Cần tuyển người yêu! Hic

E nghe NO kể nhiêu về "nhung. sno..và anh CôNg công quá..lần này cho em xin 1 chân để đc chiểm ngửong các kái tài của anh chỵ
E còn học hỏi ...

Em nì tin quá hềy, ngôn ngữ viết kỉu tin hem đỡ nủi. Đính chính lại chủ đảo là Minh Cong, hem phải Cong Cong (Bằng chứng là đã tuyển đựoc người yêu:004::004::004:)
 
E nghe NO kể nhiêu về "Nhung, Tuyết Mai và anh Minh Công quá..lần này cho em xin 1 chân để đc chiểm ngửong các kái tài của anh chỵ
E còn học hỏi ...
 
Đến giờ chém roài sao hem thấy ai nhỉ?
 
Đến giờ chém roài sao hem thấy ai nhỉ?

Uma đặt viên gạch nào vào tối chủ nhật chửa nhể? Muốn gặp Uma quá:wall::wall:
 
Để Uma lên tinh thần đã nhể. Hi
 
Để Uma lên tinh thần đã nhể. Hi

Kìn kìn, lại còn phải vặn dây cót lấy tinh thần nữa. Hôm ấy mờ hong có Uma, hong có Nhung là mất hít cả vui. Hụ...hụ...
 
Thông báo, lịch ọp tối chủ nhật tuần này vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Chép vừa oánh công văn hỏa tốc xuống đăng ký 1 chân rồi. khàkhà. Hom ấy Nô sẽ sắp xếp lên cho kịp giờ. Mới tuyển được 1 xe ôm giá rẻ bất ngờ:004::004:

Em ở đâu mà lên?
 
Em ở đâu mà lên?

Báo cáo anh là chiều T7 em phải về quê có tí việc, dự tính là 1h chiều CN ở quê lên HN, hong biết có kịp giờ ọp cùng mọi người hem. Nếu có lỡ thì chỉ lỡ 1 đến 2 phút lẻ..:004::004:

P/S: Hôm ấy rất mong anh đến chung vui với mọi người, gặp mặt trực tiếp rồi chém gió trên diễn đàn mới dễ anh ạ:dance2::dance2::dance2:
 
Kìn kìn, lại còn phải vặn dây cót lấy tinh thần nữa. Hôm ấy mờ hong có Uma, hong có Nhung là mất hít cả vui. Hụ...hụ...

Thaks cô NÔ. Vì cô chị sẽ cố gắng. Có ai đưa ai về hem..........???
 
Thaks cô NÔ. Vì cô chị sẽ cố gắng. Có ai đưa ai về hem..........???

Cứ đi đi, xong xuôi ta bố văn trí sau. Bà chị yên tâm heng
 
Ý. Đâu thế được. Cứ phải thăm dò trước. He..

Hôm ấy có Chép và Minh Công (hong biết lão phuhoang có đi hong), tổ chức sớm, về sớm, Uma đừng lo. Tham gia hết mềnh đi, lo chi cái khoản đó hếy. Lần trước bình yên đó thôi:015::015::015:
 
Báo cáo anh là chiều T7 em phải về quê có tí việc, dự tính là 1h chiều CN ở quê lên HN, hong biết có kịp giờ ọp cùng mọi người hem. Nếu có lỡ thì chỉ lỡ 1 đến 2 phút lẻ..:004::004:

Anh hỏi khí ko phải, quê cô ở đâu ta? :D
 
Sửa lần cuối:
Chưa sáng ra hò hét ầm ĩ ghê nhỉ
Đã ăn sáng chưa em???

Khì khì, em vừa xử đẹp cái bánh mì kèm hộp sữa tươi ba vì, trời mưa ngại ra ngoài qué. Anh Minh Công ăn chửa nhẩy?
 
Khì khì, em vừa xử đẹp cái bánh mì kèm hộp sữa tươi ba vì, trời mưa ngại ra ngoài qué. Anh Minh Công ăn chửa nhẩy?

Anh chưa, tiết kiệm tiền để chi tiêu việc khác, em có lòng mời anh đi ăn sáng hông :004::004::004:
 
Anh chưa, tiết kiệm tiền để chi tiêu việc khác, em có lòng mời anh đi ăn sáng hông :004::004::004:
:wall::wall: Em có lòng, em có lòng, mềnh đi anh:dance2::dance2:
 
:wall::wall: Em có lòng, em có lòng, mềnh đi anh:dance2::dance2:

Mình có lòng rồi, chỉ còn thiếu bát nước chấm thôi :004:mờ lão Công chạy đâu mất tiêu òi, chửa ăn sáng chắc xỉu òi:004::004:
 
Back
Top