Cần tuyển người yêu! Hic

Vào box này chém cũng chết vài thằng roài mà em chửa bít bác Minhcong mẹt mũi ra làm sao. Không bít có nằm trong số nạn nhân đã bị mình chém ko ta:004:

Nghi ngờ việc chém, chết là không có khả năng rồi, toàn trai tài sao lại chết lãng xẹt được chứ xì tin ơi :))))
 
Trời chưa nay mình a cá basa chiến với mấy em.ặc ặc:yo yo (55): có mệt ko anh:004:
 
Đúng hôm các anh thay nhau tuyển lại chả thấy em nào... :036::036:
 
Có ai để chém không...Ngứa tay quá ùi...:wall::wall::wall:
 
Trời chưa nay mình a cá basa chiến với mấy em.ặc ặc:yo yo (55): có mệt ko anh:004:

Cái này gọi là chiến thuật xa luân chiến :004: các " em " cứ nhào vô đi bao nhiêu hồ sơ cũng không sợ :004:
 
bất chợt chỉ muốn cô đơn!
 
Cái cô nầy. nộp hồ sơ rồi giờ lại bẩu muốn cô đơn là thế nào hả?

thì a kêu e đến dự tuyển, đạp mini dài cả chân ra biển mà chả thấy a đâu, nên bùn, cơ đơn chứ seo.:026:
 
thì a kêu e đến dự tuyển, đạp mini dài cả chân ra biển mà chả thấy a đâu, nên bùn, cơ đơn chứ seo.:026:

Đã bẩu là lên cạn roài mà sao lại vẫn cứ thích ra biển hử
 
trích:
Doipgdls:
xemini WKT: sao còn dám công khai tuyển bạn gái
xemini WKT: a làm các e hy vọng
doipgdls: Em mini
doipgdls: he hé
xemini WKT: chờ đợi phải ko
xemini WKT: hừ hừ
xemini WKT: oak
xemini WKT: e mini trên bờ mà
xemini WKT: hú hú
xemini WKT: thía giờ a tính sao
xemini WKT: chớ e trên bờ biển lajk lắm
xemini WKT: hít..........
doipgdls: Ngoi lên bờ hén
doipgdls: nhớ chuẩn bị cho mượn cái bình oxi
xemini WKT: oak, giờ mới lóp ngóp mò lên
xemini WKT: thì e chờ đến chết rét hả a
doipgdls: hé hé
xemini WKT: kiểu nì dể phải rút hồ sơ nộp bên bàn a cá basa quá
xemini WKT:
doipgdls: Hờ
doipgdls: Làm vợ bên basa là phải sống trong lồng đấy
doipgdls:
xemini WKT: oak, trời thế a basa bị nuôi trong lồng hử
xemini WKT: hú hú
xemini WKT: chít rồi, tính nhầm đg rồi
doipgdls: Hem bik hử
xemini WKT: hú hú
xemini WKT: chưa đến thăm
xemini WKT: nên chưa bít á
xemini WKT: mà mà càng tốt
xemini WKT: có lồng sẵn đỡ mất công mình nhốt á
xemini WKT: hè hè
doipgdls: Hok chạy đi đâu đc hử
doipgdls: Tí post nguyên bản vụ nầy lên mí đc
xemini WKT: xíc lun, hè hè. nghe xong còn dám nhận hồ sơ của e hem
xemini WKT đang trả lời...
xemini WKT: cop nguyên văn đoạn nầy lun đê
doipgdls: OK
 
Back
Top