H
Chào tất cả các bạn,
Hôm nay ghé lại forum, thấy có 1 chút sôi nổi nhưng lại thấy rất buồn khi đọc những lời lẽ vô văn hóa, mất giáo dục của sonbom. Tôi ko biết bạn vào HQ chưa, hoặc trước kia có học ở Trường CĐHQ hay không, nhưng nếu ăn nói như bạn thì thật sự không đáng để vào được bất cứ môi trường nào. Tôi xin đươc tự giới thiệu, tôi cũng là SV của trường CDHQ, khóa 3. Đợt thi vừa rồi tôi làm bài không thật sự xuất sắc, nhưng dám tự hào là đã làm bài hết mình vì có học bài nên không quay cóp và không nhờ bất kỳ mối quan hệ nào bên ngoài (bố mẹ tôi chỉ là CB CNV bình thường trong 1 trường Cao đẳng). Và thật may mắn khi số điểm của tôi là 199 tuy không giúp tôi đậu ngay đợt 1 nhưng đã giúp tôi có tên trong ds đợt 3 vào Cục HQ Tp.HCM. Hôm nay tôi vừa hoàn thành xong bộ hồ sơ khai lý lịch và chờ phân công về đơn vị. Nói như thế không phải để tôi khoe khoang hay đánh bóng tên tuổi của SV trường CĐHQ hay bản thân tôi, mà chỉ muốn nói rằng tôi là 1 nhân chứng thực tế để các bạn nào còn mong muốn vào ngành HQ thì đừng nản lòng. Tôi đã mất 9 năm kể từ khi ra trường mới vào được ngành HQ bằng sự tự lực của mình thì không có lý gì mà các bạn lại nản chí với 1-2 năm chờ đợi. Cơ hội vào HQ cho những ai không phải là con em trong ngành hoặc nhờ sự gửi gắm vẫn còn rất cao (cả 3 đợt tuyển dụng lần này đều có rất nhiều bạn học trường khác vào HQ chứ ko chỉ có SV CDHQ). Điều đó cho thấy nếu các bạn quyết tâm, các bạn sẽ làm được dù cơ hội thấp hơn so với các đối thủ có mối quan hệ, gửi gắm, nhưng kết quả thi vẫn chính là yếu tố quan trọng nhất để quyết định các bạn có còn hy vọng để chờ đợi được gọi bổ sung hay không (như tôi đã hy vọng và chờ đợi từ tháng 6 đến tháng 10).
Còn về vấn đề đào tạo thì những ai đã học CDHQ thì sẽ không phải đi học nghiệp vụ 3-6 tháng ở HN mà sẽ tham gia tập sự luôn.
Cảm ơn pac "steven tan" nhiều lắm. Những dòng tâm sự thật sâu sắc, đã giúp bọn em càng thêm ý chí để tiếp tục cuộc hành trình . Mình là người học nghành ngoài , môi trường làm việc tiếp xúc nhiều với Hải quan nên rất thích nghành này lắm. Do nghĩ mình là một "dân đen" và chưa có chuẩn bị về kiến thức nên đã bỏ lỡ đợt thi tuyển vừa rồi . Và giờ đây, mình đã quyết tâm chuẩn bị .Ý chí là quan trọng lắm , các pác ơi, hãy cùng cố gắng nhé!
Mình không thể giúp gì cho các bạn về mặt kiến thức , chỉ động viên tinh thần thôi .

