Cần tuyển người yêu! Hic

Kiếp trước chắc là trai đào hoa, kíp ni xin làm con gái nhưng nợ tình chưa dứt. Thế nên cứ bị con gái theo đòi hoài, boy thấy thê nên mắt mà chạy. hic tìm hoài hổng thấy bình yên.hic
 
Hổng bít nữa?????????????????????????:004::004::004:
Nhung hỏi thử coi. hí hí

nhung hỏi rồi nhưng vẫn là câu thừa thừa, thiếu thiếu mới là YuGi....
 
vô đây xả Stress nhưng thấy đánh nhau dữ quá, chắc Stress nhiều hơn,hihi................................
 
Ọp đê cả nhà, tranh thủ SVD còn đèn, còn trang trí, 1000 năm thì hong chen được, sau 1000 năm thì sợ là đống hoang tàn, nên nhà mềnh bố trí đi trước được hem? Tối ni nhể???
 
vô đây xả Stress nhưng thấy đánh nhau dữ quá, chắc Stress nhiều hơn,hihi................................

Đó! Các chị làm khách sợ rùi kìa!
Không sao đau bạn, vào ném đá hội đồng cho zui! Bít đâu lại .........:004::036:
 
Ọp đê cả nhà, tranh thủ SVD còn đèn, còn trang trí, 1000 năm thì hong chen được, sau 1000 năm thì sợ là đống hoang tàn, nên nhà mềnh bố trí đi trước được hem? Tối ni nhể???

Chưa kịp hoàn hồn ngày hôm qua ...đã ọp ,.....tiếp roài........:wall::wall:
 
Cô Nô ni, tinh thần lớn mạnh, tay chân khoẻ khoắn nhở? Nơi nào có gió là Nô chém hà, ọp ọp miết thế ni, làm ta phát thèm, hic. Có ai biết nơi đây Độc cô đang cô độc nè.!!!!!!!!!!!!!!! huhu.
 
Ọp đê cả nhà, tranh thủ SVD còn đèn, còn trang trí, 1000 năm thì hong chen được, sau 1000 năm thì sợ là đống hoang tàn, nên nhà mềnh bố trí đi trước được hem? Tối ni nhể???

Có mỗi em mới chị hào hứng vụ này nhỉ! Nản quá! Cứ chém nhau thía này ra đường chả biết ai vào ai!Hic:026::026::026:
Why - Tiggy | Nhạc Anh
 
Đó! Các chị làm khách sợ rùi kìa!
Không sao đau bạn, vào ném đá hội đồng cho zui! Bít đâu lại .........:004::036:

Sự có mặt của quý vị là nguồn thu nhập chính của chúng tôi...."xin xin hẳn..vay vay hẳn..không đưa phi ra biển"....
 
Back
Top