Cần tuyển người yêu! Hic

Không dám đâu thưa quý cô

Đấy mọi người thấy chưa, Anh ấy còn rất khiêm tốn và lịch sự nữa. Đúng là em không chọn nhầm nguời :angel::angel::angel:
 
Đấy mọi người thấy chưa, Anh ấy còn rất khiêm tốn và lịch sự nữa. Đúng là em không chọn nhầm nguời :angel::angel::angel:

Uma tấn công anh minhcong ác quá! Chị nhung 0601 đâu sao không có ý kiến gì thế, em thấy lo ah:wall::wall:
 
Uhm. Tớ ở HN. Ấy cũng thế ah? hj.
Uhm
thế thì vui nhỉ? Mình thấy ở hà nội nhiêù thiệt. Hum nào chúng ta phải họp bạn mặt thành viên thui.
Thêm bạn thêm niềm vui mà.hihi
:004::004::004:
 
Uma tấn công anh minhcong ác quá! Chị nhung 0601 đâu sao không có ý kiến gì thế, em thấy lo ah:wall::wall:

ko sao đâu em. nếu đã thuộc về mình thì Uma có tấn công thế chứ thế nữa cũgn ko ăn thua gì đâu em, mà anh minh cong sinh ra ko phải danh cho chị thì chị cũng chịu thôi, cảm ơn em rất nhiều
 
ko sao đâu em. nếu đã thuộc về mình thì Uma có tấn công thế chứ thế nữa cũgn ko ăn thua gì đâu em, mà anh minh cong sinh ra ko phải danh cho chị thì chị cũng chịu thôi, cảm ơn em rất nhiều

Có những thứ đôi khi không tự dưng mà có. Khi cơ hội đến, nếu không thể nắm bắt được nó, cũng đừng để nó vuột mất qúa dễ dàng.
Nếu cứ ngồi chờ, khác nào há miệng chờ sung hả chị?
Hạnh phúc tự đến, cũng có thể tự đi. Nhưng hạnh phúc do ta tìm được, đấu tranh mà có thì sẽ khác :dance2::dance2::dance2:
 
Anh ơi! Em thik đi mưa cơ ! ( khiếp, nói ra mà ngượng cả mồm)
( Ai biểu mình phải tấn công dồn dập)
Em đánh giá quá thấp bản thân mình rùi đó.....:004::004:
 
Em đánh giá quá thấp bản thân mình rùi đó.....:004::004:

Có thể. Nhưng "cao" quá như anh, em lại sợ ngã đau lắm :004::004::004:
 
Có những thứ đôi khi không tự dưng mà có. Khi cơ hội đến, nếu không thể nắm bắt được nó, cũng đừng để nó vuột mất qúa dễ dàng.
Nếu cứ ngồi chờ, khác nào há miệng chờ sung hả chị?
Hạnh phúc tự đến, cũng có thể tự đi. Nhưng hạnh phúc do ta tìm được, đấu tranh mà có thì sẽ khác :dance2::dance2::dance2:

em sai rồi? tất cả là số phận, duyên nợ, em tấn công anh minhcong như thế nhưng tình cảm mà anh minhcong dành cho ai mới là điều quan trọng em à! nếu anh minhcong đã dành tình cảm cho em rồi thì chị sẽ ko cố làm gì đó là sự dành giật, ngược lại tình cảm anh minhcong đã dành cho chị rồi thì em có tấn công thế chứ tấn công nữa có được không? điều đó bây giờ vẫn là một ẩn số em ạ!
 
ko sao đâu em. nếu đã thuộc về mình thì Uma có tấn công thế chứ thế nữa cũgn ko ăn thua gì đâu em, mà anh minh cong sinh ra ko phải danh cho chị thì chị cũng chịu thôi, cảm ơn em rất nhiều

chị nhung là mục tiêu tấn công của nhiều anh rùi/ Hiền ghê cơ:047::004::004:
 
em sai rồi? tất cả là số phận, duyên nợ, em tấn công anh minhcong như thế nhưng tình cảm mà anh minhcong dành cho ai mới là điều quan trọng em à! nếu anh minhcong đã dành tình cảm cho em rồi thì chị sẽ ko cố làm gì đó là sự dành giật, ngược lại tình cảm anh minhcong đã dành cho chị rồi thì em có tấn công thế chứ tấn công nữa có được không? điều đó bây giờ vẫn là một ẩn số em ạ!

