Cần tuyển người yêu! Hic

Tin báo khẩn cấp: Chép đã quẫy nhát đầu tiên, chị em nhà mềnh đâu hết rồi, ra thả câu đê, linh tính con Chép này ngót đến cả vài chục ký có lẻ, phải tung lưới quăng chài mới được, bắt sống đem về, lột vẩy, bỏ vây, moi ruột, dùng cây nhọn xuyên từ dưới xuyên lên, đem nướng trên than củi....thơm phải biết:004::004::004:
:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):....help..help..me............:wall:
 
:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):....help..help..me............:wall:
:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (17)::yo yo (17): chạy đâu cho thoát :yo yo (43)::yo yo (43): Nô ơi, bắt được rùi
 
:yo yo (42)::yo yo (42)::yo yo (42):....help..help..me............:wall:

Chạy đường trời. Quả này Chép chết chắc, còn chần chừ gì nữa mà không tự nộp mình đi. Để chị em phải xắn áo xắn quần lên thì Chép chỉ có tan xương nát thịt.:ninja::ninja::ninja:
 
Chạy đường trời. Quả này Chép chết chắc, còn chần chừ gì nữa mà không tự nộp mình đi. Để chị em phải xắn áo xắn quần lên thì Chép chỉ có tan xương nát thịt.:ninja::ninja::ninja:

Tội chưa, hàhà. Cứ mỗi lần lên bờ là thoi thóp thoi thóp. hắc hắc
 
:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (17)::yo yo (17): chạy đâu cho thoát :yo yo (43)::yo yo (43): Nô ơi, bắt được rùi

ngocnobita nói:
Chạy đường trời. Quả này Chép chết chắc, còn chần chừ gì nữa mà không tự nộp mình đi. Để chị em phải xắn áo xắn quần lên thì Chép chỉ có tan xương nát thịt.

Thiên la địa võng thế này thì mình toi thật rồi..:wall:...A..di...đà..phập.....:yo yo (45):
 
Tội chưa, hàhà. Cứ mỗi lần lên bờ là thoi thóp thoi thóp. hắc hắc

Lần này :ukliam2::ukliam2: xong, Chép làm gì còn cơ hội thoi thóp nữa:004::004:
 
Số trời đã định...:wall::wall:

Chép ui về đảo nhà mình đi mỹ nhân nhìu lắm ,không ai dám bắt nạt đâu.Ở đây thấy thương chép ghê!Tiện thể ghé nom Đảo giúp mình,mình và nhà mình về quê thăm 2 bên GD mà ở đây nhiều chuyện bực mình thật!!!:wall::wall:
 
Chép ui về đảo nhà mình đi mỹ nhân nhìu lắm ,không ai dám bắt nạt đâu.Ở đây thấy thương chép ghê!Tiện thể ghé nom Đảo giúp mình,mình và nhà mình về quê thăm 2 bên GD mà ở đây nhiều chuyện bực mình thật!!!:wall::wall:
ở đây mọi người còn ho chết tươi toàn thây chứ ra đảo có nước Chép thành mắm thui. hehee
 
Chép ui về đảo nhà mình đi mỹ nhân nhìu lắm, không ai dám bắt nạt đâu.Ở đây thấy thương chép ghê!Tiện thể ghé nom Đảo giúp mình,mình và nhà mình về quê thăm 2 bên GD mà ở đây nhiều chuyện bực mình thật!!!:wall::wall:


Tuần trăng mật đây hả Min Côn ui? Mờ mờ đường đường là phu nhân Đảo mà lại thương thầm nhớ trộm 1 kẻ sắp lên thớt là sao ta? Anh Min Côn có thuê em làm thám tử tư k? Giá cả phải chăng thôi:004::004:
 
Đọc hết 408 trang với 4080 bài viết mà không hiểu tại sao topic này vẫn tồn tại ???
 
Đọc hết 408 trang với 4080 bài viết mà không hiểu tại sao topic này vẫn tồn tại ???

Bác Hiệp! Sao k nghỉ trưa mờ lại lang thang vô chỗ này Bác? Hay là Bác cũng...cũng...:004::004::004:
 
ở đây mọi người còn ho chết tươi toàn thây chứ ra đảo có nước Chép thành mắm thui. hehee

Mình chưa bao giờ muốn mần thịt chép đâu chỉ làm cảnh thôi.Có chép vui cửa vui nhà ,đằng này thấy là cứ đòi thịt thế này thì :offtopic::offtopic:
 
Mình chưa bao giờ muốn mần thịt chép đâu chỉ làm cảnh thôi.Có chép vui cửa vui nhà ,đằng này thấy là cứ đòi thịt thế này thì :offtopic::offtopic:
Thương nhau lắm cắn nhau đau. Mọi người thương Chép không bút mực nào tả được, cắn cũng không thể hiện hết nên nhai nuốt lun. hìhì. Để chép làm cảnh tụi nghiệp Chép.:004:
 
Tuần trăng mật đây hả Min Côn ui? Mờ mờ đường đường là phu nhân Đảo mà lại thương thầm nhớ trộm 1 kẻ sắp lên thớt là sao ta? Anh Min Côn có thuê em làm thám tử tư k? Giá cả phải chăng thôi:004::004:

Hic ăn nói cho có đầu đuôi nhé,nếu mà thương thầm nhớ trộm thì ai lại bày cho toàn dân thía này!!!!nô có nói thế nào đi nữa thì MC cũng ko xiêu lòng đâu,tin nhau là chính đúng ko mình?
 
Hic ăn nói cho có đầu đuôi nhé,nếu mà thương thầm nhớ trộm thì ai lại bày cho toàn dân thía này!!!!nô có nói thế nào đi nữa thì MC cũng ko xiêu lòng đâu,tin nhau là chính đúng ko mình?
:yo yo (20)::yo yo (20)::yo yo (20):
 
Hic ăn nói cho có đầu đuôi nhé,nếu mà thương thầm nhớ trộm thì ai lại bày cho toàn dân thía này!!!!nô có nói thế nào đi nữa thì MC cũng ko xiêu lòng đâu,tin nhau là chính đúng ko mình?
Cái ni người ta gọi là....." giương Đông kích Tây".., phải hem nhở??????
 
Hic ăn nói cho có đầu đuôi nhé,nếu mà thương thầm nhớ trộm thì ai lại bày cho toàn dân thía này!!!!nô có nói thế nào đi nữa thì MC cũng ko xiêu lòng đâu,tin nhau là chính đúng ko mình?

Ukm, mình nói có lý :004::004::004:
 
Back
Top