Cần tuyển người yêu! Hic

Tìn hìn là phải làm 1 bữa :beer::beernow: nhân tiện phong em Nô là thiên hạ đệ nhứt chém, pà con ạ :004::004::004:

Uma hôm qua đi xem bắn pháo hoa hông? 1 năm mà cứ mấy cái đại lễ như nầy chắc Uma giảm cân nhanh lắm nhẩy?:004::004::004:
 
Uma hôm qua đi xem bắn pháo hoa hông? 1 năm mà cứ mấy cái đại lễ như nầy chắc Uma giảm cân nhanh lắm nhẩy?:004::004::004:

Báo cáo em Nô. hôm qua vào thời khắc mà em Nô đang say sưa ngắm pháo hoa thì Uma chị đây cũng đang say giấc nồng :004::004:
P/s: Chị " Chuẩn" lắm rùi, cần chi giảm cân :dance2::dance2:
 
Báo cáo em Nô. hôm qua vào thời khắc mà em Nô đang say sưa ngắm pháo hoa thì Uma chị đây cũng đang say giấc nồng :004::004:
P/s: Chị " Chuẩn" lắm rùi, cần chi giảm cân :dance2::dance2:

Ối giời, cứ thía nì vậy mà lúc nèo cũng đứng trước gương vỗ mông vỗ bụng: Sao mình béo thía nhỉ?:wall::wall::wall:
 
Uma hôm qua đi xem bắn pháo hoa hông? 1 năm mà cứ mấy cái đại lễ như nầy chắc Uma giảm cân nhanh lắm nhẩy?:004::004::004:

chị Uma như thía mới đầy đặn chớ, giảm cân để rồi tong teo như chi em mình sao?
 
Ối giời, cứ thía nì vậy mà lúc nèo cũng đứng trước gương vỗ mông vỗ bụng: Sao mình béo thía nhỉ?:wall::wall::wall:

có thật như vầy không đóa, à mà nô nè? sao nô biết là đứng trước gương vỗ mông vỗ bụng vầy?
 
chị Uma như thía mới đầy đặn chớ, giảm cân để rồi tong teo như chi em mình sao?

Mờ cũng phải. Sơ ri chị Uma nhớ:wall::wall::wall:
 
Ối giời, cứ thía nì vậy mà lúc nèo cũng đứng trước gương vỗ mông vỗ bụng: Sao mình béo thía nhỉ?:wall::wall::wall:

Còn cô thì lúc nèo cũng đứng trước gương và tự hỏi " Ô, thế đâu là trước, đâu là sau nhỉ? " :004::004:
 
Còn cô thì lúc nèo cũng đứng trước gương và tự hỏi " Ô, thế đâu là trước, đâu là sau nhỉ? " :004::004:

chi Uma cư nói quá lời thía chớ, ko tới mức thía đâu mà đúng không nô?
 
chị Uma như thía mới đầy đặn chớ, giảm cân để rồi tong teo như chi em mình sao?

Chỉ có Cô mới biết thưởng thức cái đẹp.. hehe
 
Còn cô thì lúc nèo cũng đứng trước gương và tự hỏi " Ô, thế đâu là trước, đâu là sau nhỉ? " :004::004:

images4.jpg
 
thank chị đã khen hôm nào ọp đê chị Uma ơi

OK. Em lên lik đi. Nhưng mà nói thiệt, xa quá chị không đi được đâu, nếu off thì off ban ngày được không?
 
OK. Em lên lik đi. Nhưng mà nói thiệt, xa quá chị không đi được đâu, nếu off thì off ban ngày được không?

Ói giời, ai lại đi ọp ban ngày, chẳng thú vị tẹo nào. Mờ mờ ảo ảo nó mới hay:dance2::dance2::dance2::dance2:
 
Ói giời, ai lại đi ọp ban ngày, chẳng thú vị tẹo nào. Mờ mờ ảo ảo nó mới hay:dance2::dance2::dance2::dance2:

Thía thì off sớm sớm chút vậy
 
Thía thì off sớm sớm chút vậy

ý kiến này hay nè, chị cứ cho em đi nhờ thì ọp lúc mấy giờ cũng được chị ạ
 
hic hic Club này toàn chém gió là giỏi...........lúc đi off ( mà chưa thấy off lần nào ấy chứ) ...... thì có ma nào đi đâu .................hfo hò

Chém nhiều nhất chắc là ku hoa lộc vừng
 
Nghe nhạc vui vẻ cả nhà mình ơi!!!!
Yêu Thương Quay Về - Cao Thái Sơn | Nghe - tải - xem lyrics | Zing Mp3

Yêu Thương Quay Về

Anh dang đôi tay, anh ôm lấy em
Anh đang cố níu yêu thương trở về
Nhưng sao đôi tay, buông lơi quá nhanh
Anh không thể giữ yêu thương ở lại.

Hôm nay em đi, em có nhớ không?
Từng lời hẹn ước yêu thương mặn nồng
Bên trong con tim anh như khóc oà
Trên đôi mắt đã ướt đẫm lệ nhoà.

Em hãy nín đi, đừng làm anh khóc theo
Anh không trách gì, em hãy cười lên đi
Trông thấy em cười, lòng anh cũng thấy vui
Em hãy bước đi, đừng ngoảnh lại làm chi.

Em hãy nhớ rằng, người anh yêu chỉ em
Em hãy tin rằng, anh vẫn đợi chờ em
Anh sẽ đưa mình, chìm vào sâu giấc mơ
Để bước bên em, như lời hứa ngày xưa


Chắc buông đao quá. hic. hok chém gió với mọi người thường xuyên được rùi. chắc bùn đấy. hic.
 
Nghe nhạc vui vẻ cả nhà mình ơi!!!!
Chắc buông đao quá. hic. hok chém gió với mọi người thường xuyên được rùi. chắc bùn đấy. hic.

ủa sao ya? Buông đao sớm rứa?
 
Back
Top