Yêu ai cũng dc, yêu tui tui cám ơn! Hehe...
Có những khi ngoảnh đầu luyến tiếc
Những thôi đành cất bước ra đi
Bởi nhiều khi chỉ cần nhìn là biết
Có những người không bao giờ thuộc về ta
Nhớ cả nhà nhìu nhìu. Gió uiiiiiii, gửi nụ hôn về đất Thái nhá!!
Ta tay lấm chân bùn sinh ra và lớn lên ở miến Tây. Chỉ vài tháng gần đây ta mới biết được quê hương đất Thái ( qua mấy lấn bị dân TB hù doạ và rao bán sang Thái í, hic).Chị này ở đâu đất Thái đoá! Mới vô đó lập nghiệp hay theo gia đình sông trong đó từ nhỏ vậy?
Ta tay lấm chân bùn sinh ra và lớn lên ở miến Tây. Chỉ vài tháng gần đây ta mới biết được quê hương đất Thái ( qua mấy lấn bị dân TB hù doạ và rao bán sang Thái í, hic).
Hổng biết xí gì về đất Thái hít. hìhi2.:036:
Đặt biệt bên cạnh Má còn..Con về ăn cá với canh
Chén cơm Má nấu chén tình Má thương
Cơm ngoài dù có cao lương
Cũng không bằng chén cơm thường Má cho...
Thấy nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ quá:036:
hèhe, hok nhận thì thui. chị Gió uiiiiiiiiiiiiiiii, em lấy lại nhá, k gửi nữa đâu!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:Pótay. Thía mà gửi hun gió về đất Thái! Giống như xa quê nhớ quê lắm ko bằng ý! Hic
Buồn quá, 24 tuổi rùi chưa có người iu. Là con trai làm nghề kế toán kiếm người iu khó quá, mong các pác tìm đường cho em đi, giờ thấy đau đầu lắm. Hì
Thông báo họp mặt offline lần 02
1. Địa Điểm: Cổng trường ĐH Thương Mại (Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội) Mục đích tránh tìm nhau như hôm 26/09/2010
2. Thành Viên: Tất cả các thành viên của lần offline trước + những thành viên mới (nếu có điều kiện)
3. Kinh phí: minhcong chịu 100% kinh phí cho lần offline này (số tiền chi tiêu ko vượt quá 06 con số :004::004::004
4. Điều kiện tham dự: Chỉ những thành viên có nick trong diễn đàn WKT được tham gia
5. Phương tiện: ko thành vấn đề, thành viên giúp đỡ lẫn nhau tùy vào hoàn cảnh cụ thể
6. Thời gian: 8h (20h) tối ngày 17/10/2010 (mọi người nhớ đi sớm trước 5 phút )
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Minh Công , sdt: 01666.989.059 (vào ngoài giờ hành chính)
Thông báo này thay cho giấy mời
Chân thành cảm ơn!!!
E nghe NO kể nhiêu về "nhung. sno..và anh CôNg công quá..lần này cho em xin 1 chân để đc chiểm ngửong các kái tài của anh chỵ
E còn học hỏi ...