H
Ðề: Thi công chức hải quan!
Anh/chị có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, vậy tại sao anh chị chọn nghề Hải quan?/ Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người, chỉ có con người mới làm nên sự cao quý của nghề nghiệp?
Lựa chọn nghề nghiệp không chỉ đơn thuần là tìm một công việc đem lại thu nhập bởi đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn sau này. nhu cầu có việc làm càng sớm càng tốt đôi khi khiến bạn quyết định nhanh chóng và quên mất rằng nghề nghiệp không đơn giản là những gì bạn làm mà còn có thể là một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Do đó cần có những cân nhắc và suy xét trong dài hạn. Đối với cá nhân tôi, do nhiều yếu tố tôi nhận thấy rằng nghề hải quan là một nghề thích hợp cho mình.
Thứ nhất : xuất phát từ tinh thần yêu nước, đất nước Việt Nam là nơi bản thân tôi sinh ra và lớn lên. Trong gia đình tôi, có nhiều người từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, để có một đất nước thanh bình và phát triển như ngày hôm nay, đã có rất nhiều thế hệ cha, anh đã ngã xuống, hi sinh một phần máu xương cho Tổ quốc. Là thế hệ trẻ nối tiếp, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm gìn gữi những thành quả mà thế hệ trước đã đạt được, qua việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước làm cho đất nước ngày càng đổi mới và thịnh vượng. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, đền đáp những người đã ngã xuống để giành lại độc lập, an lành, tự do cho đất nước, cho thế hệ trẻ chúng ta ngày nay.
Thứ hai : Nhà nước có Đảng lãnh đạo, nhà nước tạo mọi quyền lợi cho mọi người dân được học tập, sống tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Đồng thời nhà nước cũng tạo công ăn, việc làm cho người dân và luôn luôn giữ 4 nội dung phấn dấu cho 1 một mục tiêu: dân giàu – nước mạnh – XH công bằng, dân chủ - văn minh.
Riêng với bản thân, tôi được biết đến ngành Hải quan qua thế hệ cha, anh từng cống hiến trong ngành. Qua thông tin đại chúng, đặc biệt qua các tài liệu quy định về ngành Hải Quan như :Luật Tổ chức Chính phủ và luật Hải quan. Luật Hải quan năm 2001 do Quốc hội ban hành với phương châm tuyên ngôn là “ Để góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, hợp tác và giao lưu quốc tế, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân”
Hay như tại điều 11 Luật Hải quan năm 2001 và một số điều sửa đổi của Luật Hải quan năm 2005 có nêu” Hải quan Việt Nam Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp về quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” điều này đã làm tôi hiểu hơn về ngành Hải quan, một ngành mũi nhọn trong nền kinh tế, canh gác trên mọi mặt trận từ kinh tế, biên giới, cho tới giấy tờ, tiền tệ...góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế, an ninh – trật tự xã hội, thêm vào đó ngành hải quan xuất phát từ một lực lượng bán vũ trang, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, sự nghiêm minh, tính kỷ luật của công chức hải quan được quy định rất rõ ràng. Điều này góp phần không nhỏ cho sự rèn luyện, trao dồi kiến thức, đạo đức sau này của bản thân tôi..
Tôi là một người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được học hành cơ bản, được thấm nhuần tư tưởng dưới mái trường XHCN, tốt nghiệp đúng ngành nghề Hải quan đang có yêu cầu tuyển dụng. Đồng thời, ngay từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ, tôn trọng và quý mến các công chức Hải quan và mong khi lớn lên có thể trở thành một công chức Hải quan trong hệ thống Hải quan Việt Nam.
Chính vì những điều đó , tôi mong ước sẽ trở thành công chức Hải quan, và sẽ mang một phần những kiến thức nhỏ bé của mình, một phần sức lực của mình để góp phần xây dựng một lực lượng Hải quan vững mạnh, chuyên nghiệp cũng như làm giàu cho đất nước – một đất nước có một lịch sử phát triển lâu dài với những con người dũng cảm chiến đấu và hi sinh xương máu của mình, đấu tranh dành độc lập, tự do, chủ quyền cho đất nước để ngày hôm nay chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp.
Trên đây là suy nghĩ của tôi khi tôi quyết định chọn nghề Hải quan.
Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người, chỉ có con người mới làm nên sự cao quý của nghề nghiệp.
