ngocnobita
Thật thà và hậu đậu!
uh, Nhung ổn, thế còn Nô thì thế nào? đi như vậy nhưng tối về vẫn ngủ tốt chứ! hihi hôm qua mệt nên về ngủ nhưng hổng ngủ được tại hàng xóm mở nhạc to quá
Nô hả? Lịch nè:
-12h từ Giáp Bát chạy thẳng về Nhổn (K về phòg trọ) có chút việc ấy mờ
-1h15 về đến Nhổn, trời mưa đường trơn, bụng đói, tạt vô căngtin trường làm tô mì tôm trứng, súc miệng cốc trà nóng:dance2:
-2h có mặt dưới Lai Xá, về xóm cũ trả nợ:036:
-5h sau khi đã ăn chơi chát chít (phòng tụi nó có mạng), Nô lại hành trình lên đường về Cầu Giấy đi liên hoan:004:
-6h45 vẫn lang thang đoạn Cầu Diễn, phải đi bộ mất 3km vì tắc đường:wall:
-7h45 sau màn ảo thuật, đã có mặt tại quán Lẩu ngã 3 Nghĩa Tân...:004:
Lại say sưa nhậu nhẹt...khà khà....Ngon, Bổ, Rẻ...
9h30, tan tiệc, định đi hát nhưng do chỗ quen hết phòng nên thôi...ngậm ngùi ra về...híc
Về đến nhà, bẹp dí như con gián, hem thèm tắm rửa gì hết, oánh 1 giấc đến 7h dậy tắm rửa rồi đi làm:angel:

