Cần tuyển người yêu! Hic

Nhật ký cachep tuyển người yêu - kế toán:
- Ngày 20 tháng 07 năm 2010: vào lúc 12h...16phút...59.giây....chính thức đăng tuyển người yêu............góp vốn kinh doanh :0frown:(Nợ TK 622/ có TK 411)
- Ngày 30 tháng 07 năm 2010: 9h..13..phút...14 giấy.....theo đuổi ty trong vô vọng....:018:........lỗ vốn...(:0frown:Nợ TK 421/Có TK 311)

- Ngày 30 tháng 07 năm 2010: 10h..07..phút...43 giấy.....gặp ....:1luvu:..mới.......:1luvu:
(:0frown:Nợ TK 811/Có TK 3387)

- Ngày 06 tháng 08 năm 2010: 16h..40.phút...22..giây... Chính thức ghi nhận tăng tài sản...nguồn vốn cũng tăng...hạn phúc đã đến..không còn cô đơn...:banana:.. (:0frown:Nợ TK 211,213/Có TK 411)..:1luvu:


The end 01 trang!....
ý anh là hết trang 01 chuẩn bị chuyển sang trang tiếp theo àh?????????:yo yo (57):
 
Xét đi xét lại thì mc không phải đi tìm nữa đâu. Mình thấy chị nhung0601 là đủ cả các tiêu chuẩn đó rùi. Nhanh nhanh mà tìm cách giữ chân chị ấy lại không chị ấy về bên cá chép hay ứng cử mới là khổ lắm đó. biết dừng ở một điểm thui lắm mối tốt lại lằm 0 đó.:004::004::004:
 
1 7 0 9 8 7 có tham gia du tuyển anh MC đâu. Hãy Về với Chép đi :004::004::004:
1..7..0..9..8..7..Về biển đồng rồi Uma ah!!!:dance2::dance2:
 
Xét đi xét lại thì mc không phải đi tìm nữa đâu. Mình thấy chị nhung0601 là đủ cả các tiêu chuẩn đó rùi. Nhanh nhanh mà tìm cách giữ chân chị ấy lại không chị ấy về bên cá chép hay ứng cử mới là khổ lắm đó. biết dừng ở một điểm thui lắm mối tốt lại lằm 0 đó.:004::004::004:

cám ơn bạn nhé! hi vọng anh mình công sẽ dừng cuộc thi, ko biết ý kiến của bạn sẽ...
 
Xét đi xét lại thì mc không phải đi tìm nữa đâu. Mình thấy chị nhung0601 là đủ cả các tiêu chuẩn đó rùi. Nhanh nhanh mà tìm cách giữ chân chị ấy lại không chị ấy về bên cá chép hay ứng cử mới là khổ lắm đó. biết dừng ở một điểm thui lắm mối tốt lại lằm 0 đó.:004::004::004:

chuẩn không cần chỉnh!!!!!!
 
Xét đi xét lại thì mc không phải đi tìm nữa đâu. Mình thấy chị nhung0601 là đủ cả các tiêu chuẩn đó rùi. Nhanh nhanh mà tìm cách giữ chân chị ấy lại không chị ấy về bên cá chép hay ứng cử mới là khổ lắm đó. biết dừng ở một điểm thui lắm mối tốt lại lằm 0 đó.:004::004::004:

Mặc dù là thí sinh nhưng tớ thấy ý kiến của bạn chuẩn đó. Vote 1 phiếu cho chị Nhung 0601. Hj.
 
ui, beyeu thấy người sang bắt quàng làm họ rùi. Thấy chị maytim đi thailan về là nhận ngay làm chị:004::004::004:

Không dám đâu. Chị ấy đi Thai để..... còn ít tiền thì cachep vay mua điện thoại hết rồi:004::004::004:
 
nều anh minhcong cũng tìm được người yêu rồi thì topic này sao nhỉ???????????
 
nều anh minhcong cũng tìm được người yêu rồi thì topic này sao nhỉ???????????

Thì đén lượt tớ tuyển người yêu chứ sao :dance2::dance2::dance2:
 
nều anh minhcong cũng tìm được người yêu rồi thì topic này sao nhỉ???????????

sẽ nhường lại cho cachep87 mà
hihi chép nhớ tiếp nhận cận thận nha
 
nều anh minhcong cũng tìm được người yêu rồi thì topic này sao nhỉ???????????

E lo xa quá, anh sẽ gánh vác nhiệm vụ duy trì topic này khi minhcong thành công!!!!:004::004::004:
 
Thế là anh MC làm sai luật rùi. Trong vòng sơ tuyển a nói lúc đầu đâu có nói loạn là bị loại.
Kiểu này mà em bị loại, là anh MC phải bồi thường tất cả thiệt hại về chi phí cũng như tinh thần cho thí sinh đấy :004::004::004:

Cho anh địa chỉ, số điện thoại, để anh còn bít đường bồi thường chứ
 
Cho anh địa chỉ, số điện thoại, để anh còn bít đường bồi thường chứ

Thỏa thuận xong, cho vẫn chưa muộn mà anh :004::004::004:
 
Xét đi xét lại thì mc không phải đi tìm nữa đâu. Mình thấy chị nhung0601 là đủ cả các tiêu chuẩn đó rùi. Nhanh nhanh mà tìm cách giữ chân chị ấy lại không chị ấy về bên cá chép hay ứng cử mới là khổ lắm đó. biết dừng ở một điểm thui lắm mối tốt lại lằm 0 đó.:004::004::004:

Chân thành cảm ơn bạn
 
chỉ có mùi tanh của cá thôi chứ sao lại mùi bùn
được vì mùi tanh át mùi bùn rùi mà, đúng không cachep?

Tanh đâu mà tanh, ngửi lại xem, chép dùng downy thước xuyến đó...:004::004:
 
Tanh đâu mà tanh, ngửi lại xem, chép dùng downy thước xuyến đó...:004::004:

Nói thật nhé, nếu ko có mùi đó thì người yêu của chép sẽ ko thích đâu, vì đó là đặc trưng của bản thân, ko xấu nên ko cần che đậy
Thứ xem cá mà ko tanh, nhím mà ko co lông, thì còn gì thú vị nữa
 
Back
Top