Cần tuyển người yêu! Hic

Bụt tư vấn thế không ổn, phải thế này: nếu anh ta đã có nhiều người vậy rùi thì con hãy chúc a ấy sớm thành công, hãy ủng hộ anh ấy.....và.. con hãy đi tìm đối tượng khác.....:004::004:..thân chào... chúc con thành công..:dance2::dance2:

Khôn nhỉ
 
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng anh không nghĩ thế
Bởi que diêm chi một lần sáng lóe
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

Anhkhông thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng manh
Nơi hết lần này đến lần sao lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.

Nhưng anh sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu : "Đã được yêu!".

Dẫu cho em có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì anh tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì dâu.

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
:wall::wall:
 
>>>> Minhcong là bạn gì nhỉ???? Nói xấu minhcong rùi.........:dance2::dance2:

cái này cũng có nghĩa là cachep quá tham lam nên mới vậy thôi cứ thấy tiền là lao xuống, bạn chưa nói gì mà:004::004::004:
 
Bụt tư vấn thế không ổn, phải thế này: nếu anh ta đã có nhiều người vậy rùi thì con hãy chúc a ấy sớm thành công, hãy ủng hộ anh ấy.....và.. con hãy đi tìm đối tượng khác.....:004::004:..thân chào... chúc con thành công..:dance2::dance2:

Anh minhcong đâu rồi! Sao để chép nói thế, làm nhụt trí uma.
 
Uma ơi! Đầu tuần làm bữa canh cachep lại hay đó:beernow::beernow:
 
>>>> Minhcong là bạn gì nhỉ???? Nói xấu minhcong rùi.........:dance2::dance2:

Tôi là tôi (quách thành danh)
tôi ko sợ, nhưng
Miệng lưỡi thế gian như làn sóng biển
Đâu phải miệng trum, miệng vại đâu mà bịt được :036::036::036:
 
Mưa, trời này mà làm quả :two: cũng lãng mạn,ANH nhỉ? :004::004::004:
 
cám ơn bạn nhé! hi vọng anh mình công sẽ dừng cuộc thi, ko biết ý kiến của bạn sẽ...

Em cũng sẽ hơi tiêc tiếc một chút đó vì diễn đàn thú vị lên rất nhiều mà
:015:
 
Chị Nhung không bít rùi. Hai người đó vẫn đang thầm lặng đấu tranh đó. Anh MC cũng tham lam mà không ngờ bị cá chép đột nhập làm tổn hai bít bao nhiêu sinh lực. Em thấy cả hai vẫn đang ngang tài ngang sức đó thui :dance2::dance2::dance2:
 
Uma ơi! Đầu tuần làm bữa canh cachep lại hay đó:beernow::beernow:

Hiện nay đang có dịch bệnh, cá chết hàng loạt chưa tìm ra nguyên nhân. Để đảm bảo tính mạng cho tất cả các anh chị em, Uma xin phép beyeu dời cái sung sướng đó đến dịp khác. OK?
 
Chị Nhung không bít rùi. Hai người đó vẫn đang thầm lặng đấu tranh đó. Anh MC cũng tham lam mà không ngờ bị cá chép đột nhập làm tổn hai bít bao nhiêu sinh lực. Em thấy cả hai vẫn đang ngang tài ngang sức đó thui :dance2::dance2::dance2:

Phạm Bính à, anh và cachep87 ko liên quan gì như em nghĩ
Nước sông ko xâm phạm nước biển
Thế nha
 
Ngồi thì tốt hơn là đi trời mưa
em à

Anh ơi! Em thik đi mưa cơ ! ( khiếp, nói ra mà ngượng cả mồm)
( Ai biểu mình phải tấn công dồn dập)
 
Anh ơi! Em thik đi mưa cơ ! ( khiếp, nói ra mà ngượng cả mồm)
( Ai biểu mình phải tấn công dồn dập)

Nói mà thấy ngượng mồm cơ à, vậy cứ sống thật với lòng mình đi
Không cần phải vậy đâu
 
>>>> Minhcong là bạn gì nhỉ???? Nói xấu minhcong rùi.........:dance2::dance2:

Đấy là do anh dại chứ đâu phải do anh MC nhà em :004::004::004:
Điều đó chứng tỏ Anh nhà em vừa thông minh, vừa khôn ngoan :dance2::dance2::dance2:
 
Đấy là do anh dại chứ đâu phải do anh MC nhà em :004::004::004:
Điều đó chứng tỏ Anh nhà em vừa thông minh, vừa khôn ngoan :dance2::dance2::dance2:

Không dám đâu thưa quý cô
 
Nói mà thấy ngượng mồm cơ à, vậy cứ sống thật với lòng mình đi
Không cần phải vậy đâu

Anh hiểu sai ý em rồi. Ý em đây là lần đầu tiên em nói với người khác như thế. Chỉ với anh, em mới nói như thế. Và chỉ nói thế với mỗi anh :013: Anh đừng hiểu sai, làm em buồn :wall::wall::wall:
 
Back
Top