Chính vì là một ẩn số nên mới phải tấn công, tại sao không cho mình một chút cơ hội dù là nhỏ nhất. Anh ấy chưa nói ra, tức anh ấy vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, ở đây đâu thể nói là giành giật được, đúng không chị?
 
Uhm
thế thì vui nhỉ? Mình thấy ở hà nội nhiêù thiệt. Hum nào chúng ta phải họp bạn mặt thành viên thui.
Thêm bạn thêm niềm vui mà.hihi
:004::004::004:

Ý kiến hay đấy. Hôm nào gặp mặt cho mình đăng ký 1 chân hiện giờ mình đang ở HN
 
Chính vì là một ẩn số nên mới phải tấn công, tại sao không cho mình một chút cơ hội dù là nhỏ nhất. Anh ấy chưa nói ra, tức anh ấy vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, ở đây đâu thể nói là giành giật được, đúng không chị?

em đọc lại đi nhé! nếu là anh minhcong đã dành tình cảm cho em, hiểu ý chị chứ? còn bây giờ chị vẫn là ứng vử viên của anh minhcong mà,anh minhcong vẫn chưa nói ai là người anh ấy chọn, mỗi người có mỗi cách thể hiện tình cảm của riêng mình mà.
 
Ý kiến hay đấy. Hôm nào gặp mặt cho mình đăng ký 1 chân hiện giờ mình đang ở HN

Tớ đề nghị là các Pác lên kế hoạch lun đi. Nghĩ tới là thấy vui rùi :dance2::dance2::dance2:
 
em đọc lại đi nhé! nếu là anh minhcong đã dành tình cảm cho em, hiểu ý chị chứ? còn bây giờ chị vẫn là ứng vử viên của anh minhcong mà,anh minhcong vẫn chưa nói ai là người anh ấy chọn, mỗi người có mỗi cách thể hiện tình cảm của riêng mình mà.

Thôi kệ anh ấy đi. Mệt quá à.:yo yo (20):
 
Thôi kệ anh ấy đi. Mệt quá à.:yo yo (20):

Uma và chị nhung0601 lại xảy ra xô xát rồi! Anh minhcong chọn ai là do anh ấy sao lại tranh luận gay gắt vậy
ai là người chiến thắng trong 5 ứng viên còn chưa biết nhưng chưa gì đã thấy mâu thuẫn nội bộ xảy ta rồi
 
Bình tĩnh nào chị em ơi. đừng nóng. Nóng quá lại mất khôn thì khổ:004::004::015:
 
Uma và chị nhung0601 lại xảy ra xô xát rồi! Anh minhcong chọn ai là do anh ấy sao lại tranh luận gay gắt vậy
ai là người chiến thắng trong 5 ứng viên còn chưa biết nhưng chưa gì đã thấy mâu thuẫn nội bộ xảy ta rồi

Lại thêm một người hiểu nhầm ý rồi. Ý Uma là: Kệ Anh MC đi. Anh ấy mà không nhanh chân, thì sẽ chẳng được ai trong chị em ta cả. Như vậy chỉ có anh ấy thiệt thui, mà mình cũng đỡ mệt, beyeu ah?
 
Uma và chị nhung0601 lại xảy ra xô xát rồi! Anh minhcong chọn ai là do anh ấy sao lại tranh luận gay gắt vậy
ai là người chiến thắng trong 5 ứng viên còn chưa biết nhưng chưa gì đã thấy mâu thuẫn nội bộ xảy ta rồi

ai bảo xô xát vậy? ko có đâu nha, beyeu89 chỉ được cái nói linh tinh ko à!
 
ai bảo xô xát vậy? ko có đâu nha, beyeu89 chỉ được cái nói linh tinh ko à!

Thế mà beyeu lại tưởng có chiến tranh ngầm đang xảy ra, không có thì tốt chứ sao, vì dù sao chúng ta vẫn là chị em mà:004:
 
Bình tĩnh nào chị em ơi. đừng nóng. Nóng quá lại mất khôn thì khổ:004::004::015:

Đề nghị Bính ko tham gia nha, cái đó để anh :057::057::057:
 
Back
Top