Nói đến nghề nghiệp, thì gần như ai trong cuộc sống đều chọn cho mình một nghề nghiệp. Bé nhỏ thì trong vòng tay gia đình,quá trình lớn lên trưởng thành tự lập, do môi trường hoàn cảnh mà mỗi người tự tạo cho mình một nghề nghiệp mà sau này nó sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Có những người học hành đỗ đạt, sau này trở thành công an, bác sỹ, giáo sư, giảng viên, hay phi công,..v..v... nhưng cũng có những người chỉ chọn cho mình một nghề nghiệp đơn giản, đời thường như lái xe, giao báo, văn thư, lao công...nhưng cái đích của mọi người đó vẫn là sự mưu cầu cuộc sống, tình yêu vào nghề nghiệp và sự đóng góp cho xã hội. Bản thân nghề nghiệp chỉ là một cái tên để chỉ tính chất công việc của người đang làm việc đó, để nó trở lên cao quý hay không thì phải thể hiện qua tư cách, đạo đức, cách thức tiến hành công việc của người làm việc. Không ai có thể nói anh công an là một người cao quý nếu anh ta không yêu nghề, không sống với lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, không đóng góp cho xã hội mà chỉ chăm chăm tham ô, tham nhũng hay cửa quyền...lúc đó cái nhìn của mọi người đối với anh ta không cao quý như cái mác nghề nghiệp anh ta đang mang, mà chỉ là sự coi thường hay hơn nữa là khinh bỉ,. ngượi lại một người lao công chăm chỉ, ngày đêm phấn đấu hoàn thành công việc, tính tình vui vẻ, chăm chỉ làm việc để góp phần cho môi trường xanh-sạch-đẹp, đóng góp cho đời những thứ tưởng như nhỏ bé mà giá trị to lớn thì không ai lại không đề cao sự quan trọng quý giá của nghề nghiệp người đó cả. Đối với nhiều người đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, việc lựa chọn cho mình một nghề nghiệp rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là tình yêu đối với nó, bởi nghề nhiệp là cái bàn đạp là phương tiện, là cách thức để con người đạt được những mục tiêu của mình trong cuộc sống. Cái làm nên "sự cao quý của con người" là ở những mục đích cao đẹp, những thành quả tốt đẹp mà người đó đạt được, ở những đóng góp
quý giá của người đó dành cho xã hội.
Mỗi người lao động, bằng chính sự nỗ lực, bền bỉ, sáng tạo của mình, đã hàng ngày, hàng giờ tạo nên những giá trị, những thành quả cho toàn xã hội, làm vinh dự cho bản thân và nghề nghiệp mà họ theo đuổi. Những đóng góp đó dù nhỏ bé như người lao công,công nhân...., hay dù lớn như công trình khoa học của các giáo sư tiến sĩ., thì vẫn là những điều đáng trân trọng.
Ai sang năm thi tiếp thì tham khảo nha.......biết đâu được.
còn mình : kê dép ngồi hóng tiếp...chuyện bí sự ,éo biết cái gì. chỉ biết làm bài thôi...
Anh/chị có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, vậy tại sao anh chị chọn nghề Hải quan?/ Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người, chỉ có con người mới làm nên sự cao quý của nghề nghiệp?
Lựa chọn nghề nghiệp không chỉ đơn thuần là tìm một công việc đem lại thu nhập bởi đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn sau này. nhu cầu có việc làm càng sớm càng tốt đôi khi khiến bạn quyết định nhanh chóng và quên mất rằng nghề nghiệp không đơn giản là những gì bạn làm mà còn có thể là một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Do đó cần có những cân nhắc và suy xét trong dài hạn. Đối với cá nhân tôi, do nhiều yếu tố tôi nhận thấy rằng nghề hải quan là một nghề thích hợp cho mình.
Thứ nhất : xuất phát từ tinh thần yêu nước, đất nước Việt Nam là nơi bản thân tôi sinh ra và lớn lên. Trong gia đình tôi, có nhiều người từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, để có một đất nước thanh bình và phát triển như ngày hôm nay, đã có rất nhiều thế hệ cha, anh đã ngã xuống, hi sinh một phần máu xương cho Tổ quốc. Là thế hệ trẻ nối tiếp, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm gìn gữi những thành quả mà thế hệ trước đã đạt được, qua việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước làm cho đất nước ngày càng đổi mới và thịnh vượng. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, đền đáp những người đã ngã xuống để giành lại độc lập, an lành, tự do cho đất nước, cho thế hệ trẻ chúng ta ngày nay.
Thứ hai : Nhà nước có Đảng lãnh đạo, nhà nước tạo mọi quyền lợi cho mọi người dân được học tập, sống tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Đồng thời nhà nước cũng tạo công ăn, việc làm cho người dân và luôn luôn giữ 4 nội dung phấn dấu cho 1 một mục tiêu: dân giàu – nước mạnh – XH công bằng, dân chủ - văn minh.
