Miền Tây hãy lên tiếng đi

Hehe gái ơi Tb bão to mới thổi bay vào trong nì chớ hok ai vô đây mần chi, công nhận dân miền Tây thân thiện, hiếu khách dù sao vẫn phải cẩn thận

Là cẩn thận trai miền Tây đó gái ơi may chị có chồng roài nghen chứ hem như em là hít đường về TB đó. Trai miền Tây đen hơn trai Thái vì họ chuyên lội nước và mần câu.

đã vô thì vô cho trót đi.........ủng hộ mà ha........!
chưa nghe bài này sao??:"em có một ước ao, em có 1 khác khao..........làn da nâu.........làn da nâu.......làn da em.......đen như da con trâu......":wall::wall::wall: ...........giờ đó là hàng hiếm đó nha!:004::004:
 
đã vô thì vô cho trót đi.........ủng hộ mà ha........!
chưa nghe bài này sao??:"em có một ước ao, em có 1 khác khao..........làn da nâu.........làn da nâu.......làn da em.......đen như da con trâu......":wall::wall::wall: ...........giờ đó là hàng hiếm đó nha!:004::004:

Ack, em gái ơi có Phi Thanh Vân thoai chứ ngoài Bắc vẫn chuộng làn da trắng mừ
Trai miền Tây giọng nói rổn rảng (dân sông nước mừ), tính tình hiền lành, dễ mến nhưng thương hổng nổi
 
Ack, em gái ơi có Phi Thanh Vân thoai chứ ngoài Bắc vẫn chuộng làn da trắng mừ
Trai miền Tây giọng nói rổn rảng (dân sông nước mừ), tính tình hiền lành, dễ mến nhưng thương hổng nổi

sao vậy chị! dể mến mà.............sao lại thương hok nổi..........ngưòi miền tây thẳng tính lắm........có gì là nói đó ah! thật tình, chất phát..........nhưng lại không hay sao???mà ko thương nổi
chị góp ý đi cho mấy anh rút kinh nghiệm..........hihihih...........
:004::004:
(mà giờ ko còn da đen nữa đâu..........hàng khó tìm đó nha........):wall::wall:
 
Là cẩn thận trai miền Tây đó gái ơi may chị có chồng roài nghen chứ hem như em là hít đường về TB đó. Trai miền Tây đen hơn trai Thái vì họ chuyên lội nước và mần câu.
Chị không ghe cái câu: " nước da nâu nhìn lâu dể mến" à :004::004:
 
hic hic, nghe nói thì hay lém, dám chắc 100% ,đem đi thử thì không cô nào biết cắt,gặt hay cấy gì hết, thậm chí còn không biết bắt cá nữa cơ, hic hic hic. chắc phải mở trường dạy làm ruộng quá heheheeee
 
hic hic, nghe nói thì hay lém, dám chắc 100% ,đem đi thử thì không cô nào biết cắt,gặt hay cấy gì hết, thậm chí còn không biết bắt cá nữa cơ, hic hic hic. chắc phải mở trường dạy làm ruộng quá heheheeee

hhihihih.......chắc trong số này có em quá...........:wall::wall:, khi nào mở lớp nói em nha............:036:
 
mà em mượn cái áo ở đâu zạ chỉ cho chị đi mượn với, chụp vài pô hình gủi đi Hán Quốc coi, hiiii
mấy anh bên đó nhìn là mê liền hihihiiiii,
 
mà em mượn cái áo ở đâu zạ chỉ cho chị đi mượn với, chụp vài pô hình gủi đi Hán Quốc coi, hiiii
mấy anh bên đó nhìn là mê liền hihihiiiii,

hahahah..........nổi chưa! mặc áo mà nổi hơn cả hoa lá, thế mới choáng chứ.................:wall::wall:
 
Như vầy mới đúng nè:

Ngâm ngâm da trâu, nhìn lâu thấy ... khoái !:004:

Ack ack

[video=youtube;XvyO_LRU9nE]http://www.youtube.com/watch?v=XvyO_LRU9nE&feature=related[/video]
 
Tb mưa to và lạnh chui vào miền Tây mà xem ra cũng ko khá hơn là mấy nhỉ, mấy em ơi ới ời cafe đi.
 
Tb mưa to và lạnh chui vào miền Tây mà xem ra cũng ko khá hơn là mấy nhỉ, mấy em ơi ới ời cafe đi.
có em nè. cũng đang cafe một mình đây. lang thang khắp nơi ở miền tây mà hem thấy ai hết.hix
 
có em nè. cũng đang cafe một mình đây. lang thang khắp nơi ở miền tây mà hem thấy ai hết.hix

Thế à, chán nhỉ vậy em ngồi đâu để chị mượn gió Thái bay vào đó nhé.
 
Thế à, chán nhỉ vậy em ngồi đâu để chị mượn gió Thái bay vào đó nhé.
E đang caf e miệt vườn nè. chìu ni e ngồi bờ kè Thanh Đa (Tp.HCM) đợi chị hem :015:
Mời chị ly đá đen nè.:015:
 
E đang caf e miệt vườn nè. chìu ni e ngồi bờ kè Thanh Đa (Tp.HCM) đợi chị hem :015:
Mời chị ly đá đen nè.:015:

Ok nhá, chìu nay chị mặc bò xanh đen áo phông trắng tím của WKT, chắc chắn nhận ra chị hehe nhớ mời chị cơm âm phủ Huế nhé
 

Ok nhá, chìu nay chị mặc bò xanh đen áo phông trắng tím của WKT, chắc chắn nhận ra chị hehe nhớ mời chị cơm âm phủ Huế nhé
hà hà. dẫn chị về nhà nấu cho chị ăn lun. E vừa (tự) học xong món í đó. Chị là người đầu tiên khai vị. hehe.
Hóng gió sông Thanh Đa, uống cafe đen (e pha cho chị lun), ăn cơm âm phủ Huế. chẹp chẹp.....:004:
 
.......
Hóng gió sông Thanh Đa, uống cafe đen (e pha cho chị lun), ăn cơm âm phủ Huế. chẹp chẹp.....:004:

Thôi thì từ Thanh Đa xuống đò ngang xẹt qua Thủ Đức, ăn cháo đêm Tam Hà uống cafe Nai vàng ... ra Hồ Đá Nông Lâm ngắm ... trăng khuya :004:
 
Thôi thì từ Thanh Đa xuống đò ngang xẹt qua Thủ Đức, ăn cháo đêm Tam Hà uống cafe Nai vàng ... ra Hồ Đá Nông Lâm ngắm ... trăng khuya :004:
VTM dẫn đi nhá? vậy thì uk a lun. nhưng mà để về wê
ngồi trong ghe ngắm trăng có chi ngủ lun thì an toàn hơn ngồi hồ đá à. vậy chìu ni xin sếp cho về sớm tranh thủ coi.:015:
 
hà hà. dẫn chị về nhà nấu cho chị ăn lun. E vừa (tự) học xong món í đó. Chị là người đầu tiên khai vị. hehe.
Hóng gió sông Thanh Đa, uống cafe đen (e pha cho chị lun), ăn cơm âm phủ Huế. chẹp chẹp.....:004:

Chị ăn nhiều lắm đó em ơi
 
Back
Top