D
Ðề: Thi công chức hải quan!
Nói thật nhé nó xấu hay tốt thì tự trong bản thân mỗi người đều có kết luận của riêng mình rồi, nếu bản chất của nó là xấu thì có tô hồng thế nào thì nó vẫn xấu thôi còn nếu nó đã tốt thì kể cả bạn có nói thế nào thì nó vẫn tốt. Tôi chưa bao h nói lớp học của Thầy Quang là xấu hay tốt bởi bản chất của lớp đó cũng tương tự như nhiều lớp ôn tập khác thôi chẳng có chuyện biết trước đề hay giới hạn gì cả bởi đơn giản là Thầy cũng ko biết là để thi ra ntn, những phần ôn tập ở đó thực chất chỉ là những phần mà qua nhiều năm công tác và tổng kết các kỳ thi tuyển qua nhiều năm mà rút ra những phần hay thi thôi còn có thi vào hay ko lại là chuyện khác vì người ra để là bộ TC chứ ko phải Tổng cục, còn việc vào học phải kê khai người giới thiệu vì đơn giản là Thầy rất bận ko muốn và ko thể dạy cho nhiều người nên những người học lớp đó đều phải do những người quen của Thầy giới thiệu thì Thầy mới nhận. Một điều nữa là người nên cẩn thận trong lời nói là bạn đó bởi theo tôi với 1 người vừa mới trúng tuyển năm ngoái thì Thầy Quang chắc là đáng tuổi cha tuổi chú bạn đó chứ ko phải để cho bạn gọi là anh này anh nọ đâu, hơn nữa anh em trong ngành cũng rành nhau quá rồi nhất là đối với những công chức mới của cục TP.HCM, mới vào ngành từ tháng 7 năm 2011 ko tính thời gian đi học ngoài HN ( nếu đc cử đi học ) thì mới đi làm đc có 5-6 tháng, nếu làm đội tổng hợp hoặc quản lý thuế thì biết cái khỉ gì cả ngày ngồi làm 2 cái báo cáo linh tinh ( đội tổng hợp ) hoặc làm mấy cái báo cáo định kỳ ( nếu làm quản lý thuế ) còn nếu là COCC đc phân về cảng 3 hoặc 4 thì cùng lắm là đc làm giám sát ( mà có làm giám sát thì cũng chỉ ngồi nhập máy mấy cái tờ khai chứ cũng chưa có dấu mà đóng lên tờ khai ) đấy là chưa nói là đc phân về linh trung, bưu điện, cảng 2 thì càng ko có gì đáng để nói tới. Nếu khủng hơn đc phân về sân bay hay cảng 1 thì nếu như mới vào cũng chỉ làm ở tổng hợp với thuế thôi, cùng lắm như sân bay thì đc phân ra hành lý xuất hoặc hàng hoá xuất vậy cho hỏi bạn làm ở bộ phận nào và cảng nào mà hễ nói tới là tính chất công việc của mình thế nọ tính chất công việc của mình thế kia ? Đừng cố huyễn hoặc mình để rồi thêm 1 thời gian nữa lại thất vọng thêm đó.
Thêm nữa những cái mà tôi nói ở đây chắc chắn là ko hề vi phạm bất cứ điều nào ở trong cái bản cam kết mà có lẽ là năm nào mỗi công chức của cục TP.HCM đều phải chép tay 1 vài lần nên bạn đừng nhắc tôi vấn đề đó, 1 điều nữa cũng xin nói thêm với bạn là nếu bạn xác định làm HQ lâu dài thì tốt nhất là đừng lúc nào cũng cứ nhất nhất cam kết này cam kết nọ, đừng nhất nhất nghe theo những gì mà người ta bảo mình làm bởi vì khôn cũng chết mà dại cũng chết chỉ biết thì mới sống thôi
đ/c humor và đ/c dkt118 có vẻ bị bất mãn ghê quá ha. Tiện đây xin trả lời 2 đ/c như sau:
đ/c humor thì cứ yên tâm ôn theo như đ/c dkt118 nói đi, vì có bài trắc nghiệm, không học hiểu bản chất thì làm sao mà tick được.
