còn yêu thì chỉ được yêu một người.
...
Đứng trước người mà mình THÍCH, TIM của mình sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
Nhưng khi đứng trước người mình YÊU, mình sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.

Nếu đứng trước người mình THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
Còn khi đứng trước người mình YÊU, mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN

Ở trước mặt người mình THÍCH, mình không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người mình YÊU, thì mình hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.

Khi người mà mình THÍCH khóc, mình sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà mình YÊU khóc, mình sẽ khóc cùng người ấy.

Tình yêu không phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu là thứ chúng ta không thể hình dung. Không phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.

Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi không thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi.

Nếu thật sự yêu một người dù có xa người ấy bao lâu mình vẫn cảm thấy nhớ, và hình bóng người ấy vẫn ở trong tim mình. còn nếu chỉ thích một người thì khi xa nhau thời gian sẽ xoá mờ tất cả....
 
lại rủ rê rồi, uma và beyeu89 đừng để bị lừa nhé
Quyết không yêu để tiền đi sang Thái Lan chuyển giới đó hihi

Chị có rủ rê đâu, mấy em ấy đang bị sờ trét vì...nên chị mới khuyên mấy em ấy tí thôi.
Em cứ nghĩ xấu cho Chị.
 
sau đây em xi n trả lời câu hỏi của BTC
Sự khác biệt giữa yêu và thích:

Thích chưa chắc đã yêu, còn yêu thì tất nhiên là có thích.
Thích thì có thể thích nhiều người, còn yêu thì chỉ được yêu một người.
...
Đứng trước người mà mình THÍCH, TIM của mình sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
Nhưng khi đứng trước người mình YÊU, mình sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.

Nếu đứng trước người mình THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
Còn khi đứng trước người mình YÊU, mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN

Ở trước mặt người mình THÍCH, mình không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người mình YÊU, thì mình hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.

Khi người mà mình THÍCH khóc, mình sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà mình YÊU khóc, mình sẽ khóc cùng người ấy.

Tình yêu không phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu là thứ chúng ta không thể hình dung. Không phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.

Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi không thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi.

Nếu thật sự yêu một người dù có xa người ấy bao lâu mình vẫn cảm thấy nhớ, và hình bóng người ấy vẫn ở trong tim mình. còn nếu chỉ thích một người thì khi xa nhau thời gian sẽ xoá mờ tất cả....

Sẽ là sai lầm nếu Chép không chọn 1 7 0 9 8 7
 
Chị có rủ rê đâu, mấy em ấy đang bị sờ trét vì...nên chị mới khuyên mấy em ấy tí thôi.
Em cứ nghĩ xấu cho Chị.

cái này chứng tỏ chuyến đi Thái Lan của maytim83 đã thành công mỹ mãm...........:004::004:đến giờ đã xưng là chị qúa ngọt rùi kìa............:1luvu::1luvu:
 
Back
Top