Khó thì đừng đối diện nữa, ngoảnh mặt đi là xong :004::004:
Vậy Uma có thấy khó khi thi tuyển ở MinhCong không!!!???:dance2:
Khó thì đừng đối diện nữa, ngoảnh mặt đi là xong :004::004:
Chẳng lẽ cứ post bài này lên là có hi vọng tìm thấy tình yêu àh? :wall::wall: Hay thế nào?
Vậy Uma có thấy khó khi thi tuyển ở MinhCong không!!!???:dance2:
Không biết :wall::wall:
:wall::wall::wall::wall:Chào cả nhà. Đến giờ nghỉ rồi. Chúc cả nhà có một ngày cuối tuần vui vẻ
Cười gì ?:057:Không biết...................:yo yo (48)::yo yo (48):
Cười gì ?:057:
Không viết khó hay dễ thì chỉ có đường lên núi Nga Mi thôi...:dance2::dance2:
Vậy Uma có thấy khó khi thi tuyển ở MinhCong không!!!???:dance2:
Ở đó có gần " Đảo Đào Hoa" không ạ? :004::004:
Tuyển mà không ai tham gia mới là khó :yo yo (48)::yo yo (48): Khổ thân ai đó :dance2::dance2:
Ở đó cách Đảo đào hoa không xa, gần Biển Đông....:004::004:
Không ai tham gia cũng phải đi hết con đường rồi tính tiếp....:dance2::dance2:
Uma lo cho chép ghê nhỉ?????????? :004::004::004:Lỡ giữa đường gặp cướp thì sao? :dance2::dance2: Tính kiểu gì :004::004:
Uma lo cho chép ghê nhỉ?????????? :004::004::004:
Lỡ giữa đường gặp cướp thì sao? :dance2::dance2: Tính kiểu gì :004::004: