Ðề: Thi công chức hải quan! sao mình được biết là đợt 3 chưa bị huỷ mà vẫn phải chờ nhỉ? vẫn chưa có thông tin chính thức mà, sao mọi người cứ khẳng định là bị huỷ rồi. theo mình được biết thì nếu đợt 3 được gọi sẽ ko tổ chức thi tuyển 2012 đâu
hihi, mình bắt đầu thích cái trò ``đuổi hình bắt chữ`` này rồi. Cứ bảo có rồi không, hủy rồi lại không hủy. Chẳng biết đường nào mà lần để bao nhiêu con trời cứ đợi trong hy vọng rồi thất vọng, thất vọng rồi lại hy vọng.
Nhưng mình lại tin tưởng là có đợt 3 vì mình biết gần đây bộ trưởng Huệ có gửi đi 1 yêu cầu các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước giảm 5-10% chi phí tài chính, thế tại sao bộ trưởng không lệnh cho chính bộ mình giảm chi phí đó bằng cách giảm chi phí trong tuyển dụng cán bộ, viên chức mà cụ thể là trong cái vụ này là tuyển đợt 3 và cứ 2,3 năm tổ chức 1 lần thay vì năm nào cũng tổ chức?
Mình biết trong cái vụ tuyển tiếc này thì nhiều vấn đề tế nhị, lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ ...lắm. Nhưng mình cứ ngây thơ nghĩ thế này: Sao các bác không công khai các đợt bổ sung 2, 3, sao các bác không thẳng thừng em nào điểm cao thì cho vào? Bởi vì những ai vào bằng thực lực của mình, không chạy chọt, quan hệ gì thì cứ việc mình mình làm, không sợ há miệng mắc quai, và không quan tâm lắm việc ``thu hồi vốn`` để đến nỗi như mấy bác kiểm lâm nọ phải đi bảo kê phá rừng để thu hồi vốn cho nhanh. Các bạn có thấy xung quanh mình bao nhiêu điều bất ổn, mất an toàn không? Đun bếp thì nổ bếp ga, đi xe máy, đi ô tô thì cháy nổ xe máy, ô tô, sang đường thì bị ô tô cán do thiếu những cây cầu dân sinh, thực phẩm thì chứa bao nhiêu độc tố, các dòng sông, suối thì đen ngòm đầy rác rưởi, những cánh rừng trăm tuổi bị xóa sổ, tội phạm len lỏi ngang nhiên và những người dân vô tội thì bất lực. Tất cả là do sự quản lí một phần là yếu kém một phần là do thiếu đầu tư nghiên cứu của những người quản lí đó. Nhưng cội nguồn của sự yếu kém đó chẳng phải do yếu kém thật đâu, mà do họ còn phải lo việc khác trong đó phần nhiều là ``thu hồi vốn``. Thế hệ chúng ta còn 1 chút ``rừng vàng, biển bac`` mà huởng, chứ con chúng ta, cháu chúng ta thì sẽ ra sao?