Một tuần mất mạng ko vào được ko biết anh MC tuyển được người yêu chưa vậy
Một tuần mất mạng ko vào được ko biết anh MC tuyển được người yêu chưa vậy
Một tuần mất mạng ko vào được ko biết anh MC tuyển được người yêu chưa vậy
Em hỏi bà bán phở ở trên kia kìa.....:004:
Ối giời, nói mà làm đâu chả thấy, chỉ thấy lặn mất tăm mất tích từ khi kêu goi ọp ọp. chẹp chẹp. Tối qua người ta đi kế hoạch riêng rồi, Anh Chép lại bơi ra mỹ đình ọp mọt mình. Đáng đời. Bao giờ nhớ ọp bù, phạt Chép thật nặng.
Chỉ e kêu ọp xong lại giờ cao su thì chép ngất tới mấy lần sau....:wall:
Này này ông anh đính chính lại nha. Em kêu ọp, ông anh cũng hô theo ọp đê ọp đê, thía tên nào sau đó lặn mất tích lun hả? Bi chừ tính ném đá giấu tay àh? Cẩn thận kẻo tội cũ chưa chịu phạt xong, phát sinh thêm tội mới bây giừ...Thích cao su không?:004::004::004:
Vì đồng hồ em xịnLần đâu tiên đi ọp
Em đã hứa đúng giờ
Nhưng anh đâu có ngờ
Em lại giờ sao su...:004:
Cá cắn câu người câu sẽ gỡCá cắn câu biết đâu mà gỡ
Lên đĩa rồi biết phải làm sao..:wall:
...A..di..đà..phật....năm nay ông táo đi bộ rồi....
![]()
Lần đâu tiên đi ọp
Em đã hứa đúng giờ
Nhưng anh đâu có ngờ
Em lại giờ sao su...:004:
Ặc..ặc
Cao su thì mặc cao su
30p đó em bù lần sau
Em đọc lại trang 383 nhé
Cái này giống như: Trả thùMột bù..hai bù..3 lần bù
Bù hoài hổng hết biết làm sao
Thôi thì anh sẽ nhường lại em
Lần sau đi ộp để em chủ chì
Chủ trì kiêm cả chủ chi
Một công đôi việc ok chứ hèm...:dance2:
Cái này giống như: Trả thù
Nếu anh Chép thích okie nu vấn đề
Ọp ẹp là chuyện ngoài lề
Cao su lề mề chẳng ai muốn mong
Chỉ là phương tiện, đường đông
Cao su vài phút ăn nhằm gì đâu
Cao su k đi ọp mới đáng trách, chứ có kế hoạch thực sự ròi thì vào phút chỉ là chuện cỏn con. Trường hợp của Nô thông cảm được. (Từ quê lên, xuống xe là ra địa điểm ọp luôn-ọp muộn mất 20p-sory cả nhà:036![]()
Chuẩn bị đi ộp thôi anh chị em ới ời ơi...địa chỉ là căn nhà 3000m2, có tường chống đạn, an ninh tốt, có camera, công an tuần 24/24....:004::004:
Có nè. trời đang mưa, tự dưng lại thấy buồn.Vắng như chùa bà đanh!
Có nè. trời đang mưa, tự dưng lại thấy buồn.
'Kỉ niệm xưa tưởng chừng như im bặt
Bỗng hiện về nguyên vẹn ở trong tim....."
Trong đó có ọp ẹp giề khống đóa? Ngoài này khí thế dành hết cho nghìn năm TL rồi nên hổng thía gì hit..huhu:wall::wall:
Nói xong rùi im ru, chẳng biết. Chắc lo đi chụp ảnh thi người đẹp hít rùi wé. hic.