Cần tuyển người yêu! Hic

cả nhà ơi.........huhu..............
lạnh quá,,,
:036::036::036:
 
Cô Nhung mò khéo thế, mò đúng chỗ luôn:004:

Kiểu này mình cũng phải thử mò mới được...:004::

Không được cái này thì được cái khác, lo gì chị nhể:004::004:

Ờ. Thía hôm sau chị với Cô cùng mò nhé...:004::004:
Chép có nhiều thứ lắm. Có khi mò mãi chả hết ý chứ :036::036:

Hai bả này sao mờ nay tâm đầu ý hợp thía chứ, đừng có mờ tranh thủ lúc Nhung ko có mặt mờ mò trộm Chép của Nhung nhá

Không ai mò trộm của ai cả nhá, chị em tui có sự chào hàng của chủ rồi đó, đây nè:

Cứ tự nhiên, miễn sao khi mò không giật mình là được.....:dance2:
 
Cô Ngọc đáng ghét. từ giừ ko chị em với cô nữa...híc...:026::026::026:
 
hì,Chị nì xem ở trên thì biết là tuổi 24, hì vậy là lớn tuổi hơn cậu Chép nhà mềnh, đợt nì Chép nhà mềnh lại được đợt lái máy bay bà già roài...hihi....:004::004::dance2::dance2:

Anh chép ơi đồng ý đi có người iu nhìu tổi hơn là được chiều lắm đó:004::004::004:
 
Đừng thế mà chị Nhung, mất hết tinh thần đoàn kết đó

Chị đâu có muốn như thế, tại cô Ngọc cứ xuyên tạc lời nói của chị, híc...mọi người lại hiểu nhầm....híc...
 
Oack! Nô với Uma kẻ tung người hứng thế này chị Nhung đỡ sao nổi! Vui chơi trong khuôn khổ nhá ko mất hết đoàn kết bi chừ! Chị Nhung mà ko vô pic nữa là bà chị to tội đoá!
 
Món quà ra mắt cho Chép đây:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
Dám lôi cả thư ký vào list của mình nữa chớ. Loạn, loạn hết, loạn mãi. Xin được lặng lẽ rút khỏi danh sách, và đưa ứng cử viên Nhung0601 vào vị trí thay thế


Em thấy cả hai chị Ngocnobita và Nhung 0601 cùng làm ứng cử đều được đấy:004:
 
Đấy là Cô nói nhá...từ giừ ko thèm nói chuyện với cô nữa, cái...

Chị Nhung lại ko hiểu ý Nô roài! Ý chị ý là 2 người bằng tuổi chứ chị em giề! Hic! Bạn thoai!:015:
@Nô: Nói năng phải đứt đuôi con nòng nọc chứ! Thời điểm nhạy cảm dễ gây hiểu lầm:068:
 
Sao mới sáng sớm mà chị NHung với chị No đã tranh cãi nhau thế
 
hôm nay mới sáng ra, 5h30 phải dậy rồi, hì... rùi lại lật đà lật đật chạy vô viện Việt Đức về.... /mệt đã chớ lại thêm cô Nô...híc.. bực mình quá đi thui....
 
hôm nay mới sáng ra, 5h30 phải dậy rồi, hì... rùi lại lật đà lật đật chạy vô viện Việt Đức về.... /mệt đã chớ lại thêm cô Nô...híc.. bực mình quá đi thui....

Chị Nhung vào Việt Đức làm gì vậy
 
Back
Top