Không phải ai cũng được coi là một món quà đâu?
Em có muốn trở thành món quà ko??? nếu có thể
Không phải ai cũng được coi là một món quà đâu?
À rõ ràng thế còn, ai cũng lười ko đọc, còn em thích bài viết của chép
Biết đâu có duyên
Người ta tuyển 4 lần rùi, khổ thân
vậy chép có chấp nhận làm ôsin ko lương ko? vì đây là món quà mà muốn làm gì là quyền của người được thưởng
Mắc cười ghê!Suy luận ko logic chút nào cả!Chắc anh có quân sư tư vấn cho các câu hỏi trong các vòng tuyển roài!
Vậy thì theo Uma thì thưởng chép để làm gì?Trời! Em chết mất. Chép chẳng làm chồng, mà cũng chẳng làm osin. Chị nặng lời quá. Không đến nỗi như vậy đâu chị :wall::wall:
Trời! Em chết mất. Chép chẳng làm chồng, mà cũng chẳng làm osin. Chị nặng lời quá. Không đến nỗi như vậy đâu chị :wall::wall:
Anh tự quân sư cho chính mình, như thế công bằng hơn
Anh chỉ nói là có duyên (trên quan điểm của anh) còn đúng hay ko là việc khác
Đời là thế
ui, chị chẳng hiểu uma gì cả. thế này nhé. ai cũng nói uma và chép rất đẹp đôi mà uma lại quyết tâm thi tuyển anh mc tới cùng đó chị ạ. Chị không thấy rõ quyết tâm của uma sao :004::004::004:rõ ràng còn gì, tự nhiên bảo thưởng chép làm gì ta, híc cònlà thưởng cho người chiến thắng chứ,
để ăn !
Em thấy những câu hỏi đó thật sự sâu sắc!nhưng mới nói có thế mà anh kêu có duyên thì ... ngược lại.
Rất mâu thuẫn???
Em thấy những câu hỏi đó thật sự sâu sắc!nhưng mới nói có thế mà anh kêu có duyên thì ... ngược lại.
Rất mâu thuẫn???
ui, chị chẳng hiểu uma gì cả. thế này nhé. ai cũng nói uma và chép rất đẹp đôi mà uma lại quyết tâm thi tuyển anh mc tới cùng đó chị ạ. Chị không thấy rõ quyết tâm của uma sao :004::004::004:
như thế này thì ko công bằng với chép, tự nhiên tước đoạt cuộc sống của chép thật tàn nhẫn
Con người mà, chứa đầy mâu thuẫn
Mâu thuẫn nội sinh
Chép sinh ra vốn là để con người ăn thịt mà chị :004::004: