Hôm qua không đi chơi trung thu, định ở nhà trả lời câu hỏi vòng cuối của anh Mai Cơn. Nhưng mà ngồi mãi trước màn hình, đọc đi đọc lại các câu hỏi, vẫn chẳng biết trả lời làm sao :wall::wall:
Chắc phải đổi tên vòng thi cuối thành " Đánh mất tình yêu" thôi :026::026:
Công nhận câu hỏi vòng cuối của anh MC khó ghê, ko biết trả lời thế nào nữa, kiểu này chắc bỏ cuộc quá, hic
Cố lên Chi A Ky (Uma)
Uma thấy thế nào thì trả lời thế đó thôi, phần thi này ko chấm vở sạch chữ đẹp đâu :004:
ai minhcong cũng bảo là cố gắng, không biết cố gắng vì gì đây?híc .... sau này hai cô này trả lời anh minhcong cố gắng yêu cả hai nhá!cố gắng lên Mai Hương
Công nhận câu hỏi vòng cuối của anh MC khó ghê, ko biết trả lời thế nào nữa, kiểu này chắc bỏ cuộc quá, hic
Ấy chết! Sao lại bỏ cuộc được! Phải cố gắng chứ! Cho dù thất bại cũng vẫn vui vì đã cố gắng hết mình! Mình thấy câu hỏi đó chỉ là tạo điêu kiên cho từng người nói lên suy nghĩ của mình thui mà! Sao lại nói khó với dễ được nhỉ?
Cố gắng nhé Beyeu! Goodluck!!!
Cố gắng lên Mai Hương
:dance2::dance2::dance2:
Gửi Uma và Beyeu89
Nếu ko yêu được chúng ta là bạn.
Bỗng trên con đường tấp nập, ta đâm sập vào nhau. :angel::angel::angel:
nhung0601 nữa có được không?
Tự Bạch phần cuối
Có Một Tình Yêu Như Thế
-----.Hai đứa sống cùng quê, khác thôn, lớn lên từ cái thuở chăn trâu cắt cỏ, hai đứa cùng tuổi, thường gọi nhau là "ấy ơi".Chẳng hiểu từ khi nào cậu bé lớp 8 đã thầm yêu cô bé (có người nói đó là rung động đầu đời của cái tuổi dậy thì), không cùng chung trường, nên cũng chẳng cùng lớp, muốn gặp nhau thật khó khăn,
-----.Cậu ta đã có một thời gian dài ở gân cô bé vào mùa hè năm cũ đó. Đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất đối với cậu ta, thế rồi điều cậu không mong muốn đã xảy ra, cô bé đi Nam. Ba má cô bé đã vào thành phố HCM ở quận Bình Thạnh được hơn 2 năm trước khi đón cô vào, ngoài Bắc này cô ở cùng với Ông Bà. Biết được tin này cậu bé hết sức bàng hoàng và ngơ ngác.
Những tưởng đó là tình yêu trẻ con. Xong 2 năm sau, cậu ta đã nhờ những người bạn của mình để tìm hiểu về cô bé, cậu ấy biết được số điện thoại nhà riêng của cô, nhưng cậu đã ko gọi cho cô 1 lần nào. Cô bé đã gửi cho cậu 1 tấm hình học sinh lớp 10 THPT của cô làm kỷ niệm.
-----.Thời gian trôi qua cũng thật mau, cô đã có 1 vài lần về thăm Ông Bà ngoài Bắc, nhưng cậu đã ko có cơ hội gặp mặt, lúc biết cũng là luc cô trở vào Nam.
-----.Cô bé chắc cũng ko còn nhớ cậu bé nữa rồi, thời gian dần trôi, thời gian là phương thuốc hiệu quả để quên đi tất cả....Nhưng cậu ta vẫn nhớ
-----.Có 1 tình yêu như thế (tình yêu đơn phương chăng, ai mà biết)
Mưa năm nào mà chẳng giống mưa năm cũ
Người ko về, mưa vẫn cứ bay!
Biết đâu trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải tập Dollar!!!keke
Biết đâu trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải tập Dollar!!!keke
Biết đâu trên đường đời tấp nập
Ta vô tình vấp phải tập Dollar!!!keke
Dollar âm phủ có nhiều trên đường lắm đó
Cố gắng ha
ở đấy mà mơ đi he
Hạnh phúc là được sánh bước bên người mình yêu đến suốt cuộc đời!!!
Hạn phúc: cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày!:004::004::004: