Cần tuyển người yêu! Hic

  • Thread starter minhcong
  • Ngày gửi
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
bạn lại nhầm ruì......:wall::wall:
mình với chép mới ký lại hđ khác, sau khi chấm dứt hđ cũ mà. hđ này quy định rõ là: hđ ko đính kèm phụ lục.......hi.hi.....:dance2::dance2::dance2:

Ký hợp đông mới khi nào vậy?...:004:??có ai giả danh chép để ký sao??:wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Chị ơi, thế anh MC" đẹp chai" không ạ? :004::004:

vấn đề tế nhị, mỗi người một các nhìn nhận khác nhau, nhận xét cũng vậy em ạ, ko thể nói đẹp hay không được.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Thú hoang thì hay, nhưng những việc nó gây ra thì chẳng hay chút nào, không ai toàn diện, nhưng đừng để cái dở lấn át cái hay. Mà đối với thú hoang, thì cái hay bị che mất bởi cái dở :wall::wall::wall:
Nhìn nhận 1 vấn đề thì nên nhìn nhiêu hướng! đừng chỉ nhìn vào 1 cái..

Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày.
Một mình qua sông qua núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru xưa ngàn đời.
Tôi như con chim lạc bay trên trời cao
Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu
Như dòng sông khao khát đời, tôi như hạt mưa khao khát đời

Bài hát về mặt trời, bài hát về một thời, tôi đi tìm em
[/CENTER]
:dance2::dance2:

@Uma: Để nâng cao giá trị con người, thì thường có 2 cách trong đó cách thứ nhất là dùng tài năng của mình để chinh phục, còn cách thứ 2........:wall:
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Nhìn nhận 1 vấn đề thì nên nhìn nhiêu hướng! đừng chỉ nhìn vào 1 cái..

:dance2::dance2:

@Uma: Để nâng cao giá trị con người, thì thường có 2 cách trong đó cách thứ nhất là dùng tài năng của mình để chinh phục, còn cách thứ 2........:wall:
Chép chỉ cho tui hướng khác xem? Thế Chép dùng cách nào? :dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Chép chỉ cho tui hướng khác xem? Thế Chép dùng cách nào? :dance2:

Chỉ rồi đó, vẫn nhìn 1 hướng sao??:wall::wall:

Cách nào hả?? Chép chưa dùng cách 2 bao giờ và cũng không bao giờ dùng...:dance2::dance2:

mà Uma lo thi tuyển đi chứ, nhung0601 sắp về đích rồi kìa..:dance2::dance2:
hay là ăn lẩu cá rồi mới có sức để thi..:wall:
 
Sửa lần cuối:
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
chép vào hẳn mục đấu giá đi chép, có khi lại có giá hơn đó.

Cảm ơn! Nhung cứ lo cho Nhung trước đi, Uma không phải là đối thủ nhẹ cân đâu...:004::004:
..Bác mây tím vừa tậu cho cái này..
koi carp.jpg
..:004::004:
 
Sửa lần cuối:
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Chỉ rồi đó, vẫn nhìn 1 hướng sao??:wall::wall:

Cách nào hả?? Chép chưa dùng cách 2 bao giờ và cũng không bao giờ dùng...:dance2::dance2:

mà Uma lo thi tuyển đi chứ, nhung0601 sắp về đích rồi kìa..:dance2::dance2:
hay là ăn lẩu cá rồi mới có sức để thi..:wall:

nếu vậy thì chép phải hi sinh một tí vì bạn bè rùi, khổ thân chép mấy ngày mới có mặt lại bị thịt ngay
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Mà sao hả e....:wall::wall:, 1..7.0..9..8..7 có thi tuyển nữa không..??:1luvu:
Thôi hết rồi! Máu trong tim đã cạn,
Khô hết rồi! Tình nghĩa cháy nên than.
Còn gì đâu?! Nén nhang cuối đã tàn,
Thôi vĩnh biệt! Tình yêu xin vĩnh biệt...

Yêu dại khờ, yêu ngu ngơ không tiếc,
Yêu thắm thiết, yêu da diết khôn nguôi.
Yêu nhiều lắm nên nuốt đắng ngậm ngùi,
Thôi vĩnh biệt! Tình yêu ta đi nhé!...

Tình cho ta những phút giây nhè nhẹ,
Hồn lâng lâng bay khắp mọi thiên đường.
Tình lại cho cả cuộc sống đoạn trường,
Thôi vĩnh biệt! Tình yêu - Không yêu nữa...

Còn gì đâu luyến tiếc những ngày xưa?!
Tình cay đắng, yêu dại khờ chuốc khổ.
Lấy thời gian ta làm than thuốc bổ,
Đời còn lại xin vĩnh biệt tình yêu...
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Cảm ơn! Nhung cứ lo cho Nhung trước đi, Uma không phải là đối thủ nhẹ cân đâu...:004::004:
..Bác mây tím vừa tậu cho cái này..
koi carp.jpg
..:004::004:

cám ơn chép đã nhắc tớ, nhưng yên tâm đi cái này cong tùy thuộc nha, tuyển lần hai nghe như là 100đ lần một, rồi lần hai, lần ba và đặt giá hihi
 
T

thaophuongkt

Guest
9/7/10
5
0
0
36
tp.hcm
lạ quá, mình cũng không đến nỗi xấu (chẳng ai nói như vậy cả) hhj, ngoại hình cũng dễ nhìn,nhưng sao vẫn chua có ng iu nhỉ. mình cũng đâu có tiêu chuẩn j wa cao đâu.
Tiêu chuẩn của mình thì pải cao hơn mình hoặc bằng mình cũng được, dễ nhìn , vui tính có thể mang đến cho mình niềm vui mỗi ngày là được oy hjhj, có wa nhìu k nhỉ
 
B

beyeu89

Sơ cấp
10/6/10
39
0
0
36
Nam Định
Chép kìa thaophuongkt cũng đang tuyển người yêu đó:dance2:
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Thôi hết rồi! Máu trong tim đã cạn,
Khô hết rồi! Tình nghĩa cháy nên than.
Còn gì đâu?! Nén nhang cuối đã tàn,
Thôi vĩnh biệt! Tình yêu xin vĩnh biệt...

Yêu dại khờ, yêu ngu ngơ không tiếc,
Yêu thắm thiết, yêu da diết khôn nguôi.
Yêu nhiều lắm nên nuốt đắng ngậm ngùi,
Thôi vĩnh biệt! Tình yêu ta đi nhé!...

Tình cho ta những phút giây nhè nhẹ,
Hồn lâng lâng bay khắp mọi thiên đường.
Tình lại cho cả cuộc sống đoạn trường,
Thôi vĩnh biệt! Tình yêu - Không yêu nữa...

Còn gì đâu luyến tiếc những ngày xưa?!
Tình cay đắng, yêu dại khờ chuốc khổ.
Lấy thời gian ta làm than thuốc bổ,
Đời còn lại xin vĩnh biệt tình yêu...
Vì anh một lần nữa!!​
:wall:​
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành

Xem nhiều