Cần tuyển người yêu! Hic

hì.... cậu là người tốt, người tốt... cái này phải trải nghiêmh mới biết
Đúng nhưng sẽ nhanh thôi.hờ hờ:1luvu::1luvu::1luvu::1luvu:
 
Ơi dzời tức quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá.Thôi đc cứ gọi đi rồi khi có cơ hội đc gặp ai đó sẽ phải hối hận thôi.:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):

Có 1 mình đơn thương độc mã thì chấp nhận đi ku! Đừng tức giận thế máu dồn lên não nhanh nguy hiểm lắm!:004:Box này còn có mấy anh nữa đấy lôi kéo đồng minh đê! Hêhê cho chị em mình chém 1 thể:004:
 
Có 1 mình đơn thương độc mã thì chấp nhận đi ku! Đừng tức giận thế máu dồn lên não nhanh nguy hiểm lắm!:004:Box này còn có mấy anh nữa đấy lôi kéo đồng minh đê! Hêhê cho chị em mình chém 1 thể:004:
NÈ em ít tuổi hơn anh mà sao lại gọi anh là ku đc.Mà em ơi kiếm anh sắc lắm anh chém hết anh ko sợ
 
Thèm ngủ....!!!!
 
Em đây đâu phải tên Sờ
Làm nhiều quen thói động đâu cũng "Sờ"
Anh tung chị hứng lạ gì
Nhưng mà nói để chị biết mình còn có em!(
chị Nhung là em chị Uma đó!)

Nâu kia anh ẩn bên Sờ
Không tin em cứ thử sờ lại xem.
Nói gì thì nói chị em
Anh đâu chia rẽ chị em mặn nồng
:004: :004:
Ớ thế hoá ra Nhun có mối dây chằng chịt với Nàng nhà anh hả :004::004:

Thèm ngủ....!!!!

Nàng ạ! anh phải nói rằng anh cũng thế ... thèm ngủ!!!! :004::004:
 
Nâu kia anh ẩn bên Sờ
Không tin em cứ thử sờ lại xem.
Nói gì thì nói chị em
Anh đâu chia rẽ chị em mặn nồng
:004: :004:
Ớ thế hoá ra Nhun có mối dây chằng chịt với Nàng nhà anh hả :004::004:



Nàng ạ! anh phải nói rằng anh cũng thế ... thèm ngủ!!!! :004::004:

Ở đây, em nào cũng có mối dây chằng chịt với em cả, chàng ạ...
 
Nâu kia anh ẩn bên Sờ
Không tin em cứ thử sờ lại xem.
Nói gì thì nói chị em
Anh đâu chia rẽ chị em mặn nồng
:004: :004:
Ớ thế hoá ra Nhun có mối dây chằng chịt với Nàng nhà anh hả :004::004:



Nàng ạ! anh phải nói rằng anh cũng thế ... thèm ngủ!!!! :004::004:

Tên em Snow tuyết trắng ngần
Sờ vào là tan xác biết đời nghe chưa!
Ở đây ai cũng có mối dây chằng chịt với chị Uma hết! Muốn j cũng phải gỡ dc mối dây chằng chịt này trước đã nhá anh rể!
 
Tên em Snow tuyết trắng ngần
Sờ vào là tan xác biết đời nghe chưa!
Ở đây ai cũng có mối dây chằng chịt với chị Uma hết! Muốn j cũng phải gỡ dc mối dây chằng chịt này trước đã nhá anh rể!

Chàng ơi! Chàng thấy sao...?:036::036:
 
Tên em Snow tuyết trắng ngần
Sờ vào là tan xác biết đời nghe chưa!
Ở đây ai cũng có mối dây chằng chịt với chị Uma hết! Muốn j cũng phải gỡ dc mối dây chằng chịt này trước đã nhá anh rể!

Anh đâu muốn gỡ, anh làm cho nó chằng chịt thêm :)))))))

Chàng ơi! Chàng thấy sao...?:036::036:

Nàng ơi! Chả những anh thấy Sao, Trăng anh cũng thấy mà nàng :)))))))
 
Sửa lần cuối:
Anh đâu muốn gỡ, anh làm cho nó chằng chịt thêm :)))))))



Nàng ơi! Chả những anh thấy Sao, Trăng anh cũng thấy mà nàng :)))))))

Chàng thật tuyệt vời, chàng ạ...:036::036:
 
Sửa lần cuối:
ưà nhỉ! Em quên mất anh Ku ạh! Àh nhầm anh Ken!:004:
Ừ EM NGOAN LẮM NHƯNG LẦN SAU ĐỪNG NÓI NHẦM NHÉ.NHƯ THẾ NGUY HIỂM LẮM EM ÀH:yo yo (7)::yo yo (7)::yo yo (7)::yo yo (7):

Sợ quá...:036::036:
Sợ mà mắt nhìn mình toàn trái tim thế kia.Có lẽ mình nới là người nên sợ .Thôi phải cầm quả này :yo yo (30)::yo yo (30): cho ăn chắc:yo yo (7)::yo yo (7):

Ôi sợ quá:ninja::ninja::ninja::ninja:
Em cũng sợ àh.Èo Đùa thế cũng tin
 
Sửa lần cuối:
Ừ EM NGOAN LẮM NHƯNG LẦN SAU ĐỪNG NÓI NHẦM NHÉ.NHƯ THẾ NGUY HIỂM LẮM EM ÀH:yo yo (7)::yo yo (7)::yo yo (7)::yo yo (7):


Sợ mà mắt nhìn mình toàn trái tim thế kia.Có lẽ mình nới là người nên sợ .Thôi phải cầm quả này :yo yo (30)::yo yo (30): cho ăn chắc:yo yo (7)::yo yo (7):


Em cũng sợ àh.Èo Đùa thế cũng tin

Oack! Cái này hết mốt rồi! Giờ bọn trẻ con nó toàn chơi bom nguyên tử thôi anh zaj ạ!:004:
 

Oack! Cái này hết mốt rồi! Giờ bọn trẻ con nó toàn chơi bom nguyên tử thôi anh zaj ạ!:004:
Em ơi bọn tầu khựa,Mẽo,nga ngố mới nhiều bom nguyên tử thôi chứ VN mình làm giề có cái đó .Cái mà anh cầm ý nến mà ăn cả chùm thì cũng ko khác nhiều bom nguyên tử đâu
 
Nhìn cái gì.........

người ta đâu có sợ, đang chuẩn bị chiến đó

43sxtor1nzea5cr.JPG

hì Ku kenpzo nè các chị em...
 
Back
Top