Cần tuyển người yêu! Hic

  • Thread starter minhcong
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Tâm tư con gái quê
Quê em nghèo lắm, nhiều gian khổ
Từ giả Mẹ già em ra đi
Thân gái dặm trường xuôi bến lạ
Biết nói gì đây, biết nói gì?!

Áo bạc chân thô lên phố thị
Thân gái dặm trường bao gian nan
Người ơi, chớ trách hờn chi nữa
Nào phải ra đi đã phụ phàng

Quê nhà đã mấy mùa hạn hán
Lúa cháy đồng khô gạo thiếu ăn
Thương những em thơ gầy guộc quá
Mẹ già thao thức mấy mùa trăng

Những khuya sương phủ màn thinh lặng
Lòng nặng tình xưa những trách hờn
Thân gái tha hương đời bươn chải
Sinh thành giáo dưỡng em nặng ơn

Giòng trong trần trải không vương bợn
Sinh kế gian nan dạ chẳng nề
Trăng xưa hẹn ước tình không nhạt
Đá vàng nào dễ luy bến mê

Người đi lòng nặng câu thề
Con sông bến nước tình quê đậm đà
 
B

banglangtim1987

Sơ cấp
31/3/10
7
0
1
quê lúa!!!!!!!!!!
Vòng thi thứ 07: tình yêu tìm thấy(vòng thi cuối cùng)
dành cho các UCV sau đây:
1. nhung0601
2. banglangtim1987
3. Uma
4. beyeu89
=====================================================
Màu chữ của mình giống tiêu đề thế kia,là sao anh MC nhỉ :wall::wall::wall: có phải....:004::004::004:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
BTC se gui hinh 1 trong 4 thi sinh khi trung tuyen
Gio chua ai tra loi cau hoi ca
Hi
 
B

beyeu89

Sơ cấp
10/6/10
39
0
0
36
Nam Định
BTC se gui hinh 1 trong 4 thi sinh khi trung tuyen
Gio chua ai tra loi cau hoi ca
Hi

Tại câu hỏi của anh MC khó quá nên mọi người phải suy nghĩ
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Tại câu hỏi của anh MC khó quá nên mọi người phải suy nghĩ

Đừng nghĩ nhiều trong câu hỏi của anh làm gì. Vì thực chất có ít người đã đưa người iu của mình về rùi mà.
Né tránh ko phải là con đường hoàn hảo.
==========
Gợi ý cho phần thi thứ 07
- Viết nhật ký: BTC cũng đã và đang viết nhật ký truyền thống,(ko viết Blog), mục đích, ghi lại những gì quan trọng của 1 nhóm ngày phát sinh, biết đâu ngang ngửa với nhật ký " mãi mãi tuổi 20" :004::004::004:(mình là mãi mãi tuổi 25)
- Đưa người iu của mình về quê mình cùng bạn bè thân (theo tốp >2 người). Đây gọi là cách " ảo ảnh phi hồ".
- Tỏ ra tự nhiên trước anh ấy (cô ấy) như bao người bạn khác, ko có gì đặc biệt, nhằm ko gây sự thu hút của Ba má.
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Tâm tư con gái quê
Quê em nghèo lắm, nhiều gian khổ
Từ giả Mẹ già em ra đi
Thân gái dặm trường xuôi bến lạ
Biết nói gì đây, biết nói gì?!

Áo bạc chân thô lên phố thị
Thân gái dặm trường bao gian nan
Người ơi, chớ trách hờn chi nữa

Nào phải ra đi đã phụ phàng
Quê nhà đã mấy mùa hạn hán
Lúa cháy đồng khô gạo thiếu ăn
Thương những em thơ gầy guộc quá
Mẹ già thao thức mấy mùa trăng

Những khuya sương phủ màn thinh lặng
Lòng nặng tình xưa những trách hờn
Thân gái tha hương đời bươn chải
Sinh thành giáo dưỡng em nặng ơn

Giòng trong trần trải không vương bợn
Sinh kế gian nan dạ chẳng nề
Trăng xưa hẹn ước tình không nhạt
Đá vàng nào dễ luy bến mê


Người đi lòng nặng câu thề
Con sông bến nước tình quê đậm đà

Đầy tâm trạng
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Tâm tư con gái quê
Quê em nghèo lắm, nhiều gian khổ
Từ giả Mẹ già em ra đi
Thân gái dặm trường xuôi bến lạ
Biết nói gì đây, biết nói gì
?!

Áo bạc chân thô lên phố thị
Thân gái dặm trường bao gian nan
Người ơi, chớ trách hờn chi nữa

Nào phải ra đi đã phụ phàng

Quê nhà đã mấy mùa hạn hán
Lúa cháy đồng khô gạo thiếu ăn
Thương những em thơ gầy guộc quá
Mẹ già thao thức mấy mùa trăng


Những khuya sương phủ màn thinh lặng
Lòng nặng tình xưa những trách hờn
Thân gái tha hương đời bươn chải
Sinh thành giáo dưỡng em nặng ơn

Giòng trong trần trải không vương bợn
Sinh kế gian nan dạ chẳng nề
Trăng xưa hẹn ước tình không nhạt
Đá vàng nào dễ luy bến mê

Người đi lòng nặng câu thề
Con sông bến nước tình quê đậm đà
anh minhcong nên chú ý những câu này thì hơn. sẽ biết câu trả lời của em trong vòng thi cuối này của anh
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Bài hát : Trở về

