Cần tuyển người yêu! Hic

nhưng ko thể dùng từ thất lạc được, em ko thể có từ hay hơn ví dụ như ....nhiều từ để nói lắm mà cứ dùng từ thất lạc y như bị lạc mất
:004::004: Chị cứ bắt bẻ em. Em sẽ rút kinh nghiệm :dance2::dance2:
 
:004::004: Chị cứ bắt bẻ em. Em sẽ rút kinh nghiệm :dance2::dance2:

ừ phải thế chứ, hihi vui lên đi Uma à! đừng cãi nhau với chép nữa nhé!
 
Tình hình căng thẳng quá nhỉ!
To Uma: em có biết cái câu: Ghét của nào trời trao của ấy không?
Chị thấy chuyển đổi trạng thái tình cảm từ ghét sang....:1luvu:đi nhé không khéo lại theo Chép về biển đông đấy.

Chị TÍM! Chỗ chị em thân thiết, sao chị lại nói vậy?:026::026::026: Em giận chị rùi:057:
Chị muốn giao con cho hổ sao? :wall::wall::wall: ( Em ví dụ nhá, không phải con thật đâu đấy)
 
Tặng cả nhà câu chuyện cười mình vừa đọc cho thay đổi không khí:
Ác
Một sinh viên ở trọ trên gác nhà 1 bà cụ vốn bị đau tim.Cứ mỗi lần dắt bạn bè về chơi, ca hát ồn ào 1 tí là y như rằng cậu bị bà la mắng,bà không chịu được tiếng ồn.
Một bữa đi học về,vừa leo lên tới phòng,đang suy nghĩ về bài thi vừa làm không được,tức quá cậu ta rút 1 chiếc dép ném mạnh vào vách đánh “rầm”.Chợt nhớ… bà cụ bị đau tim,hoảng hồn cu cậu rón rén đi nhặt chiếc dép,khẽ ngồi xuống..
5 phút sau,bổng thấy bà cụ dưới cầu thang bò lên,mặt mày tái xanh,mồ hôi nhễ nhại,run run:
Mày…mày..mày ác lắm..còn 1 chiếc mày ném đâu ném đại cho rồi…tao chờ mày ném nãy giờ…!
 
Chị TÍM! Chỗ chị em thân thiết, sao chị lại nói vậy?:026::026::026: Em giận chị rùi:057:
Chị muốn giao con cho hổ sao? :wall::wall::wall: ( Em ví dụ nhá, không phải con thật đâu đấy)

Đấy hiểu sai ý chị rồi
Em không biết bài hát "Con Gái" à
Con Gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét
nên Chị khuyên em thôi:015:
Hổ có bao giờ ăn thịt con đâu, Em gái xinh đừng giận chị-giận sẽ xấu lắm đấy
 
Sửa lần cuối:
Đấy hiểu sai ý chị rồi
Em không biết bài hát "Con Gái" à
Con Gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét
nên Chị khuyên em thôi:015:

Ý chị là em ghét anh Mai Cơn ?????????????
 
Ý chị là em ghét anh Mai Cơn ?????????????

Đấy lại suy diễn lung tung rồi
Mai cơn là em dự tuyển thì phải có tình thương mến thương là có thật
Con với chép lại khác chứ.
 
Đấy lại suy diễn lung tung rồi
Mai cơn là em dự tuyển thì phải có tình thương mến thương là có thật
Con với chép lại khác chứ.

Khác ở chỗ nào hả chị? Hì. Em đâu thấy gì?
 
Phải nói thương là thương mà ghét là ghét nghệ an quê mình có bài giận thì giận mà thương thì thương đó Uma.
 
Khác ở chỗ nào hả chị? Hì. Em đâu thấy gì?

Này nhé em tham gia dự tuyển ở MC (không nói tới nữa)
Khi tham gia dự tuyển thì em gặp Chép, đó có thể tạm gọi là hữu duyên được k?
Mà khẩu khí của 2 người lúc nào cũng xung khắc.mà...ghét tức dẫn tới thương đó.
muốn hiểu thêm liên hệ với chị qua yahoo- Ok?
 
Phải nói thương là thương mà ghét là ghét nghệ an quê mình có bài giận thì giận mà thương thì thương đó Uma.

Thế Bé Nhung0601 có thuộc hết bài hát đó không?
ý nghĩa của bài đó như thế nào?-giống ý chị nói đấy chứ:015:
 
Này nhé em tham gia dự tuyển ở MC (không nói tới nữa)
Khi tham gia dự tuyển thì em gặp Chép, đó có thể tạm gọi là hữu duyên được k?
Mà khẩu khí của 2 người lúc nào cũng xung khắc.mà...ghét tức dẫn tới thương đó.
muốn hiểu thêm liên hệ với chị qua yahoo- Ok?
Chị cho em Nik đi ạ? :004: mà chỉ cần Em không cãi nhau với Chép nữa là được mà. :dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
Heal The World!!!:1luvu:

http://www.loidich.com/?do=loidich&act=detail&id=859http://www.loidich.com/?do=loidich&act=detail&id=859http://www.loidich.com/?do=loidich&act=detail&id=859

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp ...
 
Tự nhiên mưa to, về làm sao đây. Hic.
 
lạ quá, mình cũng không đến nỗi xấu (chẳng ai nói như vậy cả) hhj, ngoại hình cũng dễ nhìn,nhưng sao vẫn chua có ng iu nhỉ. mình cũng đâu có tiêu chuẩn j wa cao đâu.
Tiêu chuẩn của mình thì pải cao hơn mình hoặc bằng mình cũng được, dễ nhìn , vui tính có thể mang đến cho mình niềm vui mỗi ngày là được oy hjhj, có wa nhìu k nhỉ
1. Bạn hãy giới thiệu về bản thân, bít đầu lại phù hợp với cachep87 (đang tuyển lần 2)
2. "Cao hơn" về chiều cao hay học vấn..........
3. Tình yêu không phải lúc nào cũng mang đến cho người ta niền vui trong cuộc sống, đôi khi có sóng gió, có 1 chút hờn ghen, phảng phất 1 nỗi buồn. Bản chỉ muốn mình vui mỗi ngày thôi sao, thế còn nữa kia thì sao??? :015::015::015:
 
Vậy hôm nào thì chúng em được mục sở thị dung nhan của anh đây ạ? Có nên không nhỉ?

Ukm, cũng được, nếu đó là điều em mong muốn
Anh cũng chưa bít mặt em
"Có nên không nhỉ" hiểu theo cách nào đây
 
Cứ đi rồi sẽ đến, gõ cửa cửa sẽ mở.
Chúc anh Mai Cơn nhanh chóng tìm được một nửa bị thất lạc
:dance2::dance2::dance2:

Khải huyền 2 mở đầu với việc nặn một người nam từ bụi và thổi sự sống vào trong lỗ mũi của nó. Chúa trời tạo ra một khu vườn (Vườn địa đàng) và đặt người nam ở đó, "để làm việc và trông nom nó," cho phép anh ta ăn tất cả các loại cây trong vườn trừ Cây Nhận thức Tốt và Xấu, "nếu một ngày ngươi ăn nó chắc chắn ngươi sẽ chết." Chúa trời cũng đã tạo ra các loài thú, và khi Adam tìm một người phụ giúp, không loài vật nào muốn, và vì thế Chúa trời làm người nam ngủ, và tạo ra một người nữ từ xương sườn của anh ta. Người nam đặt tên người nữ là "Phụ nữ" (Heb. ishshah), "vì người nữ được lấy từ một người nam" (Heb. ish). "Vì lý do này một người nam rời cha và mẹ mình để đi theo người phụ nữ của mình
220pxlucascranachtheeld.jpg
 
Back
Top