Tranketoan: mình không có ý gì? thắc mắc nên đưa ra để hỏi.Dù sao cũng cám ơn thông tin bạn đưa ra mà. Có bạn diễn đàn mới có nhiều điều để nói
![]()
@...: 1 số bác chắc nhầm, hoặc biết chút chưa đến nơi đến chốn.
năm ngoái ko có chuyện cầm quyết định mà bị hủy. cái đó chỉ là danh sách nội bộ đợt 3, tổng 53 người, rút cục kiện tụng rùi out hết, chứ quyết định đóng mộc đỏ ký xanh thì bố thằng nào dám hủy
@...: 1 số bác chắc nhầm, hoặc biết chút chưa đến nơi đến chốn.
năm ngoái ko có chuyện cầm quyết định mà bị hủy. cái đó chỉ là danh sách nội bộ đợt 3, tổng 53 người, rút cục kiện tụng rùi out hết, chứ quyết định đóng mộc đỏ ký xanh thì bố thằng nào dám hủy
Trời, thật vậy sao? Nhưng nguyên nhân là do đâu mà bị huỷ vây? Vì theo như ban Tranketoan nói việc kiện tụng là rất khó, và cũng chẳng ai dại gì mà viết luôn tên của mình vào đơn kiện cả, mà kg viết vào thì kg xử. Vậy lý do bị huỷ là lí do gì vậy nhỉ? Hay là nhường chỗ?
Theo em. kg phải nhường chỗ. mà là thua cuộc, trong cái cuộc chiến thi cử công chức này, bạn Hằng phải hiểu, là muôn hình muồn vẻ. đủ kiểu hết... nhưng dân đen thì chỉ đứng nhìn mà thôi... chứ nhà nước mà, bạn cứ hỏi nhiều nguoi làm rồi sẽ rõ, trong đó chiến tranh còn ác chiến hơn bên ngoai nhà nước. mà phải nói là THUA CUỘC, quyết định bạn đã đỗ nhưng đừng vội mừng, vì sẽ có nhiều lý do mà bạn kg thể ngờ tới được... nên vì sao Bác haclong88 nói là bị out hết đó, cái đó chính xác í Bác. KIỆN LÀ CHỈ TỪ THUA ĐẾN THUA, MÀ CÒN BỊ CÁI VẾT CẢ ĐỜI....
Bạn tranketoan đỗ r thì đi chơi đi, vào diễn đàn này làm gì cho mệt nhỉ ? Bạn có biết bên Thuế khi nào biết điểm ko ? tks nha
không phải kiến kiện khoai đâu bạn, vụ này là thật vs căng đó, cũng vì đó mà năm nay bộ nhảy vào cuộc cho bớt hỏa. .." vụ năm ngoái dính phốt phá giá tiền tỷ đẩy đợt 3 làm văng suất con cha ông nào đó, nó chiến lên đến bộ...rút cục 53 con chốt thí phải đợi đến năm nay..."
chuyện đời lắm trái ngang..đến hơn 50 con liên lụy
NHưng mình thấy đã có vài người tuyên bố " Tôi Đỗ" rồi mà. Còn chuyện huỷ quyết định thì mình chỉ thắc mắc thôi, vì cái Quyết định chắc kg tới lượt mình được nhận . Hihi. NHưng công bằng mà nói mình thấy mấy người đi kiện cũng liều thật, vì chưa biết được gì chứ đã thấy mất rất nhiều thứ.bên thuế em kg có thông tin nhiều như bên Hq Bác, nhưng thuế thì điểm thi còn lâu lắm í... tầm 15 tháng 12 thì mới rục rịch nội bộ như bên Hq của em, bác kg thấy, tuần trước HQ bên em đã rục rịch rồi, nên bác đừng lo, tầm này thì tự khắc topic thuế sẽ có Bão thôi... với lại, chưa chấm xong thì ít có bão lắm Bác. chứ bên HQ em nè, Bão đang mạnh... đang chạy... chạy đủ thứ ( cái này Bác tự hiểu ha ) rồi đợt 1 - đợt 2... nói chung... tiền và tiền... chứ KQ hóng là 1 chuyện nhưng cái quyết định cuối cùng 100% thì vẫn chưa ai dám mạnh miệng tuyên bố " TÔI ĐỖ " hết .
Chú từng hùng dũng nói mình mất tiền , và dc 367đ còn j. Tư tin với số điểm mình biết đi, ở đây ko ai được cầm đọc những thứ mà chú đọc trong vài h như chú post đâu.Vấn đề này có rất nhiều cách để lo. Đây là diễn đàn là nơi công cộng, nên tui ko thể nói việc này ra được, mong bạn hiểu!
Bạn có "thông minh" cũng chừa chỗ cho người ta thông minh với chứ, điểm chưa được ký duyệt công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thì có những thèng ngu mới đem tên mình lên đây hô hào. Đẻ cho những đứa như bạn làm đơn đi kiện àh.
Xin lỗi các bạn! Các bạn vui lòng xem lại là từ hồi tới jờ mình chưa hề nói là đã có điểm rõ ràng, mình chỉ đang cung cấp thông tin diễn biến sự việc chấm thi mà thôi. Cái thứ 2 là xin thưa với bạn, nếu bà chị ấy là con của thứ trưởng (dù thứ trưởng nào cũng vậy) thì chắc chắn bạn ấy có 1 suất vào ngon lành, nói thẳng ra là để giấy trắng vẫn đậu bạn nhé! Cái thứ 3 là hiện jờ dù có bik đỉm thì chả có COCC nào dại jì mà đi la làng cho các bạn (bạn đã biết tên họ, con ông này bà kia) biết cả, vì làm vậy là tự giết mình. Vì lúc này là lúc nhạy cảm, có những người lúc này họ mới vung tìn ra để lo. Lúc đó tự nhiên đang đậu lại thành rớt.
Vấn đề nữa là minh xin nói chung với các bạn diễn đàn là mình không biết điểm của 1 ai khác (và cũng ko ai bik được điểm của các bạn đâu) bởi vì dù có COCC to cỡ nào thì cũng ko thể nào nắm hết được danh sách và chả ai điên dại gì cung cấp cho các bạn cả danh sách cả! Vì danh sách điểm lúc đó chưa công bố chưa được kí duyệt lỡ các bạn phán tán ra thì có mà phơi áo cả đám. Họ chỉ thông báo đúng tên của người được lo thui. Mong các bạn hiểu để khỏi bị những người khác lừa!
Năm ngoái đa ca nước mình đa co 52 người bi hủy quyết định nhe các bạn,vi bi kien lên đến btc,năm nay 52 người đấy chắc chan đậu
NHưng mình thấy đã có vài người tuyên bố " Tôi Đỗ" rồi mà. Còn chuyện huỷ quyết định thì mình chỉ thắc mắc thôi, vì cái Quyết định chắc kg tới lượt mình được nhận . Hihi. NHưng công bằng mà nói mình thấy mấy người đi kiện cũng liều thật, vì chưa biết được gì chứ đã thấy mất rất nhiều thứ.
dabden : Mình thấy bạn hay thách thức Tranketoan nói tên ra, và chấp hẳn luôn 10 điểm, thì bạn cứ cho mọi người trên này biết tên thật của mình trước đi, rồi mọi người sẽ biết xem bạn thắng hay thua. Chỉ cần bạn dám nói tên thật của bạn ra và chụp hình cái chứng minh nhan dân đúng tên của bạn lên trên này là đủ để thể hiện đẳng cấp của bạn hơn người khác nhiều rồi, chưa cần bạn phải chấp người khác 10 điểm đâu. Chứ bây giờ bạn cứ đứng thách thức người khác mà ngay cả bản thân bạn cũng kg dám làm thì chỉ mất thời gian và làm loãng topic thôi. Tiên trách kỉ hậu trách nhân bạn ah. Nói rất dễ làm thì mới khó đấy bạn.
