Cần tuyển người yêu! Hic

Chị ơi hình như cái đó dành cho ..........hihi! Bà chửa hy bà đẻ nhỉ???:wall::wall::wall:
thía hở. chết cha, mà chị đang tính làm thịt cá chép ĐỰC để ninh sớm cho nhừ k UMA bảo là con này nặng 60 ký lô cơ :004:
 
Topic này càng ngày càng đông vui nhỉ? sao mờ....chủ topic và phu nhân hôm đó có đi sinh nhật ko mà mình nhìn mãi cảh thấy tên nhỉ?
 
Topic này càng ngày càng đông vui nhỉ? sao mờ....chủ topic và phu nhân hôm đó có đi sinh nhật ko mà mình nhìn mãi cảh thấy tên nhỉ?

Hum đó ảnh bận đưa phu nhân đi ........đón MC connên ko đi đc bác àh!:004::004::004::004::004:
 
Kìa,... chém đi chứ..còn nhìn gì nữa...:004:

Đã không chém thì thôi. Chém là phải đứt. Đang tập trung năng lượng vào đôi bàn tay. Từ từ... từ từ...
 
482c349e_48107393_x2_resize.jpg
 
mọi người chém nhanh thật đó. hix mới sáng nay ko có mặt mà hẳn mấy page luôn
 
Vạn Lý Độc Hành....

một buổi chiều tôi đi qua nơi ấy,

chợt gặp em - một thiếu nữ bên đời!

trong sâu thẳm trái tim, reo ý nhạc,

ngắt cánh hoa, cùng tôi thả đôi lời!



lặng ngắm em, lòng tôi như muốn nói,

chút tâm tình, người nữ khách chợt lên!

nhưng cuộc đời tôi.. tiêu du, phóng đãng,

như con ngựa hoang, không trạc - không yên!



chẳng dám yêu em, hay từ bi.. tôi làm việc thiện!

không đành lòng - tàn úa một cành hoa!

nay dừng bước, mai lại đi xa...

đừng bận lòng - kẻ phong trần, lãng khách!
 
Cho gì vậy snowapricot?

Vì sao Chép lại nhận đc sự yêu mến của nhiều chị em đến vậy? Là bởi vì:

Theo các sách cổ, cá chép bổ tỳ vị, tiêu phù, thông sữa, chữa ho, lở loét, ôn dương, bổ thận, lợi tiểu, tiêu thũng, đau lưng...và là một trong những thực phẩm bổ dưỡng cho thai phụ:004::004::004:

Hiểu chưa linh pro:004:
 
Back
Top