Cần tuyển người yêu! Hic

Cơ hội đến thì phải chộp lấy liền chứ em.:004:

Chúc chị thành công với nghề " ve trai " ạ
Nếu có thừa xiền cho em vay ít để lấy kinh phí tuyển người iu ạ
Mong chị cho em vay vơi lãi suất 0% ạ, rất chân thành cảm ơn chị!!!
 
Anh Minh công khó chọn lừa nhỉ
em thấy ai cũng tốt cả thế này
 
Chị chẳng hiểu em gì cả. Em nói thế để mọi người tránh xa chị, 1 mình chị tha hồ mà lượm với nhặt :004::004::004: Cài bà này, đúng là...:wall::wall::wall:

Em cũng thật là như vậy phải :talk: công khai vậy lộ hết rồi.:052:
 
Em cũng thật là như vậy phải :talk: công khai vậy lộ hết rồi.:052:

Lần sau chị em ta phải rút kinh nghiệm. Nói 1 hiểu 10 nhá :004::004::004:
( :talk:: Chỉ cần chị nháy mắt là em cho kích nổ lun)
 
Chúc chị thành công với nghề " ve trai " ạ
Nếu có thừa xiền cho em vay ít để lấy kinh phí tuyển người iu ạ
Mong chị cho em vay vơi lãi suất 0% ạ, rất chân thành cảm ơn chị!!!

OK không thành vấn đề.Chổ quen biết Chị cho em mượn thôi khi nào có thì trả cả gốc lẫn lãi
 
OK không thành vấn đề.Chổ quen biết Chị cho em mượn thôi khi nào có thì trả cả gốc lẫn lãi

Em là em thik chị Tím ở cái tính khảng khái, không bao giờ biết tính toán với bạn bè.
Chị Tím ơi...............Em hết tiền.............
 
Lần sau chị em ta phải rút kinh nghiệm. Nói 1 hiểu 10 nhá :004::004::004:
( :talk:: Chỉ cần chị nháy mắt là em cho kích nổ lun)

Chị ủng hộ em, Cố lên Uma :now:
 
Lại thêm một người hiểu nhầm ý rồi. Ý Uma là: Kệ Anh MC đi. Anh ấy mà không nhanh chân, thì sẽ chẳng được ai trong chị em ta cả. Như vậy chỉ có anh ấy thiệt thui, mà mình cũng đỡ mệt, beyeu ah?

Câu trả lời của minh công nằm ở đây này
Mất có 1 ngày suy nghĩ thôi a :004::004::004:
 
:015:
" Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có 1 lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa , ân hận vì những năm tháng đã sống hòai, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì những ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng...."
 
Nguyên văn bởi Uma
Lại thêm một người hiểu nhầm ý rồi. Ý Uma là: Kệ Anh MC đi. Anh ấy mà không nhanh chân, thì sẽ chẳng được ai trong chị em ta cả. Như vậy chỉ có anh ấy thiệt thui, mà mình cũng đỡ mệt, beyeu ah?

Câu trả lời của minh công nằm ở đây này
Mất có 1 ngày suy nghĩ thôi a :004::004::004:

Cái này là ý của Uma mà! mún biết là ý của anh kìa...............
 
cái này hay đó bạn àh. thế giờ đã kiếm được người iu chưa đó. he2. Mình mới gia nhập web kế toán tháy có chuyên muc này hay wá đi. Tại giờ mình cũng đang ê sắc ế mà. Nhờ bạn giúp với. Tại tớ là con gái khó kiếm wá àh.
Hi. Thôi tâm sự tý cho vui. Chúc mọi người ngày mới zui zẻ
 
:015:
" Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có 1 lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa , ân hận vì những năm tháng đã sống hòai, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì những ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng...."

Hiến dâng .......cho ai vậy anh???:wall::wall:
 
Hiến dâng .......cho ai vậy anh???:wall::wall:

Em hỏi hơi khó đấy !
Vậy theo em em cần người yêu em hiến dâng cho em cái gì ???
Tình ?
Tiền ?
Lòng chung thủy ?
Sức khỏe ? ( để có những đứa con ) :004:
.......

Ở đây MinhCong nói là hiến dâng cho những ai cần hiến dâng thui :036::036:
 
Em hỏi hơi khó đấy !
Vậy theo em em cần người yêu em hiến dâng cho em cái gì ???
Tình ?
Tiền ?
Lòng chung thủy ?
Sức khỏe ? ( để có những đứa con ) :004:
.......

Ở đây MinhCong nói là hiến dâng cho những ai cần hiến dâng thui :036::036:

Nếu em là vợ thì em cần hết.........hihi.............:004::004:, nếu là ngưòi yêu thì từ từ mà lựa hen.....:1luvu::1luvu:
còn như "cho những ai cần hiến dâng".........cái này thì chít.............:wall::wall:
 
Nếu em là vợ thì em cần hết.........hihi.............:004::004:, nếu là ngưòi yêu thì từ từ mà lựa hen.....:1luvu::1luvu:
còn như "cho những ai cần hiến dâng".........cái này thì chít.............:wall::wall:

Thông minh ghê
 
:wall::1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top