Tiên trách ai, hậu trách ai??? Cái topic này bản thân nó đã loãng. Thông tin thực sự thì toàn những thông tin chăng có j mới với tôi. Có điều đọc thì thấy buồn cười. Thực ra mọi ng chỉ giả nai với nhau, chẳng qua cũng đòn vọt xem mình nhờ cậy thế nào, thông tin nghe ngóng về hỏi ng thân. Còn muốn biết tên của mình, ko có j khó, mình hộ khẩu ở hồ Tây, cuối đường văn cao. " cái này nhiều ng đỗ hq sẽ biết" . Tôi ko thể hiện j, chẳng qua có ng bảo vào đây đọc cho đỡ buồn trong lúc đợi kq, nghe mọi ng chém thấy thương các bạn trẻ vừa tốt nghiệp ra trường đi thi( chỉ với những ng thực sự giỏi và ko có điều kiện) các bạn ko đỗ thì đừng buồn. Cái loại ra trường 2-3 năm ko chấp vì nói thật các bạn cũng ko giỏi nên thất nghiệp "đừng trách cocc". Tên tôi ko it ng vào hq đều biết, nên việc xác minh ko j khó. Trên mang xh, ko có ai có tên thận nó ảnh hưởng rất nhiều ...., nhưng vẫn có cách để nhân dạng nhauNHưng mình thấy đã có vài người tuyên bố " Tôi Đỗ" rồi mà. Còn chuyện huỷ quyết định thì mình chỉ thắc mắc thôi, vì cái Quyết định chắc kg tới lượt mình được nhận . Hihi. NHưng công bằng mà nói mình thấy mấy người đi kiện cũng liều thật, vì chưa biết được gì chứ đã thấy mất rất nhiều thứ.
dabden : Mình thấy bạn hay thách thức Tranketoan nói tên ra, và chấp hẳn luôn 10 điểm, thì bạn cứ cho mọi người trên này biết tên thật của mình trước đi, rồi mọi người sẽ biết xem bạn thắng hay thua. Chỉ cần bạn dám nói tên thật của bạn ra và chụp hình cái chứng minh nhan dân đúng tên của bạn lên trên này là đủ để thể hiện đẳng cấp của bạn hơn người khác nhiều rồi, chưa cần bạn phải chấp người khác 10 điểm đâu. Chứ bây giờ bạn cứ đứng thách thức người khác mà ngay cả bản thân bạn cũng kg dám làm thì chỉ mất thời gian và làm loãng topic thôi. Tiên trách kỉ hậu trách nhân bạn ah. Nói rất dễ làm thì mới khó đấy bạn.
Im mồm đi, ko biết, thì đừng nói. Biết hãy chia sẻ!!!!!Theo em. kg phải nhường chỗ. mà là thua cuộc, trong cái cuộc chiến thi cử công chức này, bạn Hằng phải hiểu, là muôn hình muồn vẻ. đủ kiểu hết... nhưng dân đen thì chỉ đứng nhìn mà thôi... chứ nhà nước mà, bạn cứ hỏi nhiều nguoi làm rồi sẽ rõ, trong đó chiến tranh còn ác chiến hơn bên ngoai nhà nước. mà phải nói là THUA CUỘC, quyết định bạn đã đỗ nhưng đừng vội mừng, vì sẽ có nhiều lý do mà bạn kg thể ngờ tới được... nên vì sao Bác haclong88 nói là bị out hết đó, cái đó chính xác í Bác. KIỆN LÀ CHỈ TỪ THUA ĐẾN THUA, MÀ CÒN BỊ CÁI VẾT CẢ ĐỜI....
Theo em. kg phải nhường chỗ. mà là thua cuộc, trong cái cuộc chiến thi cử công chức này, bạn Hằng phải hiểu, là muôn hình muồn vẻ. đủ kiểu hết... nhưng dân đen thì chỉ đứng nhìn mà thôi... chứ nhà nước mà, bạn cứ hỏi nhiều nguoi làm rồi sẽ rõ, trong đó chiến tranh còn ác chiến hơn bên ngoai nhà nước. mà phải nói là THUA CUỘC, quyết định bạn đã đỗ nhưng đừng vội mừng, vì sẽ có nhiều lý do mà bạn kg thể ngờ tới được... nên vì sao Bác haclong88 nói là bị out hết đó, cái đó chính xác í Bác. KIỆN LÀ CHỈ TỪ THUA ĐẾN THUA, MÀ CÒN BỊ CÁI VẾT CẢ ĐỜI....