Cần tuyển người yêu! Hic

trời thế này mưa nửa đêm là ngủ mát phải biết! bác này chả biết tận hưởng ji cả ah!

Ngủ 1 mình vẫn thấy nóng sao vậy hôm nay cũng mưa đêm mà
 
:bigok:Anh Minh Công. Cho em xin một chân với. Em tham gia được chứ ạ?:two::two::two::two::two: Chúng ta sẽ sánh bước anh nhé. :banana:
 
Hoa, Anh Minh Công sướng nhỉ? Có người ngưỡng mộ rùi kìa?:beer::1nono:

Lâu không vào thăm mọi người cho phambinh gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mọi người nhé. Chúc web và diễn đàn của chúng ta luôn thành công. Hẹn mọi người một ngày gần nhất :talk::ride::smile3:
 
Sửa lần cuối:
Hoa, Anh Minh Công sướng nhỉ? Có người ngưỡng mộ rùi kìa?:beer::1nono:

Lâu không vào thăm mọi người cho phambinh gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mọi người nhé. Chúc web và diễn đàn của chúng ta luôn thành công. Hẹn mọi người một ngày gần nhất :talk::ride::smile3:
Lâu quá mới thấy cậu xuất hiện. Định trở lại xem có ai tuyển nữa để dự thi àh..:004:
@MC: lần trước tuyển được phu nhân, chưa kịp mời mọi người uống rượu mừng thì phu nhân đã lên xe bông về nhà chồng rồi, vậy anh có định tuyển thêm lần nữa không ??? :004:
 
uhm nhỉ? Hay là lên xin chân nhỉ? Thú vị đấy. Phu nhân lên xe bông rùi thì mình vào cài bom nốt phu quân đảo thui nhỉ :yo yo (1)::yo yo (25):
 
Lâu quá mới thấy cậu xuất hiện. Định trở lại xem có ai tuyển nữa để dự thi àh..:004:
@MC: lần trước tuyển được phu nhân, chưa kịp mời mọi người uống rượu mừng thì phu nhân đã lên xe bông về nhà chồng rồi, vậy anh có định tuyển thêm lần nữa không ??? :004:

Cái này anh tưởng là bí mật của anh em mình chứ???
Nói ra thế thì mọi người bít hết à em!!!
Anh ko tuyển nữa đâu, về đảo quy ẩn giang hồ.
Luyện võ công đến độ tẩu hỏa nhập mà rùi

MƯA HÀ NỘI

Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần và ngốc ngếch như em
.
Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
Dòng tóc ướt chẳng còn ai xa xót
Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau...
.
Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
.

Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi...
.
Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi!
 
Sửa lần cuối:
Khổ thân, khổ thân Minhcong quá :wall::wall::wall::wall:
Luyện làm chi hả em,cứ tham gia một chuyến ăn đi ăn chơi cùng mọi người tự nhiên công lực lên nhanh hít á .
Tẩu hỏa nhập ma thì lại chuyển sang Châu Quỳ ở roài à
Chuyến này đi HNC đi, mọi người sẽ chưa cho khỏi hít luôn , ke ke
 
Khổ thân, khổ thân Minhcong quá :wall::wall::wall::wall:
Luyện làm chi hả em,cứ tham gia một chuyến ăn đi ăn chơi cùng mọi người tự nhiên công lực lên nhanh hít á .
Tẩu hỏa nhập ma thì lại chuyển sang Châu Quỳ ở roài à
Chuyến này đi HNC đi, mọi người sẽ chưa cho khỏi hít luôn , ke ke

“Còn trời, còn nước còn non. Còn cô bán rượu, anh còn say sưa”..:banana::banana:
 
Khổ thân, khổ thân Minhcong quá :wall::wall::wall::wall:
Luyện làm chi hả em,cứ tham gia một chuyến ăn đi ăn chơi cùng mọi người tự nhiên công lực lên nhanh hít á .
Tẩu hỏa nhập ma thì lại chuyển sang Châu Quỳ ở roài à
Chuyến này đi HNC đi, mọi người sẽ chưa cho khỏi hít luôn , ke ke

Cái số em nó khổ, không có cơ hội đi cùng Bác và mọi người rùi.
Buồn lắm cơ, bít làm sao.
Ở nhà ngồi hóng vậy.
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp!!!
 
Chớp mắt là đã nữa năm trôi qua.....:wall:
 
Sửa lần cuối:
Cái số em nó khổ, không có cơ hội đi cùng Bác và mọi người rùi.
Buồn lắm cơ, bít làm sao.
Ở nhà ngồi hóng vậy.
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp!!!

Ở nhà hóng ăn thua gì. Anh đi off 1 chuyến xem nên cơm cháo gì k. Đi mà k có kết quả gì, đảm bảo anh Hiệp....................... k thu phí, hờ hờ.:beer::020::two::valantine
 
Cố lên em. cố là được đó em à. hihi
 
Bác chỉ được cái hiểu ý em. Phá phách cái để ghi danh cái chứ nhỉ?:004:
Nhưng hem bít phu quân quy ẩn thế thì mình vào phá phách vậy có gây được sự chú ý hem nhỉ. Muốn liều tý à run quá cơ ấy :034::banana::smile3::004:
Phu quân đảo đào hoa nghe được câu này đừng có xốc heng :030::028:
 
Bác chỉ được cái hiểu ý em. Phá phách cái để ghi danh cái chứ nhỉ?:004:
Nhưng hem bít phu quân quy ẩn thế thì mình vào phá phách vậy có gây được sự chú ý hem nhỉ. Muốn liều tý à run quá cơ ấy :034::banana::smile3::004:
Phu quân đảo đào hoa nghe được câu này đừng có xốc heng :030::028:

Bé này ở đâu vào đây vậy ta. muốn tuyển người yêu ah, nam hay nữ vậy để Hoa Anh Tuc còn có kế hoạch!
 
Bé này ở đâu vào đây vậy ta. muốn tuyển người yêu ah, nam hay nữ vậy để Hoa Anh Tuc còn có kế hoạch!

Nhìn ảnh là bít người ta có người iu rùi, hihi
 
Bé này ở đâu vào đây vậy ta. muốn tuyển người yêu ah, nam hay nữ vậy để Hoa Anh Tuc còn có kế hoạch!

Rất tiếc bé phambinh578 là con gái nên Hoa thuốc phiện chịu cứng rùi, dạo này em Bính béo lên nhìn xinh thế :1luvu:
 
Ui, em vẫn vậy thui. Đanh đánh hơi được tý tình iu tình báo lên có hơi phong độ hơn chút. Hix hix.
Định làm cuộc chiến tranh rừng núi tý. Nếu có bị bắn tỉa thì còn biết đia bàn mà ẩn.:004::angel::dance2::dog1:
:angel:
 
viết bài mới ở chỗ nào vậy cả nhà. ah mà nhà mình ai có mẫu phiếu thu, phiếu chi, nhập xuất trên máy ko cho mình với. Mình định làm hộ bà chị ít giấy tờ đó trên máy nhưng mà ko có mẫu, mà lập thì lâu. Thank you cả nhà nha
 
Back
Top