Cũng tự tin với dabden, chấp bác @tranketoan nhưng hoành hơn tý, + 5 điểm nhé
Còn các bác trên này ai kêu có điểm hay là chấm xog rồi hay chấm như nào thì em cũng nói lại là các bác chém vừa thôi, xin thưa là lịch cụ thể của chấm thi ban đầu dự kiến ngày 25/11 mới chấm, nhưng sau đó lại thay đổi và bắt đầu chấm vào thứ 2 vừa rồi ngày 19/11
Xin lỗi bác này tý, ng nhà bác huệ cũng chưa chắc vào được quảng ninh, xin lỗi đời hơi phũ tý nhé
Chính xác, thông tin hỗn loạn quá, không biết đường nào mà lần kakakhông hiểu trên này có mấy người con ai mà nói chuyện tinh tướng phết. Nhưng tôi chắc các chú cũng dạng ăn ốc nói mò hoặc dựa hơi ai mà nói thôi, chứ con các bác cốp họ k nói như các chú đâu. Điểm tôi còn chưa biết huống hồ gì các chú, vãi thật
Không biết bạn có thông tin từ đâu nhưng xin khẳng định với bạn là hiện tại đã có điểm và đang trong giai đoạn abc xyz như bác gì đó trước đã nói.
không hiểu trên này có mấy người con ai mà nói chuyện tinh tướng phết. Nhưng tôi chắc các chú cũng dạng ăn ốc nói mò hoặc dựa hơi ai mà nói thôi, chứ con các bác cốp họ k nói như các chú đâu. Điểm tôi còn chưa biết huống hồ gì các chú, vãi thật
cái thời gian chấm thì mình cũng nghe loáng thoáng là tuần này mới chấm, nhưng mà do là nghe lại nên cũng không dám khằng định, cái nữa là cá nhân mình cũng không tin là chấm muộn thế, cơ mà đời thường hay phũbiết đâu đó hihi,
Uả thông tin của Bác sao chậm thế, người ta lên điểm hết rồi kìa
Đồng chí túc cũng từ quảng ninh lên thôi bạn ạ.QN ko phải là to lắm đâu.Bạn nói câu này thì ko chuẩn rồi.Còn thời gian chấm từ hôm thứ 2 vừa rồi là hoàn toàn chính xác
Mình nói thế này, động chạm ai thì xl trước. Người nhà hay cháu chắt thì cũng tùy loại, nói thật có cháu không mất đồng nào, có cháu 200 triệu, có cháu 500tr, tùy mối quan hệ, có khi là cháu hờ thì tỷ cũng là bt, nên số tiền để vào đâu đó là tùy mức độ tình thân thôi, cháu hay người nhà bác Huệ thì cũng vậy, cháu ruột thì đố ông nào dám cầm tiền đó. cháu hờ thì tùy mức độ.
Chứ nói thật nếu bác H mà muốn suất nào đố ai trong tổng cục dám tranh. Nói không phải chứ chỉ cần cái qđ chuyển bộ tài chính coi thi và chấm thì thi các bác trên tổng cục cũng chỉ có ngồi nhìn thôi. Mà đã chuyển lên Bộ chấm thì nói không phải chứ, không làm được bài các bác đó đổi bài chắc còn được.
còn về thông tin điểm thì mình chỉ biết là đang chấm và chưa ghép phách. Còn bác nào cơ to, đánh dấu bài chuẩn, đc chấm thi xong sớm rồi thì biết trước cũng có thể. Mình không bình luận đúng sai ở đây. Còn ở mức độ mình thì mình chỉ biết thế thôi.
Còn một số bạn nếu không biết rõ thông tin thì mình đề nghị các bạn trật tự dùm, đừng tung bom, để đến lúc có ng nói thật lại chả ai tin, thì lúc đó chinh các bạn cũng thiệt vì chả biết thông tin đó có đúng không.
