Thi công chức hải quan!

  • Thread starter Thread starter meomalem
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Thi công chức hải quan!

Học có nhiều địa chỉ lắm : Thầy Quang, trường hàng hải, bộ tài chính......etc ( etc trong tiếng anh là vân vân....)
Tôi không đi học, trường hợp của bạn nếu đấu với tôi thì chào bạn, trước giờ thi thì có nguyên văn tài liệu chuẩn 0% ...nói như thế bạn hiểu
Thân

etc viết chuẩn của tiếng anh là gì :)
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Học có nhiều địa chỉ lắm : Thầy Quang, trường hàng hải, bộ tài chính......etc ( etc trong tiếng anh là vân vân....)
Tôi không đi học, trường hợp của bạn nếu đấu với tôi thì chào bạn, trước giờ thi thì có nguyên văn tài liệu chuẩn 0% ...nói như thế bạn hiểu
Thân

năm nay thi chỗ nào tổng cục thế :D bác này 10 năm nữa chí lớn chủ chốt đó :D tư duy khác lạ, hay đó
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Ý bạn là đi học một thầy (mình không tiện nói tên, mình rất kính trọng thầy) ở địa điểm laf phố NCT học liền mạch trong 1 tháng, học liền mach từ 19h - 22h mỗi buổi, làm hoàn chỉnh đề cương tổng cộng khoảng trên đưới 100 câu cả KTC cả KTCN, (chưa kể Tin, Tiếng Anh) như bạn thì mới làm được bài và điểm cao đúng không?

Ai thi vào HQ cũng có 1 lóp học riêng. Hay nói nôm là lớp làm cách nào đạt tỷ lệ đỗ cao nhất. Năm nay những lớp như thế lệch tủ rất nhiều, kể cả thầy có tiếng nhất trên diễn đàn mà mọi người hay nói nhé!
Năm nay ngòai những ng thuộc tầng lớp cao thì vẫn còn hi vọng cho nhiều người. haizzzzzz... mất công bao lâu ôn luyện giờ thành công cốc rồi, chán như con gián!
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

em ra gặp bác trimenh nhé..bác ý đền cho bình sữa khác mà bú :D



chắc người yêu vừa phọt hết sữa mà :)) 1 công đôi việc :D

Đúng là...ngôn ngữ tiếng Việt muôn hình muôn vẻ :). em nó còn bé lắm bác ak, tha cho nó đi
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

ko giấu gì các bác em cg hóng luôn cho cả em.em thi bên thuế mà cơ em bé tý(cục pó củ tỉnh)cho nên em ko ien tâm:wall:

a nhớ ng yêu e bố là cục trưởng, nhà e thì là cục phó....thế này a chen chân vào làm sao dc :D. haizzzzzz...cuộc đời sao chán quá.
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Ah, sẵn tiện đây em báo luôn 1 tin e hóng từ sáng tới giờ nhé, trong đó có lão zuky kia chơi mà chơi 1 mình, vặn mãi lão mới tiết lộ, mà nãy giờ cái cần thiết mà kg chịu nói cho anh em nghe, là vì sao lại có hiệu ứng dây chuyền khũng khiếp như thế, thì nó liên quan vụ việc như sau: Các Bác đừng điện thoại cho các cụ người mà chuyên lo cho các Bác í, vì có trả lời thì cũng nữa được nữa không thôi í, nghĩa là phân đôi, vì đang phải CHIẾN ĐẤU.Nên các cụ đang phải nghẹt thở chưa biết thắng thua nên chưa dám nói gì hết, nên việc xác minh những chuyện liên can đến các Bác về ĐỖ - RỚT thì toàn nữa vời thôi, vì danh sách chưa CHỐT lần cuối cùng nên còn có những chuyện " BÍ ẪN BÊN TRONG " mà gã SUZUKY kia năn nĩ mãi kg chịu tiết lộ nên em đành phải hỏi thêm luồng thông tin bên ngoài. THẾ NÊN TRƯỚC NGÀY NIÊM YẾT DANH SÁCH THÌ CHUYỆN BẰNG CHÉO LÀ CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Í MÀ. hihi
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Đúng là...ngôn ngữ tiếng Việt muôn hình muôn vẻ :). em nó còn bé lắm bác ak, tha cho nó đi

