Bài thơ tả Uma thì phải :004::004:
Đọc thấy giống mih ghê cơ :036::036:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Bài thơ tả Uma thì phải :004::004:
Đọc thấy giống mih ghê cơ :036::036:
từ từ rồi bạn sẽ tìm dc ty mà, đừng cố tìm kiếm, bạn nhé!!!!!!
anh MC tìm được phu nhân đẩo đào hoa từ lâu rồi bạn ơi, Giờ anh chị ấy đang đi hưởng tuần trăng mật, trăng nát rồi
anh MC tìm được phu nhân đẩo đào hoa từ lâu rồi bạn ơi, Giờ anh chị ấy đang đi hưởng tuần trăng mật, trăng nát rồi
Mí bạn nì cứ vô chửa đọc hít đầu đuôi đã vác dao chém anh Min Côn tới tấp ồi, hơn 4 trăm trang, tốn beo thời gian tiền bạc của những Mem nữ và chủ đảo, thì Min Côn cũng phải tuyển được chớ...Xin giới thiệu Chân dài Banglangtim1987 đã chính thức trở thành Đệ nhất phu nhân đảo Đào Hoa kể từ 12h trưa ngày 30/09/2010 (bạn đọc thêm ở trang 383 nhá http://www.webketoan.vn/forum/f257/can-tuyen-nguoi-yeu-hic-87315-383.html)
Chắc ngồi chổi sể của phù thuỷ quá!:004: Hem sao! Nếu không đón được chị thì anh mang ảnh của chị đi cũng đc 1 Còn phần ăn uống em giúp chị cho! Hic! Đồng hương mừ! Em giúp chị khoản này! Híc:angel::angel::angel:
Chị oki nhờ e giúp đỡ nhé,nhưng vấn đề là ở MC nhà chị kìa.Em này cách nhà mình có mấy km thôi đó MC.Nhớ chăm sóc em này dùm banglangtim nha!!!:1luvu::1luvu:
Tưởng ngày 29/09/2010 :004::004::004:
Thông báo:
Kể từ ngày 29/9/2010 Chủ Đảo Đảo đào hoa sẽ thẳng tiến vào đất liền
Lý do: Xây lâu đài tình ái.
Nên chủ đảo sẽ thường xuyên vắng nhà. Mọi thứ quý giá trên Đảo nếu bà kon nào nhặt được cứ tự nhiên lấy xài, không cần sang nhượng quyền sở hữu.
" Nhà thường xuyên vắng chủ, bà kon cứ vào tự nhiên"
Chị oki nhờ e giúp đỡ nhé,nhưng vấn đề là ở MC nhà chị kìa.Em này cách nhà mình có mấy km thôi đó MC.Nhớ chăm sóc em này dùm banglangtim nha!!!:1luvu::1luvu:
Phu nhân tin người quá...tin bạn thì mất chồng:036::036::036:
Có khả năng phu nhân đảo đào hoa còn đi thi Miss Webketoan nữa đó nha
ui trời cho em xin !!!!!!!
Phu nhân tin người quá...tin bạn thì mất chồng:036::036::036:
Cái bà già này! Toàn nghĩ đen tối ko hà! Không trong sáng lên đc! Lại được cả anh MC nữa, lại còn thích bài viết này nữa chứ! Đúng là...............:004::004::004:
Hờ hờ, nhóc cứ ở đó trong sáng với đen tối đê, cứ nhẹ dạ cả tin người qué, mất chồng chỉ là chuyện nhỏ:004::004:, rưng mờ mất vài thứ khác mới quan trong kìa (ôi polime..:036::036![]()