Ðề: Thi công chức hải quan! tự tin lên chứ, các sếp muồn lên làm sếp thì phải nhờ cậy vào thực lực và bố của sếp, mà bố sếp muồn lên làm sếp thì cũng phải bắt nguồn từ dân đen. Sao mình không cố gắng làm bố sếp để con mình được làm sếp nhỉ? nghĩ thoáng ra, mình thử 390/400 hồ sơ đẹp xem sao. Biết là có tiêu cực, nhưng mình tin xã hội vẫn công bằng, tự tin lên. Thân!
Thực ra xã hội rất công bằng mọi người ah. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng ông trời bất công, vì mình kg quen biết, kg có tiền, còn họ thì có quen biết lại có tiên, họ sướng hơn mình. Nhưng sự thật, mọi người phải suy xét lại, tại sao họ quen biết?Đơn giản cha mẹ họ cũng đã phải có tài, phải giỏi phải vất vả làm lụng cả đời để gây dựng mối quan hệ để sau này truyền lại cho họ, ngược lại tại sao mình lại kg quen biết...?( cái này các bạn tự trả lời nhé, vì rất khó nói, nhiều khi nói ra sợ các bạn kg vui...). Tục ngữ có câu:" đời cha ăn mặn thì đời con khát nước" nhưng cần có thêm câu" Đời cha khôn ngoan, chăm chỉ thì đời con hưởng phước". Vì thế bạn đừng tự ti, hay suốt ngày so sánh đố kị với người khác, mà hãy tự mình thay đổi số phận của mình bằng cách tự mình kiếm thật nhiều tiền, gây dựng mối quan hệ, làm ông này bà nọ để sau này con các bạn sẽ được làm con ông cháu cha, sẽ được thuận lợi. Như vậy tốt hơn việc chúng ta cứ ngồi mà so bì với người khác.
Còn 1 điều khá thú vị nữa là, dù tiêu cực thế nào thì những người làm HQ đều là những người khá giỏi, nhanh nhẹn và cực khì khôn khéo. Đây là 1 điểm đặc thù của ngành HQ, vì những người làm HQ kg phải chỉ cần có quen biết là đủ, mà còn phải thực sự thông minh, nhanh nhẹn, có năng lực nữa. Chứ nếu kg có năng lực thì ô dù to cỡ nào cũng đều bị "sút" và đi bọc lịch sớm thôi. Quả thật từ trước đến giờ mình chưa gặp ai làm HQ trên 3 năm mà kém cả, thấy ai làm HQ cũng đều giỏi và thông minh hết. Thân.