Đề về đây
Câu 1 35 điểm
Căn cứ Luật hải quan hiện hành hãy
a. Trình bày quy định về lãnh thổ hải quan và địa bàn hoạt động hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan. 15d
b. Phân tích ưu nhược điểm của hệ thống tổ chức Hải quan Việt Nam, từ đó đề xuất mô hình tổ chức của Hải quan Việt Nam trong thời gian tới 20d
Cấu 2 35d
Căn cứ luật thuế xuất khẩu nhập khẩu , cho biết
a. Đối tượng chịu thuế. ĐỐi tượng nộp thuế. Doanh nghiệp A nhập khẩu áo phao và thực phẩm phục vụ cứu trợ thiên tai tại Việt Nam có phải nộp thuế nhập khẩu hay không, vì sao ? 15d
b. Đối tượng nộp thuế được hoàn thuế trong những trường hợp nào?. Một doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, đã nộp thuế nhập khẩu. sau đó bán thành phẩm cho doanh nghiệp khác trong khu chế xuất thì có được hoàn thuế XNK cho phần nguyên liệu tương ứng hay không, vì sao? 20d
Cấu 3 30d
Có ý kiến cho răng "thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước".
ANh chị hãy phân tích ý kiến trên và đề xuất hướng giải pháp tăng thu ngân sách từ nguồn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Hí hí, bác này tả văn hay quá, làm hết cả mệt mỏi.Biết nói thế nào để các bác đang và sắp thi bằng thực lực đỡ buồn hay buồn ít nhỉ? Vẫn là chuyện bức xúc như mọi năm. Đề thi đã được giải sẵn:025:
Con mặt lìn ngồi sau em sáng nhắc cả bài Tin, chiều nhắc Trắc Nghiệm cho nó....thế mà trước lúc đề thi viết được phát nó đã lôi sẵn tài liệu của 3 câu y như đề để sẵn dưới giấy nháp rồi ngồi chép như Siêu Nhân mặt Lợn...đến mãi 6h PM mới nộp bài tổng cộng gần 4 tờ giấy thi.
Nó thi khác ngành em, bảo nó ném cho 1 câu đéo ném....còn chu mỏ: Bố em dặn không cho ai TL mới điên chứ ....bực vkl, định lôi cuộn tài liệu trong túi em nhét đầy mồm nó nhưng nghĩ giám thị lập Biên Bản cấm thi 5 năm thì năm sau mất cơ hội nên thôi :d
Mai thi Tiếng Anh nó mà ko biết gì thì coi như xong với em :064:
Không phải là dân đen mình không có cửa vào Hải quan đâu. Họ vẫn dành 1 vài xuất cho những trường hợp: Học ôn thật lực & thi thật sự.
Hy vọng sang năm em sẽ làm lại và làm được điều này
Tin và trắc nghiệm chuyên ngành đã có sự lặp lại của một số câu năm ngoái, không biết tiếng anh có lặp không?
Giờ phải tìm đáp án đề thi năm ngoái đã
haizaa... để thi kiến thức chung
1/ Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội (vị trí của Quốc hội so với Vụ theo pháp lý thế nào )
2. Chức nang nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ tài chính về Hải quan. vị trí pháp lý của hai quan và bộ.
3. Nhận định: Nghề nghiệp kg làm nên sự cao quý của con người, mà còn nguoi làm nên sự cao quý của nghề nghiệp
Nhiêm vụ đề xuất của anh chị về Hải Quang Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển
Không cho mang đề về
Câu 1 và 2, trong lý thuyết, ai kg quay dc tài liệu là chết, ngủm củ tỏi, nếu bịa thì chắc cũng chứng 50% số điểm câu này
câu 3 là câu mở rộng 100%. viết lách theo ý của mình
Tóm lại, phòng mình thì cho quay tài liều thoải mái và bị bắt thì kg bị gì hết. tóm lại, toàn thấy ai cũng làm trên 2 tờ giấy đôi vì chém gió kinh khũng.
Thân !!!
Ủa bác Sang có nhầm đề ko? phân tích sự khác nhau địa vị pháp lý của Quốc hội và Chính phủ; giữa Tổng cục Hải quan và vụ thuộc BTC chứ.Chân thành cám ơn bạn Sang Vo!
Phòng mình được mang đề về, bị thu tài liệu hết, cứ hở ra là bị thu, nhưng không lập biên bản, nói chung lý thuyết thì chép được, cái phần so sánh thì chưa chắc chỉ nêu khái niệm vài chém thêm vài câu.haizaa... để thi kiến thức chung
1/ Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội (vị trí của Quốc hội so với Vụ theo pháp lý thế nào )
2. Chức nang nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ tài chính về Hải quan. vị trí pháp lý của hai quan và bộ.
3. Nhận định: Nghề nghiệp kg làm nên sự cao quý của con người, mà còn nguoi làm nên sự cao quý của nghề nghiệp
Nhiêm vụ đề xuất của anh chị về Hải Quang Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển
Không cho mang đề về
Câu 1 và 2, trong lý thuyết, ai kg quay dc tài liệu là chết, ngủm củ tỏi, nếu bịa thì chắc cũng chứng 50% số điểm câu này
câu 3 là câu mở rộng 100%. viết lách theo ý của mình
Tóm lại, phòng mình thì cho quay tài liều thoải mái và bị bắt thì kg bị gì hết. tóm lại, toàn thấy ai cũng làm trên 2 tờ giấy đôi vì chém gió kinh khũng.
Thân !!!