Thằng bé hỏi cha nó: Cha ơi, sao 3 con khỉ này lại như vậy hả cha?
Cha nó đáp: Tại vì nó thể hiện cho: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai con ạ!
- Con chẳng hiểu tại sao nó lại thế nữa
- Con quan sát kỹ xem nào. Mỗi 1 con khỉ biểu trưng cho Quá khứ, Hiện tại hoặc Tương lai con ạ! Con suy nghỉ rồi trả lời cho Cha con khỉ nào là Quá khứ, Hiện tại, Tương lai nhé!
Một hồi lâu suy nghĩ, đứa trẻ bắt đầu trả lời câu hỏi Cha nó đưa ra.
- Cha ơi, có phải Con khỉ bịt mắt là Quá khứ? Con khỉ bịt mồm Tương lai? và con khỉ bịt tai là Hiện tại?
- Ừ, cũng có lý đấy, thế con giải thích rõ hơn cho Cha nghe đi.
- Con thấy Ông với Bà già lắm rồi, mắt chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Có phải Ông Bà là Quá khứ không Cha? Mỗi lần con bảo với mẹ: sau nay con lớn lên sẽ thành Siêu Nhân cứu nguy cho thế giới, mẹ lại gạt phắt đi, mẹ bảo con lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ, mẹ không cho con nói về Tương lai, ắt hẳn con khỉ bịt mồm là Tương lai rồi. Con lại chẳng thích nghe những lời cha nói về ông bà, chẳng muốn nghe mẹ khuyên con phải kiếm tiền thật nhiều vào lúc này, con khỉ bịt tai là Hiện tại.
Người cha trầm ngâm thật lâu, gương mặt anh ta như phủ màn sương mờ ảo. Anh đang ngồi tưởng về ngày xưa, khi anh còn là đứa trẻ bằng tuổi con anh bây giờ. Khi đó, anh cũng hỏi cha anh câu hỏi tương tự. Anh còn nhớ rất rõ câu trả lời cha dành cho anh.
Quá Khứ là Con Khỉ Bịt Mồm con ạ! Làm người không nên nhắc quá nhiều về Quá khứ. Đừng tự hào với những gì mình đã có, con hãy quên và đừng nhắc đến những gì đã có, để làm tốt hơn nữa con ạ! Quá khứ là không nhắc lại để tránh mình tự mãn.
Hiện Tại là Con Khỉ Bịt Tai. Con phải bỏ ngoài tai tất cả những gì người đời xu nịnh, ghen tị, thọc mạch hướng vào con. Con hãy nói ra những gì con suy nghĩ con hãy nhìn chung quanh rồi hành động theo cách con cho rằng đúng nhất.
Còn Tương Lai là con Khỉ Bịt Mắt còn lại con ạ! Con đừng chăm chăm nhìn về Tương Lai, bởi con sẽ vấp ngã ở hiện tại trước mặt đấy...
Sao những lời Cha anh nói lại khác những gì Con anh nói nhỉ?
Chợt có tiếng nói ngay phía sau lưng anh ta vọng đến.
- Con Khỉ Bịt Mắt là Mẹ Con, Con Khỉ Bịt Tai là Cha, còn Con Khỉ Bịt Mồm là Con. Mẹ chỉ muốn bịt mắt cha, không cho cha nhìn những cô gái đẹp. Còn Cha không muốn nghe mẹ con nói bất kỳ tiếng nào cả. Con hả? Con đừng có mè nheo cha nữa....
Thế đấy!
Bạn thấy sao?

