Ðề: Thi công chức hải quan! Đúng là ít người điên tự nhiên đi share tài liệu cho đối thủ của mình, bản chất của dân VN mình là vậy, thế hệ bây giờ có mấy ai vì người khác đâu
Nhưng tôi thì khác, vì tôi không sinh ra ở thế hệ các bạn, cho đi để nhận lại, tôi sẵn sàng share những gì mình có vì tôi biết, dù tôi có giữ cho riêng mình thì với sự không cố gắng cà chăm chỉ của tôi, tôi cũng không thể đỗ được. Và vì những bạn ở 1 nơi nào đó xa xôi, nhưng vùng quê cách xa HN, muốn thực sự thi bằng chính sự nỗ lực của mình
Mình thì lại nghĩ những gì bạn nói chỉ là giả tạo mà thôi. Bạn phải hiểu được rõ nghĩa của khái niệm " hi sinh vì người khác" và khái niệm " cạnh tranh để vươn lên" . Nếu đây là thời chiến tranh, bản thân tôi sẵn sàng nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc, hi sinh thân mình vì đồng loại, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những đồng bào khó khăn.Đó gọi là tinh thần "sẵn sàng hi sinh vì người khác". Nhưng đó là thời chiến tranh. Còn bây giờ là "thời bình". Chữ "bình" trong từ "bình yên" và " bình đẳng". Một khi đã "bình yên" thì có nghĩa chúng ta có thể thoải mái để học tập, lao động phấn đấu cho mục đích cá nhân của mình. Và lúc này mọi thứ sẽ là "bình đẳng" có nghĩa là dù bạn giàu, hay bạn nghèo, giai cấp nào kg quan trọng, dù bạn sử dụng mục đích nào, mối quan hệ nào, kg quan trọng, ai cũng có quyền "bình đẳng" sử dụng những thứ mà mình có để "cạnh tranh" và vươn lên trong cuộc sống này. Nếu bạn quen biết, bạn có quyền sử dụng mối quen biết bạn có, nếu bạn có tiền bạn có quyền sử dụng tiền, nếu bạn có tài bạn cứ xử dụng tài năng của bạn...ai cũng có thể sử dụng nguồn lực vốn có để tìm 1 cơ hội phát triển. sự cạnh tranh này mang ý nghĩa "tích cực" chứ kg phải sự "cạnh tranh" mang ý nghĩa "triệt hạ".
Nếu bạn nói bạn "sẵn sàng chia sẻ mọi thứ bạn có cho người khác". Vậy sao bạn kg chia tiền bớt cho những người khó khăn? Tai sao bạn kg bán nhà bạn đang ở, rồi đi thuê nhà, còn tiền thì chia bớt cho người khác? Tại sao, trong khi bạn đang xài di động ăn cơm thịt thì nhiều người phải chết đói, chết khát mà tại sao bạn kg chia sẻ hết cho họ, để họ có cơm ăn? Tại sao? Nếu bạn làm lương 1 tháng 10 triệu, tại sao bạn kg chia hết 9 triệu cho 9 người khác kg có gạo ăn, để 9 người khác mỗi người có 1t ăn, và bạn cũng có 1t để ăn? Tôi tự hỏi, bạn đã chia sẻ được cái gì nào?
Bạn ah, xã hội mình có 1 thói quen xấu là, cứ hễ mình kg có được cái gì, thì bắt người khác phải chia cho mình cái đó, mà kg bao giờ có ý thực tự mình đi làm ra cái đó để sử dụng cả. Rồi khi kg được chia sẻ thì quay sang nói xấu, chê bai. Cái kiểu :" nghèo thì khinh, còn giàu thì ghét" đó là 1 thói xấu đáng chê trách. Thể hiện thói ỷ lại, đố kị kg tốt. Nếu nói như bạn ai cũng phải biết chia sẻ nhau, thì mấy công ty APPLe và Samsung cần gì phải cạnh tranh nhau? Sao kg chia sẻ hết tài liệu, bản quyền kĩ thuật cho nhau đi ? Thế chẳng nhẽ, Mỹ bỏ cả hàng tỷ usd nghiên cứu máy bay tàng hình xong, rồi Campuchia chạy sang giãy nảy lên bảo là: "Mỹ ích kỉ kg chịu chia sẻ kĩ thuật chế tạo máy bay cho campuchia" và thế là Mỹ phải chia cho campuchia ah?
Tôi nói thật sở dĩ bạn dám mạnh miệng bảo là " bạn sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì bạn có cho người khác" là đơn giản vì "
BẠN CHẲNG CÓ BẤT CỨ CÁI QUÁI GÌ ĐỂ MÀ CHIA SẺ CHO AI CẢ" Nói cách khác bạn chỉ giỏi nói thôi. Chứ bản thân bạn còn ích kỉ gấp trăm lần người khác. Sự ích kỉ ấy thể hiện qua việc, suốt ngày chỉ biết đòi hỏi. Đúng, bạn kg sinh ra ở thời chúng tôi, bạn kg thuộc thế hệ của chúng tôi,nhưng tôi dám chắc, bạn cũng chẳng đóng góp được gì cho thế hệ của bạn cả.
Và xin nói với bạn rằng. Tôi chính là người đã đọc hết 700 trang của topic này. Từ tháng 7 đến giờ. Đừng nghĩ ai cũng như bạn nhé. Thân.