Mình là người comment trước nói là người nhà đc Huệ đưa tiền ko ai dám cầm đây bạn ạ.Còn bạn nói là có cả con cháu của người to hơn cả dc Huệ thi đợt này nữa thì mình cũng chịu bạn rồi đấy.bạn nghĩ con cháu họ(những người to hơn cả bộ trưởng BTC) muốn vào HQ lắm sao??HQ đối với bọn mình là to là ước mơ chứ với tầm cỡ như thế họ cho vào HQ để làm cái j?Kiếm tiền à họ đâu có thiếu tiền?Hay là thăng quan tiến chức có ai làm hq mà lên được thứ,bộ trưởng,phó thủ tướng,thủ tướng...chưa?QN khôngto, bác Túc hay thậm chí bác Huệ mình cũng nói là không to, vấn đề là mình nói cho cái bạn gì gì cm trước ý, bạn ấy kêu bác Huệ nhờ vào QN thì ai dám gì và này nọ. Các bạn phải hiểu, ng khác to nhưng còn đầy ng to hơn haiz
Cái ý kiến của bạn mình chỉ bổ sung thế này, bác Huệ nhờ thì ko ai dám tranh, nhưng các bác to hơn bác Huệ nhờ thì bác Huệ cũng chẳng dám tranhđời là thế đúng không
Tùy thôi bạn ơi, con cháu ruột thì họ chả thèm vào HQ rồi, nhưng con cháu hờ, con cháu xa thì chuyện bác này bác nọ nhận giúp rồi gọi cú điện thoại sang là chuyện bình thường thôi. Đến lúc đó thì bác H cũng phải nể mặt, ưu tiên tý là bình thường.Mình là người comment trước nói là người nhà đc Huệ đưa tiền ko ai dám cầm đây bạn ạ.Còn bạn nói là có cả con cháu của người to hơn cả dc Huệ thi đợt này nữa thì mình cũng chịu bạn rồi đấy.bạn nghĩ con cháu họ(những người to hơn cả bộ trưởng BTC) muốn vào HQ lắm sao??HQ đối với bọn mình là to là ước mơ chứ với tầm cỡ như thế họ cho vào HQ để làm cái j?Kiếm tiền à họ đâu có thiếu tiền?Hay là thăng quan tiến chức có ai làm hq mà lên được thứ,bộ trưởng,phó thủ tướng,thủ tướng...chưa?
Đôi lời với bạn.Thân!
A tin mày lắm ý, biết tường tận thế có thể cho a e xem đáp án để mọi người tự chấm khỏi mộng mơ. Còn riêng mày: trước a chấp 3đ thôi h a lên 10 điểm, cho nó có tý hồi hộp ok??![]()
Hehe chú này sao nóng tính vậy. Hq cũng là nghề tốt đấy chứ, vì sao tầm con cháu cỡ bộ chính trị ko vào làm. Vấn đề chỉ ở 1 điểm: mỗi ng tự xác định mục đích đi làm của mình: vì tiền, vì chính trị hay đơn thuần chỉ là 1 công việc ổn định.Mình là người comment trước nói là người nhà đc Huệ đưa tiền ko ai dám cầm đây bạn ạ.Còn bạn nói là có cả con cháu của người to hơn cả dc Huệ thi đợt này nữa thì mình cũng chịu bạn rồi đấy.bạn nghĩ con cháu họ(những người to hơn cả bộ trưởng BTC) muốn vào HQ lắm sao??HQ đối với bọn mình là to là ước mơ chứ với tầm cỡ như thế họ cho vào HQ để làm cái j?Kiếm tiền à họ đâu có thiếu tiền?Hay là thăng quan tiến chức có ai làm hq mà lên được thứ,bộ trưởng,phó thủ tướng,thủ tướng...chưa?
Đôi lời với bạn.Thân!
Hehe chú này sao nóng tính vậy. Hq cũng là nghề tốt đấy chứ, vì sao tầm con cháu cỡ bộ chính trị ko vào làm. Vấn đề chỉ ở 1 điểm: mỗi ng tự xác định mục đích đi làm của mình: vì tiền, vì chính trị hay đơn thuần chỉ là 1 công việc ổn định.
Người nhà các bác làm to nghe thì oai, nhưng những việc lộ mặt ra lo việc đi làm thì chẳng sếp nào làm trò đấy cả. Nên ở đây đừng mang bác này bác kia ra doạ. Con bác tổng cục trưởng năm ngoái thi còn trượt đợt 1 đó. Cho nên chém nó cũng vừa thôi.
