Tháng 4/2010 vừa rồi mình khăn gói tham dự cuộc thi tuyển dụng công chức, viên chức của Tổng cục Hải quan. Đáng lẽ cuộc thi tổ chức vào tháng 9/2009 nhưng do một số trục trặc nào đó mà họ hoãn lại.
“Chưa thi chưa biết Đồ sơn, thi rồi mới biết là muôn … đồ lừa”. Việc thứ nhất là đề thi. Cứ chủ quan là ra trong nội dung ôn thi thì có 2 câu chẳng ăn nhập gì cả. Trước khi vào phòng thi đã nghe lỏm đứa con gái nói về ‘Hiện đại hóa’, thế mới biết mình ngây thơ hoá ra họ còn tỏ tường những gì ra kìa. Thứ hai là tài liệu. Hôm tập trung trước hôm thi tại Học viện Quân sự (mình dự thi vào Tổng cục) các bác tuyên bố kỷ luật ghê quá, lúc vào thi mình chẳng mang gì mới mình là … ngu. Các con em nhà ta tài liệu cứ soàn sọat như lá rơi. Thằng cu Quang ngồi cạnh mình rút lần 1, 2, 3 đều bị tóm, may đến nửa giờ thì các giám thị ‘thả’ cho nên ‘chiến’ được. Thằng bạn mình thi phòng số 8 cũng copy được nên kết quả đạt, riêng mình rớt mất môn Hành chính Nhà nước, ức không chịu được. Rõ ràng là mình làm bài bám sát đề cương nhưng không hiểu sao chỉ được có 23 điểm. Mà cũng không rỏ là họ chấm bài và cho điểm như thế nào nữa. Bí mật hay che đậy gì nữa không biết. Mình bèn làm đơn đề nghị phúc khảo thì họ im luôn, gọi điện thì cũng không trả lời, rõ ràng là họ đã sắp đặt kết quả rồi nên không muốn lật lại kết quả nữa. Nếu làm rõ trắng đen mình chắc chắn nhiều đứa không thể nào đủ điểm.
Ngày 19/7 vừa rồi họ lại gọi một đợt bổ sung, theo mình biết thì đây là những suất ngoại giao, đợt 1 chưa đi nên giờ bổ sung, có đứa điểm trung bình không biết sao lại được gọi, trong khi đó những người có điểm cao hơn thì lại trượt. Đúng là một cuộc thi ‘kỳ dị’ ./