Cần tuyển người yêu! Hic

  • Thread starter minhcong
  • Ngày gửi
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
BTC xin công bố kết quả chung cuộc của cuộc thi tuyển người iu:
Người tình thế giới ảo

UCV: Banglangtim1987
Tên thật: Nguyễn Thị Dung
Quê Hương: Thái Bình (con gái Thái Bình nghìn năm hương sắc)
Sinh năm: 1987

4886a9f33.jpg


Banglangtim1987 chính thức trở thành Phu Nhân Đảo Đào Hoa
(Ghi chú: Ảnh trên chỉ có tính chất minh hoạ :004::004::004:)

Lâu quá không vào thăm em trai, tưởng có người iu rồi chứ, sao mà vẫn thấy tuyển vậy nè?

Cảm ơn chị Kim Băng nhé, chị khỏe ko???
Lâu rùi ko nc với chị
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Tính đến thời điểm này banglangtim1987 trở thành Phu Nhân Đảo Đào Hoa được 1 tháng 3 ngày rùi chị à :004::004::004:
Xin thông báo, bây giờ là 10h 50p ngày 01/11/2010
 
Sửa lần cuối:
M

meoconhocxuong

Guest
1/11/10
0
0
0
38
thai binh
Chào các bạn cho mình 88 với.Thấy a này tuyển được người iu rồi nên xin 88 thôi không thì chị ý uýnh chít:004::004:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Lanxitin

Lanxitin

Emgaithaibinh2004
8/4/10
105
0
0
Thái Bình
Dân nhà Thái?:057::057::057:

Ai bẩu dân nhà Thái?????? Mừ nếu có pải là dân nhà Thái thì seo cái mẹt Nô lại thế này :057::057::057: hử????? :wall::wall::wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ai bẩu dân nhà Thái?????? Mừ nếu có pải là dân nhà Thái thì seo cái mẹt Nô lại thế này :057::057::057: hử????? :wall::wall::wall:

Dân nhà Thái lạc vô đây, chém bỏ:004::004::004:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây
Diu Dang Den Tung Phut Giay - Trinh Kien Van | Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây - Trịnh Kiến Văn | Nghe nhạc - Trang chủ Music

Anh đang cầm trên đôi tay
Bông hoa tình yêu lâu nay
Nhưng thật không may
Làm rơi cánh hoa xuống thềm
Khi không còn em bên anh
Hương thơm cành hoa mỏng manh
Tựa vào cơn gió

Đêm đêm làm sao trốn tránh
Nơi đây màn sương long lanh
Nghe từng âm thanh
Giọt sương khẽ rơi buốt lạnh
Xin em cầm đôi tay anh
Xin em một lần lắng nghe
Lắng nghe tim anh

Dù tim anh nói không nên lời
Chỉ biết câm nín rối bời
Nhưng sao luôn chờ đợi
Luôn gọi tên em

Đôi chân thầm lặng anh đi
Cho dù vẫn biết

[ĐK:]
Biết mỗi khi gần em anh dịu dàng đến từng phút giây
Nắm tay em thật lâu hôn ngọt ngào bờ mắt em
Kể bao nhiêu chuyện vui như chỉ mong em cười hé môi
Cánh tay anh là nôi nhẹ ru mỗi đêm
Đến khi không gặp em anh ngỡ như xa một giấc mơ
Cố quay lưng ngủ đi nhưng tìm không ra em
Trái tim thêm lẻ loi xin đừng xa anh đừng quá lâu
Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây
 
Sửa lần cuối:
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Hơ hơ Cái cô bé nì Đất này cũng của nhà Thái mờ seo lại dám làm liều thế hở :004::004:

Ghê chỉ, mơi lên chức Phu nhân chhủ nhân đảo đào hoa môt tháng 3 ngày như anh minhcong nói mờ đã..... đất nhà Thái à, ở đảo nhá không phải ở đây. :004::004::004:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Xin hỏi nhà mình có ai đi sinh nhật WKT ko nhỉ???
Ko thấy nói năng chi,
Mình có việc mất rùi, ko đi được , buồn quá
 
B

banglangtim1987

Sơ cấp
31/3/10
7
0
1
quê lúa!!!!!!!!!!
Ghê chỉ, mơi lên chức Phu nhân chhủ nhân đảo đào hoa môt tháng 3 ngày như anh minhcong nói mờ đã..... đất nhà Thái à, ở đảo nhá không phải ở đây. :004::004::004:

Đã làm sao???Ở đâu thì ở cũng không phân biệt nhà này nhà kia nhé.:two::two:
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Đã làm sao???Ở đâu thì ở cũng không phân biệt nhà này nhà kia nhé.:two::two:

có, ở đây từ ngày 30tháng 9 năm 2010 đã không còn là đất của phu nhân nữa ròi, mà trở thành đất chém gió, đất của phu nhân ở Đảo đào hoa nhá! :dance2::dance2::dance2:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
có, ở đây từ ngày 30tháng 9 năm 2010 đã không còn là đất của phu nhân nữa ròi, mà trở thành đất chém gió, đất của phu nhân ở Đảo đào hoa nhá! :dance2::dance2::dance2:

Hai người ko nên thế, mỗi người bớt 1 câu đi
Giữ hòa khí
 

Xem nhiều