Cần tuyển người yêu! Hic

  • Thread starter minhcong
  • Ngày gửi
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Thía còn nhà ấy hông đi chụp hở? Nô đang tính tham gia mờ lại sợ hốt hết giải thiên hạ nên thôi. Mình vì mọi người vậy . Hí hí hí
Hổng thợ nào chịu chụp hít á. tủi thân ghê gớm lun. huhu.
Định them ja mừ hổng ai ủng hộ hít. pà kon jơ 4 chi lên ủng hộ tui pót cái ảnh lên liền.
Mà thui, mất công lụm trứng với cà chua về nữa => bội thực chít. hic.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Thía còn nhà ấy hông đi chụp hở? Nô đang tính tham gia mờ lại sợ hốt hết giải thiên hạ nên thôi. Mình vì mọi người vậy . Hí hí hí
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
35aoh.jpg
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Hổng thợ nào chịu chụp hít á. tủi thân ghê gớm lun. huhu.
Định them ja mừ hổng ai ủng hộ hít. pà kon jơ 4 chi lên ủng hộ tui pót cái ảnh lên liền.
Mà thui, mất công lụm trứng với cà chua về nữa => bội thực chít. hic.

Hay Nô với đằng ấy bắt tay hợp tác đê, Nô tham gia biểu diễn, còn đằng ấy đi theo nhặt dép rách, cà chua, vỏ trứng thối...híc.
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Hay Nô với đằng ấy bắt tay hợp tác đê, Nô tham gia biểu diễn, còn đằng ấy đi theo nhặt dép rách, cà chua, vỏ trứng thối...híc.

ui, thế có công bằng ko vậy
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Lanxitin

Lanxitin

Emgaithaibinh2004
8/4/10
105
0
0
Thái Bình
Hay Nô với đằng ấy bắt tay hợp tác đê, Nô tham gia biểu diễn, còn đằng ấy đi theo nhặt dép rách, cà chua, vỏ trứng thối...híc.

Nô ơi. Bẩu post hình bên box chém gió mà mãi chửa thấy giề là seo ta? Chờ Nô hoài, chờ Nô mãi sao Nô nỡ nòng nào quên?:004::004::004:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Thứ 2 là ngày đẹp nhất vì mình thật thơm mát...:dance2::dance2::dance2::dance2:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
1 tuần xả downy 1 lần....:004:

Hôm qua đi chơi hội, mua được con Chép về, xỏ dây vào mũi, buộc vào dây móc quần áo cho nó bay lượn trên trần nhà. hehehe. Chép thời @:004::004::004:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Cô Nhung0601 lặn tăm suốt cả tuần, bi chừ lại cứ thập thò bám cửa là seo? Vô chém đi chứ..
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Cô Nhung0601 lặn tăm suốt cả tuần, bi chừ lại cứ thập thò bám cửa là seo? Vô chém đi chứ..

sao no lại nói nhung như thế buồn quá
híc cả tuần không lên diễn đàn được, hôm này lên diễn đàn đang xem có bao nhiêu chuyênj mới, hihi, đang xem mà,
 
Sửa lần cuối:
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Xin chúc mừng đôi uyên ương
6022874bc5002776d25.jpg


(ghi chú: Ảnh trên chỉ có tính chất minh hoạ)

chúc mừng anh minhcong đã tìm được phu nhân đảo đào hoa, hihi một tuần mới thật có nhiều bất ngờ, hihi
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Mùa đông không lạnh
Nghe Tại Đây

Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.


Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.

Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!

Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa ^ ^

Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!

Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa
Trái tim anh, trái tim em không rời xa !!! ^ ^
 
Sửa lần cuối:
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Đóa, lại Uma nữa kìa, tính dọa người ta đấy. Từ ngày anh Min Côn tuyển được người yêu, topic này trầm hẳn...hụ hụ hụ. Biết thế cứ tuyển mãi cho lành...huhu
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Đóa, lại Uma nữa kìa, tính dọa người ta đấy. Từ ngày anh Min Côn tuyển được người yêu, topic này trầm hẳn...hụ hụ hụ. Biết thế cứ tuyển mãi cho lành...huhu

tuyển người yêu mà cứ tuyển mãi thì có ai đủ sức mà theo mãi không hả no?
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
tuyển người yêu mà cứ tuyển mãi thì có ai đủ sức mà theo mãi không hả no?

Mệt nhưng vui, bi chừ hết mệt thì cũng hết vui luôn.
There are currently 3 users browsing this thread. (3 members and 0 guests)
ngocnobita minhcong nhung0601
Có 3 mống thía này....:wall::wall::wall:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Mệt nhưng vui, bi chừ hết mệt thì cũng hết vui luôn.
There are currently 3 users browsing this thread. (3 members and 0 guests)
ngocnobita minhcong nhung0601
Có 3 mống thía này....:wall::wall::wall:

Can than bi chan thuong do :004::004::004:
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Mệt nhưng vui, bi chừ hết mệt thì cũng hết vui luôn.
There are currently 3 users browsing this thread. (3 members and 0 guests)
ngocnobita minhcong nhung0601
Có 3 mống thía này....:wall::wall::wall:

cả Uma ma
 

Xem nhiều