Miền Tây hãy lên tiếng đi

Đảm bảo 1000% lun đó em.
Dân miền tây thật thà ngay thẳng "có sao nói vậy người ơi"!
 
chào anh VTM hôm nào mình off box đi anh nhỉ. Cafe đồng hương miền tây cho nó thắm đượm nghĩa tình!
Ai, ai vừa nhắc trai miền tây đó? Có trai miền tây đê!
OK, cafe miền Tây !
Tìm mõi mắt mới thấy được anh con trai miền tây... Không biết anh này có phải là trai miền tây chính hiệu không nữa :004::004:

Tìm thấy rồi thì hảy giữ lấy :004: (Hàng 9 hiệu "con nai vàng"):004::004:
 
Rao thì lên tiếng, tìm được rồi thì lại nghi. Buồn lòng các chị em mình thiệt chứ!
 
Họp chợ....họp chợ........ đi bà con ơi....... Để lâu ngày nó nguội lạnh hết rồi......Có ai cho mượn cái hột quẹt đốt lên cho nó nóng cái coi...hiiii.......
 
rạo này miền tây chìm qua àh
 
Có ai muốn cản tôi không ??? không ai cản là tôi đốt..... đốt.... đốt.... thật đó nha....đốt cho cháy sạch trơn......
cháy rồi chạy thôi bà con ơi
Đốt xong rồi không còn chốn dung thân chắc phải vào Thái xin ở ké chị rồi nhỉ......hiii....hii......
gái thái nổi tiếng 1 vùng ko ở ké đc đâu kaka
 
Có ai muốn cản tôi không ??? không ai cản là tôi đốt..... đốt.... đốt.... thật đó nha....đốt cho cháy sạch trơn......
cháy rồi chạy thôi bà con ơi
Đốt xong rồi không còn chốn dung thân chắc phải vào Thái xin ở ké chị rồi nhỉ......hiii....hii......
Hà hà đốt đi cho ấm, ở ngoài này đang lạnh lắm em ơi
gái thái nổi tiếng 1 vùng ko ở ké đc đâu kaka
Gái Thái hiền mừ em ơi, sao lại nói thía, chỉ dữ với ma thoai chứ với bụt thì hiền lắm há há
 
gái thái nổi tiếng 1 vùng ko ở ké đc đâu kaka
Hii.... không sao Miền Tây rộng lớn bao la.... cháy chổ này mình chạy qua chổ khác vậy hiiii.....
Hay là về Cần Thơ gạo trắng nước trong trú ẩn 1 thời gian nhỉ...Đợi cháy xong rồi mình về gầy dựng lại sao .....ha...ha...
 
Hii.... không sao Miền Tây rộng lớn bao la.... cháy chổ này mình chạy qua chổ khác vậy hiiii.....
Hay là về Cần Thơ gạo trắng nước trong trú ẩn 1 thời gian nhỉ...Đợi cháy xong rồi mình về gầy dựng lại sao .....ha...ha...

Nghe nói anh Vẫn Tin Mình đất ruộng nhìu lắm em ơi, qua nhà ảnh thử coi
 
Nghe nói anh Vẫn Tin Mình đất ruộng nhìu lắm em ơi, qua nhà ảnh thử coi
Đã qua rồi.....hình như ảnh không có nhà chị ơi.... Gõ cửa nảy giờ không thấy ảnh ra....
Vẫn Tin Mình ơi anh đang ở đâu ???? em đang đứng trước cổng đợi anh đây này...:004::004:
 
Đã qua rồi.....hình như ảnh không có nhà chị ơi.... Gõ cửa nảy giờ không thấy ảnh ra....
Vẫn Tin Mình ơi anh đang ở đâu ???? em đang đứng trước cổng đợi anh đây này...:004::004:

Thía hử, chắc ảnh đang ngủ ở WKT đoá, em cứ doạ đốt bể nước của ảnh là ảnh ra liền
 
hii.... Không sao miền tây rộng lớn bao la.... Cháy chổ này mình chạy qua chổ khác vậy hiiii.....
Hay là về cần thơ gạo trắng nước trong trú ẩn 1 thời gian nhỉ...đợi cháy xong rồi mình về gầy dựng lại sao .....ha...ha...
ko đi ko biết cần thơ - đi về mới biết ...................

hà hà, doạ đốt bể nước cái là có mặt liền hà
hom nay ba chị ko ché gió với dân thái ah sao mà qua đây chém với miền tây rui
 
Có ai về Miền Tây off dịp cuối năm?
Đi dạo vòng từ Tân An - Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ-.....
 
Bao giờ off thía anh ơi, em hóng hớt với

Woa khiếp, bà chị chém gió đáng nể nhể. Bay từ Thái Bình sang tận Miền Tây cơ à?
hà hà, doạ đốt bể nước cái là có mặt liền hà
Dạo này anh bạn miền Tây mãi sai sưa nên quên lối về nhờ mai có bà chị đốt bể nước làm anh giật mình tỉnh giấc ấy chớ!
 
Có ai về Miền Tây off dịp cuối năm?
Đi dạo vòng từ Tân An - Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ-.....

em mới đi mỹ tho-bến tre hồi mùng 4 đây. Có cái thích là được đi thuyền, ghe và nghe đờn ca tài tử. Chứ kg có trái cây j hết (bị thu hoạch bán tết hết rùi hehehe)
 
Back
Top