Chắc j được đi làm mà sợ lộ bí mật cơ quan. Trình độ này nếu vào ngành chắc hết tập sự, sang năm sau nhận qd kỷ luật vì tội: ăn vụng không biết chùi mép.Nổ toàn nổ ngu, cứ đưa chuyện tiền nong lên đây làm gì. Toàn dân sau này đi làm công chức mà ăn nói ngu k chịu được. Hay là giờ chưa khôn?. Các chú sau này cho đi làm chỉ tổ làm bí mật cơ quan thôi. mệt
Ảo quá. Ảo quá.nhưng kết quả cuối cùng là vẫn đỗ hi hi, nói chung là con cỡ bộ trưởng thì du học rồi định cư nước ngoài đivề VN làm gì
Mình đang nói cháu xịn chứ cháu tiền thì vô cùng lắm nói làm j hả bạnTùy thôi bạn ơi, con cháu ruột thì họ chả thèm vào HQ rồi, nhưng con cháu hờ, con cháu xa thì chuyện bác này bác nọ nhận giúp rồi gọi cú điện thoại sang là chuyện bình thường thôi. Đến lúc đó thì bác H cũng phải nể mặt, ưu tiên tý là bình thường.
chuyện lên bộ trưởng, phó thủ tướng thì đôi khi không hẳn là tiền hay làm ở đâu đâu, Cái đó liên quan phe phái cả, chứ nói về tiền thì thiếu j người có.
mà Hq cũng không thiếu cocc đâu. Cục trưởng HCM đợt trước chả phải là con Lê duẩn còn j, H là con dâu Lê Duẩn làm.
Tốt với ae tham gia diễn đàn này thôi chứ với con cháu BCT thì vào hq làm cái j hả bạn?con cháu họ chưa ra trường đã đầy các chỗ xịn mời rước về tận ngõ rồi chứ việc j phải bon chen đi thi hq làm cái j?mình xin nhắc lại là hq chỉ tốt so với dân đen tụi mình thôi còn con cháu tầm cỡ BCT thì 1 là ở nước ngoài,2 là làm ông nọ bà kia rồi chứ ko phải làm anh công chức hq bt đâu bạn nhéHehe chú này sao nóng tính vậy. Hq cũng là nghề tốt đấy chứ, vì sao tầm con cháu cỡ bộ chính trị ko vào làm. Vấn đề chỉ ở 1 điểm: mỗi ng tự xác định mục đích đi làm của mình: vì tiền, vì chính trị hay đơn thuần chỉ là 1 công việc ổn định.
Người nhà các bác làm to nghe thì oai, nhưng những việc lộ mặt ra lo việc đi làm thì chẳng sếp nào làm trò đấy cả. Nên ở đây đừng mang bác này bác kia ra doạ. Con bác tổng cục trưởng năm ngoái thi còn trượt đợt 1 đó. Cho nên chém nó cũng vừa thôi.
Ủa vậy thật sao?? Cũng đừng vơ đũa vơ cả nắm vậy chứ. Con thì nghe có vẻ hợp lý xuôi tai, chứ cháu thì cũng chưa hợp lý lắm( cháu ruột).Mình đang nói cháu xịn chứ cháu tiền thì vô cùng lắm nói làm j hả bạn
Còn con dc Lê Duẩn chán chả buồn làm HQ sang làm bên AN từ lâu rồi bjo cho vợ làm thôi
Tốt với ae tham gia diễn đàn này thôi chứ với con cháu BCT thì vào hq làm cái j hả bạn?con cháu họ chưa ra trường đã đầy các chỗ xịn mời rước về tận ngõ rồi chứ việc j phải bon chen đi thi hq làm cái j?mình xin nhắc lại là hq chỉ tốt so với dân đen tụi mình thôi còn con cháu tầm cỡ BCT thì 1 là ở nước ngoài,2 là làm ông nọ bà kia rồi chứ ko phải làm anh công chức hq bt đâu bạn nhé![]()
Tùy thôi bạn ơi, con cháu ruột thì họ chả thèm vào HQ rồi, nhưng con cháu hờ, con cháu xa thì chuyện bác này bác nọ nhận giúp rồi gọi cú điện thoại sang là chuyện bình thường thôi. Đến lúc đó thì bác H cũng phải nể mặt, ưu tiên tý là bình thường.
chuyện lên bộ trưởng, phó thủ tướng thì đôi khi không hẳn là tiền hay làm ở đâu đâu, Cái đó liên quan phe phái cả, chứ nói về tiền thì thiếu j người có.
mà Hq cũng không thiếu cocc đâu. Cục trưởng HCM đợt trước chả phải là con Lê duẩn còn j, H là con dâu Lê Duẩn làm.