1. Để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà
2. Đường xa không sao ngăn những bước chân trở về Để sống phút ấm áp bên bạn bè Để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà. Có, bước chân đường xa đó Có, bước chân trở về. Có, bước chân đường xa đó Có, bước chân trở về. Để hôm qua trôi xa cho ngày qua Để đêm qua trôi xa cho ngày qua
3. Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường tuổi thơ đã vụt trôi thuở ngày nào thời gian xa thật xa vốn sống ta mang về nhà.
4. gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại và bên li trà thơm bên ánh lửa hồng đắm say Có, bước chân đường xa đó Có, bước chân trở về. Có, bước chân đường xa đó Có, bước chân trở về. Để hôm qua trôi xa cho ngày qua Qùa trao nhau thân thương ôi tình yêu Để hôm qua trôi xa cho ngày qua Qùa trao nhau thân thương ôi tình yêu
 
hongnhung2311

hongnhung2311

Sơ cấp
7/4/08
44
0
0
TP. HCM
Gợi ý cho phần thi thứ 07
- Viết nhật ký: BTC cũng đã và đang viết nhật ký truyền thống,(ko viết Blog), mục đích, ghi lại những gì quan trọng của 1 nhóm ngày phát sinh, biết đâu ngang ngửa với nhật ký " mãi mãi tuổi 20" :004::004::004:(mình là mãi mãi tuổi 25)
- Đưa người iu của mình về quê mình cùng bạn bè thân (theo tốp >2 người). Đây gọi là cách " ảo ảnh phi hồ".
- Tỏ ra tự nhiên trước anh ấy (cô ấy) như bao người bạn khác, ko có gì đặc biệt, nhằm ko gây sự thu hút của Ba má.

hihihi..............định phản bác một tí..............nhưng thôi........để các ứng viên anh trả lời mắc công bon chen bị "quánh chit" :wall::wall:
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Hii.. vậy là anh minhcong sắp tìm được người yêu rùi.. chúc mừng anh minhcong nha!!!:dance2::dance2:
Nhưng nếu anh đã tuyển được người yêu rồi thì topic này sao nhỉ???????
Chằng nhẻ đống cửa à??????? thế thì buồn lắm...:wall::wall:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Hii.. vậy là anh minhcong sắp tìm được người yêu rùi.. chúc mừng anh minhcong nha!!!:dance2::dance2:
Nhưng nếu anh đã tuyển được người yêu rồi thì topic này sao nhỉ???????
Chằng nhẻ đống cửa à??????? thế thì buồn lắm...:wall::wall:

nhường lại cho 170987
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Hii.. vậy là anh minhcong sắp tìm được người yêu rùi.. chúc mừng anh minhcong nha!!!:dance2::dance2:
Nhưng nếu anh đã tuyển được người yêu rồi thì topic này sao nhỉ???????
Chằng nhẻ đống cửa à??????? thế thì buồn lắm...:wall::wall:

Qua tìm hiểu trên WKT và ngoài đời thực, thấy có nhiều bạn trẻ giống cảnh ngộ của minhcong, do đó minh công sẽ trao cơ hội cho người khác tiếp tục tuyển, minhcong sẽ tham gia góp vui
Chân thành cảm ơn
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Thanks....Vậy thì cũng ráng thử một lần xem sao. hiiii.....:004::004:

minhcong cũng gần tuyển được rùi (vòng thi cuối rùi) bạn nên đưa ra tiêu chuẩn để mọi người thamgia ứng tuyển dần là vừa rồi, chúc thành công
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Đau đầu quá, nghe tý nhạc cho thoải mái :004::004::004:
Hạc Giấy
Hải Băng

Ở phương trời xa xôi , ngày tháng dần trôi vô tình
Có khi nào dừng lại và anh nhớ

Nhớ em như hằng ngày , lòng em vẫn luôn nhớ người
Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau .

Gấp 1000 hạc giấc để đếm tình yêu đong đầy
Để em mơ nhận được một điều ước
Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi
Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh

Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài ko buông ,
Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng
Đề từ đây ko cho anh ngày nào xa em .


Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười
Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa ,
Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh
Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em , và bên em .
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Trần tình bản thân để tuyển người iu :004::004:
Buồn buồn lên Web kế chơi
Vô đúng tốp píc “Tìm người yêu” pốt bài
Đành rằng mình chẳng có tài
Duyên thầm không có, duyên ngoài lại càng không
Suy nghĩ thì rất là nông
Cho rằng cuộc sống toàn màu Hồng với Cam
Học hành, công việc chẳng ham
Chơi bời mua sắm, thì năm bờ oằn (No.1)
Tính em lại chẳng được chu toàn
Năm thì mười họa nấu ăn có 1 lần
Cơm thì sống đến 9 phần
Canh thì nhạt, mặn…chẳng mần ăn chi

(Mai pốt tiếp):036:
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Trần tình bản thân để tuyển người iu :004::004:
Buồn buồn lên Web kế chơi
Vô đúng tốp píc “Tìm người yêu” pốt bài
Đành rằng mình chẳng có tài
Duyên thầm không có, duyên ngoài lại càng không
Suy nghĩ thì rất là nông
Cho rằng cuộc sống toàn màu Hồng với Cam
Học hành, công việc chẳng ham
Chơi bời mua sắm, thì năm bờ oằn (No.1)
Tính em lại chẳng được chu toàn
Năm thì mười họa nấu ăn có 1 lần
Cơm thì sống đến 9 phần
Canh thì nhạt, mặn…chẳng mần ăn chi

(Mai pốt tiếp):036:
mai làm rồi post tiếp hả? thơ hay quá viết bài thơ giới thiệu bản thân coi
 
T

TPCHI

Guest
15/3/10
11
0
0
HN
Liệu có Tạm ứng trước được 1 số thứ không nhỉ???
 

Xem nhiều