Cần tuyển người yêu! Hic

Tuyệt vời...tình yêu anh dành cho em trong trắng như tờ giấy than...:004:
Còn tình yêu em dành cho anh trong như cốc nước tương.....:004::004:
 
tương kho cá....cá kho tương..ngon tuyệt.....:004:
Cá chép kho tương, tương kho cá chép, ăn kèm với rau Hoa Anh Túc thì còn gì bằng....:004::004:
 
Cá chép kho tương, tương kho cá chép, ăn kèm với rau Hoa Anh Túc thì còn gì bằng....:004::004:

Duyệt....... Mà cá chép nấu lẩu ăn với rau Hoa Anh Túc cũng ngon chứ bộ
 
Duyệt....... Mà cá chép nấu lẩu ăn với rau Hoa Anh Túc cũng ngon chứ bộ
Chuẩn không cần chỉnh...Hôm nào có dịp Beyeu bắt cá chép vào đây mình sẽ lên thảo nguyên hái Hoa Anh Túc, ta cùng nhau nấu lẩu nhé !!!!:dance2::dance2:
 
Duyệt....... Mà cá chép nấu lẩu ăn với rau Hoa Anh Túc cũng ngon chứ bộ
Thật phí phạm vào thời buổi tiền mất giá, lạm phát cao mà lại đem Hoa anh túc đi nấu lẩu.Một bữa lẩu tốn rất nhiều hoa anh túc nếu là tôi thà đem số hoa đó đi tinh chế thành Hêrôin bán đc nhiều tiền hơn ko
 
Duyệt....... Mà cá chép nấu lẩu ăn với rau Hoa Anh Túc cũng ngon chứ bộ
Chuẩn không cần chỉnh...Hôm nào có dịp Beyeu bắt cá chép vào đây mình, sẽ lên thảo nguyên hái Hoa Anh Túc, ta cùng nhau nấu lẩu nhé !!!!:dance2::dance2:
 
Đã bảo cho xin cái vé đi là sẽ vào liền...vé thì ko thấy đâu mà cứ mời vào...không có vé thì đi bẳng gì nhỉ ???:004::004:

không có vé, đi bằng tàu bay giấy vậy...hìhì, rất vui được đón chào 170987 tham gia cùng mọi người....
 
không có vé, đi bằng tàu bay giấy vậy...hìhì, rất vui được đón chào 170987 tham gia cùng mọi người....
Dẫu biết rằng phương Bắc rất xa xôi.
Mà vẫn muốn được một lần vào đấy.
Nên dặn lòng gấp ngàn con hạt giấy.
Để bay vào trong ấy những lúc mơ....:004::004:
 
Dẫu biết rằng phương Bắc rất xa xôi.
Mà vẫn muốn được một lần vào đấy.
Nên dặn lòng gấp ngàn con hạt giấy.
Để bay vào trong ấy những lúc mơ....:004::004:

sao ko thấy nut thích ở đâu ý nhỉ? híc nói tới phương Bắc ý hả, đẹp tuyệt vời luôn, có người bảo giấc mơ là điều mà mình sắp gặp phải, vậy nên 170987 cứ mơ đi biết đâu có ngày giấc mơ đó lại được thực hiện hìhì....(mơ rùi trở về với hiện thực đi nhé!)
 
A ui! e cũng đang kiếm người yêu nè:d
 
"Tình yêu" mà chỉ như cốc nước lọc thui sao....
Khi đã được gọi là:.... tình yêu thì bản thân nó
đã hàm chứa trong đó rất nhiều mùi vị rùi...
Nên nó không thể giống cốc nước lọc được...
Hì...Hì....
 
A ui! e cũng đang kiếm người yêu nè:d

Nghe sởn cả da gà da vịt. Anh MC tuỷen được người y rồi. Bạn mà cứ phát biểu liều vậy phải cẩn thận nha. Phu nhân đảo là chị em với Hoạn Thư đó
 
Dẫu biết rằng phương Bắc rất xa xôi.
Mà vẫn muốn được một lần ra đấy.
Nên dặn lòng gấp ngàn con hạt giấy.
Để bay ra ngoài ấy những lúc mơ....:004::004:
:1luvu::1luvu::1luvu::1luvu: Mọi người cũng mong 1 lần được Nam- Bắc sum vầy quá:015:
 
Đã bảo cho xin cái vé đi là sẽ vào liền...vé thì ko thấy đâu mà cứ mời vào...không có vé thì đi bẳng gì nhỉ ???:004::004:

Ko có vé thì đi bằng tầu bay giấy cũng được
 
Cho thuê máy bay bà già đây.:004::004::004:
 
Anh có lừa được ai đâu :058::058::058:
Tỷ tỷ của em, em đọc lại trang 382 là rõ ngay (Xinh như Hoàng Dung ấy)

Nghe giang hồ đồn: 01/01/2011 có offline em có tham gia được ko :angel::angel::angel:

Trang 382

Chúc mừng anh đã tìm được mọt Hoàng Dung tỷ tỷ
chúc hai người yêu thương nhau đến đầu bạc răng long...
(ở gần nhà em có quán nhuộm tóc và nhổ răng đó
Giá cả rất hợp lý Khi nào huynh hay tỷ tỷ thấy cần thì ...Alo cho đệ nha...)
1/1/2011 có offline sao??? đệ cũng vừa nhận được tin cấp báo...
Phụ vương muốn đệ về nhà chơi tết nên chưa biết có đi được không????
 
Cho thuê máy bay bà già đây]:004::004::004:

Ko có vé thì đi bằng tầu bay giấy cũng được

Chúc mừng anh đã tìm được mọt Hoàng Dung tỷ tỷ
chúc hai người yêu thương nhau đến đầu bạc răng long...
(ở gần nhà em có quán nhuộm tóc và nhổ răng đó
Giá cả rất hợp lý Khi nào huynh hay tỷ tỷ thấy cần thì ...Alo cho đệ nha...)
1/1/2011 có offline sao??? đệ cũng vừa nhận được tin cấp báo...
Phụ vương muốn đệ về nhà chơi tết nên chưa biết có đi được không????

ken, beyeu và thuycua tham gia chương trình gặp mặt đầu năm nhé!
 
Back
Top