trời ơi...con trai làm kế toán khổ thật ! không ai dám yêu đâu......
mình cũng cần 1người bạn gái...
mình thì vẫn bình thường, là kế toán mà ai cũng bảo như bạn vậy ai làm kế toán sẽ...ê sắc ế hếtbạn thì sao ?
thời gian của những kế toán là những con số đau đầu liệu ai thông cảm được chăng?
con trai kế toán màMem mới này nam nhi mà có vẻ ướt át bi-dat hoá quá nhỉ? Cứ ăn chơi đập phá đi bạn, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng! Hic
Khâm phục bà chị thật! Ăn chơi đập phá ko đâu vắng mặt! Mem mới hay cũ, trong Nam ngoài Bắc biết tuốt!Kin
hi....có lẽ thế nhỉ ?
không phải là ướt át mà là đang buồn mà
em ở thái bình ?
rét sờ. Nhỏ nì tên Mai dân nhà Thái chính gốc, xinh xắn và nói chuyện cực kỳ dễ thương. Anh bạn có muốn làm quen với nhỏ Mai thì lên lịch đê, 1 ngày đẹp dời tại 1 địa điểm thật tuyệt vời rồi alô chị em đến nhá. Cái nầy gọi là ọp:004::004::004:
rét sờ. Nhỏ nì tên Mai dân nhà Thái chính gốc, xinh xắn và nói chuyện cực kỳ dễ thương. Anh bạn có muốn làm quen với nhỏ Mai thì lên lịch đê, 1 ngày đẹp dời tại 1 địa điểm thật tuyệt vời rồi alô chị em đến nhá. Cái nầy gọi là ọp:004::004::004:
không phải là ướt át mà là đang buồn mà
em ở thái bình ?
Ối giời! Biết ngay mà! Show em thế để ọp ẹp đấy chứ có quan tâm gì tới em đâu! Thấy ọp là mắt như đèn pha ôtô!
:wall::wall::wall:ở đâu ọp là nhìn thấy no ngay nhỉ?
:wall::wall::wall: