Cần tuyển người yêu! Hic

Hôm nay là tròn 1 tháng mình làm phu nhân.Vui buồn đều có nhưng vui là chính buồn chỉ là phụ thôi.Ở đảo vui thật nhưng hnay về lại BD rồi,xa đảo mấy ngày không biết có ai nhận lời chăm sóc chủ đảo dùm mình không nữa:dance2::dance2:
 
Hi anh!
Anh cho biết chi tiết về thông tin của anh đi.
Em giới thiệu miễn phí luôn.
cùng nghề giúp nhau là chuyện bình thường.
Có gì add nick nha: neuduocyeu_toichiyeumotnguoi
 
Hôm nay là tròn 1 tháng mình làm phu nhân.Vui buồn đều có nhưng vui là chính buồn chỉ là phụ thôi.Ở đảo vui thật nhưng hnay về lại BD rồi,xa đảo mấy ngày không biết có ai nhận lời chăm sóc chủ đảo dùm mình không nữa:dance2::dance2:

Hi, phu nhân nhớ ngày nhỉ
 
Về thôi, hẹn mọi người tối hôm nay, chúc thượng lộ bình an
 
ở lại đây chỉ còn tôi với tôi.....:wall:
 
BTC xin thông báo:
1. Buổi offline tối ngày 29/10/2010 diễn ra thành công trong không khí vui vẻ, hòa đồng và nhất trí cao về 1 số vấn đề được đề cập đến.
2. Xin chân thành cảm ơn các thành viên:
2.1 nhung0601
2.2 cachep87
2.3 ngocnobita
2.4 snowapricot
2.5 vannt116
minhcong :004::004::004:
 
Sửa lần cuối:
2 cô này chém tung toé khắp nơi nhể

Gan bé tí tẹo à, chém gần bờ thôi. thỉnh thoảng đổi không khí thì đội mũ bảo hiểm đánh võng sang bên đó tí, chứ ngụ luôn bên đó thì giờ mìn nát thịt lâu rồi ấy chứ. Khủng khiếp:wall::wall::wall:
 
Mọi người đi chơi vui nhỉ. Hôm qua mình về tới nhà 5h30 đến 6h30 thì quất 1 giấc tới 7 giờ sáng hôm sau..:wall::wall: Cứ tưởng không còn tỉnh lại được nữa chứ :004::004:
 
Hôm qua về có bị tác đường hem? lạnh nhể? Chị về mờ tím tái da thịt...:wall::wall::wall:

Ừa! Đường về nhà em toàn khu đất rộng lạnh khiếp khủng! giờ đó còn tắc đường chi nữa bà chị! Chỉ có xe tải cát bay mù mịt. chả nhìn thấy gì cứ phi bừa! Hic! Lên giường dc giấc rùi bà chị mới gọi!Hiiii
 
Mọi người đi chơi vui nhỉ. Hôm qua mình về tới nhà 5h30 đến 6h30 thì quất 1 giấc tới 7 giờ sáng hôm sau..:wall::wall: Cứ tưởng không còn tỉnh lại được nữa chứ :004::004:

Bó tay chấm cơm:wall::wall::wall:
 
Back
Top