M
Bác này mà nói kỉu này là đỗ chắc rồi còn gì nữa.
Trước khi đi thi thì sợ, ko biết thi thế nào. Bỏ việc 2,5 tháng rồi chỉ ăn, ngủ, học và học. Đến lúc đi thi thấy ai cũng được mở phao, tài liệu ra chép mình cảm thấy thật buồn vì thời gian mình bỏ ra ôn thi trở thành công cốc, có chăng chỉ hơn được bài trắc nghiệm (sai 1 câu) và một chút ít câu 1 và 3 môn KTC (vì câu này cũng có chút ít phân tích từ các điều luật đã học mà thành), nói chung là mình cảm thấy nản thật sự với cái kiểu thi công chức này, ko công bằng chút nào cả, ai cũng được mở tài liệu ra chép thì liệu có công bằng cho những người gian khổ bỏ thời gian mà học tập ko, đến lúc này dù ko biết kết quả ra sao nhưng mình tự hào là đã học hết sức và khi thi ko cảm thấy hổ thẹn với lương tâm vì mình đã thi một cách trong sạch. Những bạn nào như mình thì tự an ủi nhé, còn đỗ được hay ko phần nhiều nhờ vào may mắn
Bây giờ lại cắp cái cặp sách đến các công ty ném thả hồ sơ chờ phỏng vấn, đến là mệt người![]()
Vote ý kiến O bạn này