90 bé gì nữa..tôi và anh em trong này tha, nhưng người yêu em ý có tha không nào :D tôi thề em ý xin chết người yêu :P
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Et cetera

Ví dụ :
We urgently need to buy medical equipment, drugs et cetera.
Dịch : Chúng tôi cần mua khẩn cấp thiết bị y tế, thuốc, vân vân...

ko hiểu sao ko ấn dc like :)). Mà cũng ko cần phải song ngữ đâu :)
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Ah, sẵn tiện đây em báo luôn 1 tin e hóng từ sáng tới giờ nhé, trong đó có lão zuky kia chơi mà chơi 1 mình, vặn mãi lão mới tiết lộ, mà nãy giờ cái cần thiết mà kg chịu nói cho anh em nghe, là vì sao lại có hiệu ứng dây chuyền khũng khiếp như thế, thì nó liên quan vụ việc như sau: Các Bác đừng điện thoại cho các cụ người mà chuyên lo cho các Bác í, vì có trả lời thì cũng nữa được nữa không thôi í, nghĩa là phân đôi, vì đang phải CHIẾN ĐẤU.Nên các cụ đang phải nghẹt thở chưa biết thắng thua nên chưa dám nói gì hết, nên việc xác minh những chuyện liên can đến các Bác về ĐỖ - RỚT thì toàn nữa vời thôi, vì danh sách chưa CHỐT lần cuối cùng nên còn có những chuyện " BÍ ẪN BÊN TRONG " mà gã SUZUKY kia năn nĩ mãi kg chịu tiết lộ nên em đành phải hỏi thêm luồng thông tin bên ngoài. THẾ NÊN TRƯỚC NGÀY NIÊM YẾT DANH SÁCH THÌ CHUYỆN BẰNG CHÉO LÀ CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Í MÀ. hihi

Rồi...xong. Em cứ thừa cơ lúc anh say để moi thông tin rồi cho lên đây à ! Anh dặn em chứ có dặn cả 4room đâu @@ Mỹ nhân kế nhưng con gái tám chuyện ghê nhỉ @@
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

oạch! tự nhiên có mình trong vụ này! khoái nhất là nc với em Linh dễ thương này! bỏ người yêu là kêu anh ngay nhé!:)

hì, cạnh tranh nhau ác đấy ông ah, hơn thi HQ nhiều đó :)

Rồi...xong. Em cứ thừa cơ lúc anh say để moi thông tin rồi cho lên đây à ! Anh dặn em chứ có dặn cả 4room đâu @@ Mỹ nhân kế nhưng con gái tám chuyện ghê nhỉ @@

Harri vo xinh ko ông? Con gái trong Nam chắc ko bằng ngòai bắc, ông nhỉ?
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

Rồi...xong. Em cứ thừa cơ lúc anh say để moi thông tin rồi cho lên đây à ! Anh dặn em chứ có dặn cả 4room đâu @@ Mỹ nhân kế nhưng con gái tám chuyện ghê nhỉ @@

anh hùng ko qua được ải mỹ nhân..chuyện ngàn đời mà ông bạn

oạch! tự nhiên có mình trong vụ này! khoái nhất là nc với em Linh dễ thương này! bỏ người yêu là kêu anh ngay nhé!:)

em này hay hóng rum, nên phải cho người ham gái như bác trimenh ra tiếp là hợp lý mà ^^
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

90 bé gì nữa..tôi và anh em trong này tha, nhưng người yêu em ý có tha không nào :D tôi thề em ý xin chết người yêu :P

Thế bác làm bài thi thế nào ? Hải quan ngoài nhóm ngành liên quan đến kinh tế, tài chính thì lấy điểm cũng khá thấp, có ngành còn không đủ chỉ tiêu ấy
 
Ðề: Thi công chức hải quan!

90 bé gì nữa..tôi và anh em trong này tha, nhưng người yêu em ý có tha không nào :D tôi thề em ý xin chết người yêu :P

Lão này phát biểu linh tinh quá, em nó ngây thơ trong sáng thế cơ mà. Tại vì gặp mấy ông tiền CC HQ quá dê nên ...

gái trong nam ăn nói ngọt ngào dịu dàng lắm đó anh

Haiz, bộ tài chính có tổ chức cuộc thi Miss không nhỉ? Đăng ký cái :)
 
Back
Top