Riêng với bản thân, tôi được biết đến ngành Hải quan qua thế hệ cha, anh từng cống hiến trong ngành. Qua thông tin đại chúng, đặc biệt qua các tài liệu quy định về ngành Hải Quan như :Luật Tổ chức Chính phủ và luật Hải quan. Luật Hải quan năm 2001 do Quốc hội ban hành với phương châm tuyên ngôn là “ Để góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, hợp tác và giao lưu quốc tế, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân”
Hay như tại điều 11 Luật Hải quan năm 2001 và một số điều sửa đổi của Luật Hải quan năm 2005 có nêu” Hải quan Việt Nam Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp về quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” điều này đã làm tôi hiểu hơn về ngành Hải quan, một ngành mũi nhọn trong nền kinh tế, canh gác trên mọi mặt trận từ kinh tế, biên giới, cho tới giấy tờ, tiền tệ...góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế, an ninh – trật tự xã hội, thêm vào đó ngành hải quan xuất phát từ một lực lượng bán vũ trang, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, sự nghiêm minh, tính kỷ luật của công chức hải quan được quy định rất rõ ràng. Điều này góp phần không nhỏ cho sự rèn luyện, trao dồi kiến thức, đạo đức sau này của bản thân tôi..
Tôi là một người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được học hành cơ bản, được thấm nhuần tư tưởng dưới mái trường XHCN, tốt nghiệp đúng ngành nghề Hải quan đang có yêu cầu tuyển dụng. Đồng thời, ngay từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ, tôn trọng và quý mến các công chức Hải quan và mong khi lớn lên có thể trở thành một công chức Hải quan trong hệ thống Hải quan Việt Nam.
Chính vì những điều đó , tôi mong ước sẽ trở thành công chức Hải quan, và sẽ mang một phần những kiến thức nhỏ bé của mình, một phần sức lực của mình để góp phần xây dựng một lực lượng Hải quan vững mạnh, chuyên nghiệp cũng như làm giàu cho đất nước – một đất nước có một lịch sử phát triển lâu dài với những con người dũng cảm chiến đấu và hi sinh xương máu của mình, đấu tranh dành độc lập, tự do, chủ quyền cho đất nước để ngày hôm nay chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp.
Trên đây là suy nghĩ của tôi khi tôi quyết định chọn nghề Hải quan.
Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người, chỉ có con người mới làm nên sự cao quý của nghề nghiệp.
Nói đến nghề nghiệp, thì gần như ai trong cuộc sống đều chọn cho mình một nghề nghiệp. Bé nhỏ thì trong vòng tay gia đình,quá trình lớn lên trưởng thành tự lập, do môi trường hoàn cảnh mà mỗi người tự tạo cho mình một nghề nghiệp mà sau này nó sẽ gắn bó suốt cuộc đời. Có những người học hành đỗ đạt, sau này trở thành công an, bác sỹ, giáo sư, giảng viên, hay phi công,..v..v... nhưng cũng có những người chỉ chọn cho mình một nghề nghiệp đơn giản, đời thường như lái xe, giao báo, văn thư, lao công...nhưng cái đích của mọi người đó vẫn là sự mưu cầu cuộc sống, tình yêu vào nghề nghiệp và sự đóng góp cho xã hội. Bản thân nghề nghiệp chỉ là một cái tên để chỉ tính chất công việc của người đang làm việc đó, để nó trở lên cao quý hay không thì phải thể hiện qua tư cách, đạo đức, cách thức tiến hành công việc của người làm việc. Không ai có thể nói anh công an là một người cao quý nếu anh ta không yêu nghề, không sống với lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, không đóng góp cho xã hội mà chỉ chăm chăm tham ô, tham nhũng hay cửa quyền...lúc đó cái nhìn của mọi người đối với anh ta không cao quý như cái mác nghề nghiệp anh ta đang mang, mà chỉ là sự coi thường hay hơn nữa là khinh bỉ,. ngượi lại một người lao công chăm chỉ, ngày đêm phấn đấu hoàn thành công việc, tính tình vui vẻ, chăm chỉ làm việc để góp phần cho môi trường xanh-sạch-đẹp, đóng góp cho đời những thứ tưởng như nhỏ bé mà giá trị to lớn thì không ai lại không đề cao sự quan trọng quý giá của nghề nghiệp người đó cả. Đối với nhiều người đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, việc lựa chọn cho mình một nghề nghiệp rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là tình yêu đối với nó, bởi nghề nhiệp là cái bàn đạp là phương tiện, là cách thức để con người đạt được những mục tiêu của mình trong cuộc sống. Cái làm nên "sự cao quý của con người" là ở những mục đích cao đẹp, những thành quả tốt đẹp mà người đó đạt được, ở những đóng góp
quý giá của người đó dành cho xã hội.
Mỗi người lao động, bằng chính sự nỗ lực, bền bỉ, sáng tạo của mình, đã hàng ngày, hàng giờ tạo nên những giá trị, những thành quả cho toàn xã hội, làm vinh dự cho bản thân và nghề nghiệp mà họ theo đuổi. Những đóng góp đó dù nhỏ bé như người lao công,công nhân...., hay dù lớn như công trình khoa học của các giáo sư tiến sĩ., thì vẫn là những điều đáng trân trọng.
Ai sang năm thi tiếp thì tham khảo nha.......biết đâu được.
còn mình : kê dép ngồi hóng tiếp...chuyện bí sự ,éo biết cái gì. chỉ biết làm bài thôi...