đ/c dkt118: Tôi không quan tâm là đ/c có là dân AOF hay không, cũng không quan tâm đ/c bao nhiêu tuổi K nào, nhưng cái cách nc của đ/c thì quá trẻ con, đưng tự làm xấu mình, xấu hình ảnh SV AOF và nhất là h/ảnh của 1 CCHQ (đ/c đã viết lời thề CC mới rồi còn nhớ chứ?). Đúng là tôi mới vào Ngành 1 năm, cũng có đi học nhưng xin nói thẳng không học lớp a. Quang nào hết và cũng chẳng có chuyện viết CV cho biết tên người giới thiệu, SDT, chức vụ.... đ/c được may mắn đi học thi cũng thi rồi, đỗ hay không thì tôi không quan tâm, nhugnư lời hứa trước khi được nhận vào lớp thì phải nhớ, đừng lôi ra đây mà khiến mọi ng nghĩ xấu về anh em Tổng Cục nhé!. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn nhé!. thân ái chào đ/c!.
Ps: Tôi chỉ mời cafe những ai thiện chí và có mong muốn thi HQ 2012!.
Nói thật nhé nó xấu hay tốt thì tự trong bản thân mỗi người đều có kết luận của riêng mình rồi, nếu bản chất của nó là xấu thì có tô hồng thế nào thì nó vẫn xấu thôi còn nếu nó đã tốt thì kể cả bạn có nói thế nào thì nó vẫn tốt. Tôi chưa bao h nói lớp học của Thầy Quang là xấu hay tốt bởi bản chất của lớp đó cũng tương tự như nhiều lớp ôn tập khác thôi chẳng có chuyện biết trước đề hay giới hạn gì cả bởi đơn giản là Thầy cũng ko biết là để thi ra ntn, những phần ôn tập ở đó thực chất chỉ là những phần mà qua nhiều năm công tác và tổng kết các kỳ thi tuyển qua nhiều năm mà rút ra những phần hay thi thôi còn có thi vào hay ko lại là chuyện khác vì người ra để là bộ TC chứ ko phải Tổng cục, còn việc vào học phải kê khai người giới thiệu vì đơn giản là Thầy rất bận ko muốn và ko thể dạy cho nhiều người nên những người học lớp đó đều phải do những người quen của Thầy giới thiệu thì Thầy mới nhận. Một điều nữa là người nên cẩn thận trong lời nói là bạn đó bởi theo tôi với 1 người vừa mới trúng tuyển năm ngoái thì Thầy Quang chắc là đáng tuổi cha tuổi chú bạn đó chứ ko phải để cho bạn gọi là anh này anh nọ đâu, hơn nữa anh em trong ngành cũng rành nhau quá rồi nhất là đối với những công chức mới của cục TP.HCM, mới vào ngành từ tháng 7 năm 2011 ko tính thời gian đi học ngoài HN ( nếu đc cử đi học ) thì mới đi làm đc có 5-6 tháng, nếu làm đội tổng hợp hoặc quản lý thuế thì biết cái khỉ gì cả ngày ngồi làm 2 cái báo cáo linh tinh ( đội tổng hợp ) hoặc làm mấy cái báo cáo định kỳ ( nếu làm quản lý thuế ) còn nếu là COCC đc phân về cảng 3 hoặc 4 thì cùng lắm là đc làm giám sát ( mà có làm giám sát thì cũng chỉ ngồi nhập máy mấy cái tờ khai chứ cũng chưa có dấu mà đóng lên tờ khai ) đấy là chưa nói là đc phân về linh trung, bưu điện, cảng 2 thì càng ko có gì đáng để nói tới. Nếu khủng hơn đc phân về sân bay hay cảng 1 thì nếu như mới vào cũng chỉ làm ở tổng hợp với thuế thôi, cùng lắm như sân bay thì đc phân ra hành lý xuất hoặc hàng hoá xuất vậy cho hỏi bạn làm ở bộ phận nào và cảng nào mà hễ nói tới là tính chất công việc của mình thế nọ tính chất công việc của mình thế kia ? Đừng cố huyễn hoặc mình để rồi thêm 1 thời gian nữa lại thất vọng thêm đó.
Thêm nữa những cái mà tôi nói ở đây chắc chắn là ko hề vi phạm bất cứ điều nào ở trong cái bản cam kết mà có lẽ là năm nào mỗi công chức của cục TP.HCM đều phải chép tay 1 vài lần nên bạn đừng nhắc tôi vấn đề đó, 1 điều nữa cũng xin nói thêm với bạn là nếu bạn xác định làm HQ lâu dài thì tốt nhất là đừng lúc nào cũng cứ nhất nhất cam kết này cam kết nọ, đừng nhất nhất nghe theo những gì mà người ta bảo mình làm bởi vì khôn cũng chết mà dại cũng chết chỉ biết thì mới sống thôi

