Cần tuyển người yêu! Hic

ra thế sao? còn ý kiến của chép thì sao nhỉ? có đồng ý để mọi ngưòi làm một bữa lẩu chép không? trời se lạnh rùi có lẽ ăn lẩu rất ngon

Chép không có quyền ý kiến ở đây chị ạ. Việc của Chép bây giờ là vỗ béo mình thật nhanh để còn kịp cho lễ trao giải. :dance2::dance2:
Thịt Chép nóng hổi, vừa thổi vừa ăn :angel::angel:
 
Chép không có quyền ý kiến ở đây chị ạ. Việc của Chép bây giờ là vỗ béo mình thật nhanh để còn kịp cho lễ trao giải. :dance2::dance2:
Thịt Chép nóng hổi, vừa thổi vừa ăn :angel::angel:

chị bị dị ứng với cachép Uma à, chị không ăn thịt cáchép đâu.
 
Mọi người nói thế là không công bằng với chép rồi!!!!:wall::wall:
sao mọi ngươi không đặt mình là chép mà nghĩ thử xem. trong trường hợp đó mọi người sẽ có cảm giác như thế nào???????????
hãy biến thù thành bạn, đừng biến bạn thành thù.........:dance2::dance2:
 
Có thể hy sinh vì người khác, làm họ vui thì tại sao lại không thể nhỉ???:015:
 
Về thôi cả nhà ơi, đến giờ nghỉ rồi
 
Có thể hy sinh vì người khác, làm họ vui thì tại sao lại không thể nhỉ???:015:

chép trở nên hiền vậy từ lúc nào vậy nhỉ?
 
Có thể hy sinh vì người khác, làm họ vui thì tại sao lại không thể nhỉ???:015:

:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
Muốn biết thì phải đọc kỹ, nghe kỹ!:1luvu:

Mệt chết đi được. Yêu thì nói là yêu, không thì thôi, lại còn phải đọc kỹ, nghe kỹ. Cứ như uống thuốc vậy :wall::wall:
 
Mệt chết đi được. Yêu thì nói là yêu, không thì thôi, lại còn phải đọc kỹ, nghe kỹ. Cứ như uống thuốc vậy :wall::wall:

Uống thuốc thì cũng phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà!!!:004::004:
 
Thôi dc có lẽ đó là logic của anh!Nhưng mâu thuẫn này có lẽ không thể tồn tại trong 1 con người thống nhât???

"Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào
Trăm năm trong cõi người nào, ai ai cũng hít vào thở ra"
 
Sửa lần cuối:
Thôi dc có lẽ đó là logic của anh!Nhưng mâu thuẫn này có lẽ không thể tồn tại trong 1 con người thống nhât???

Cái cô bé này lạ thật, chẳng hiểu là nói về gì nữa
Bó tay, bó cả chân luôn
 
Chép không có quyền ý kiến ở đây chị ạ. Việc của Chép bây giờ là vỗ béo mình thật nhanh để còn kịp cho lễ trao giải. :dance2::dance2:
Thịt Chép nóng hổi, vừa thổi vừa ăn :angel::angel:

Ai cho em cái quyền đó vậy??
 
Ai cho em cái quyền đó vậy??

Chẳng ai cho nên em tự cho mình, còn ai nghe hay không thì là do họ quyết định. Đôi khi em chỉ nói đùa chút thôi mà sao mọi người cứ nghĩ sai về em không ạ. Từ rày, em sẽ không nói thế nữa, là được đúng không ạ?
 
Sửa lần cuối:
Cái cô bé này lạ thật, chẳng hiểu là nói về gì nữa
Bó tay, bó cả chân luôn
Bó toàn thân luôn đi anh!Anh ko hiểu được thì thui!Đời là thế mà!Hi[/I][/http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QDJXXYCIuL
Chúc buổi sáng tốt lành!!!
 
Sửa lần cuối:
Back
Top