Hông cần bít anh đi đường chim bay hay đường chuột chạy, miễn là hôm ọp ẹp phải có phu nhân đi ra diện kiến. Nam nhi nói là làm, hông làm hông nói (Phương châm chủ đảo mờ, nhở?):004::004:
Anh quê Hà Nam, đang làm việc trên Hà NỘi
Chắc ngồi chổi sể của phù thuỷ quá!:004: Hem sao! Nếu không đón được chị thì anh bê ảnh của chị đi cũng đc 1 Còn phần ăn uống em giúp chị cho! Hic! Đồng hương mừ! Em giúp chị khoản này! Híc:angel::angel::angel:
cái ni trông sao sao ý
Ước gì mình được như anh í. hic.hihi, A E mình làm quen thế này pà xã tương lai of a có ghen k ta?
quê em cũng gần Hà Nội nhưng em đang sống & làm việc tại Đà Lạt, khi nào có tin mừng a nhớ đưa pà xã of a ghé Đà Lạt chơi nghe, em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho 2 ng, Ok?
khặc khặc cái đáng nghĩ sâu xa hem nghĩ, cái ni lại nghĩ. hic. tội lỗi tội lỗi.:004::025:cái ni trông sao sao ý
Dạo nì bận quá, thi thoảng vào ngó cái lik ỌP mà chửa có thấy gì
chị Ụma đăng ký đi em lên lịch
Đó nha! Được làm chị rõ to rồi cấm kêu đường xá xa xôi nha chị Uma! Hi:angel::dance2::angel:
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:Các em hem thương chị sao. 1 mih chị thân gái đi về giữa trời đêm như thế :wall::wall:
Đặc biệt là " gái xih" như chị :004::004:
Đề nghị mọi người cho cái lịch cụ thể coi nào, bạn hoatuyetcaonguyen muốn làm quen và gặp mặt chủ đảo thì vô đăng ký đê. 1 công đôi việc lun. Gặp trực tiếp tay bắt mặt mừng, lúc ấy chén chú chén anh chả sướg à, chứ cứ chém gió trên nì tốn thời gian tiền bạc công ty lém.:004::004:
Các em hem thương chị sao. 1 mih chị thân gái đi về giữa trời đêm như thế :wall::wall:
Đặc biệt là " gái xih" như chị :004::004:
Nên "giai" nó hem dám nhìn-> hổng dám đi theo_. chị về 1mình-> chị sợ maaCác em hem thương chị sao. 1 mih chị thân gái đi về giữa trời đêm như thế :wall::wall:
Đặc biệt là " gái xih" như chị :004::004:
Nên "giai" nó hem dám nhìn-> hổng dám đi theo_. chị về 1mình-> chị sợ maa
aaaaaaaaaaaaaaa. hàhà:025::004::036: