mình đã theo dõi topic này được 1 thời gian, và cũng ko hề muốn tham gia vào cuộc chiến bão gió của các bạn, nhưng mình ko đồng ý với bạn ở nhiều ý kiến.
đồng ý là năm nay căng thẳng hơn năm ngoái rất nhiều, cũng đồng ý là bạn có mối quan hệ chắc chắn với hậu phương trong cục hp. Nhưng bạn có phải là những người năm ngoái thi trượt, hay thậm chí có biết những người đó là ai hay ko mà lại có những phát biểu phiến diện như vậy?
Cocc cũng có 5 -7 loại, đâu có phải cứ là cocc thì đều chủ quan, ko chịu học. Ai cũng hiểu là thi vào ngành này đâu phải chỉ có học hành chăm chỉ là đủ, và cocc nếu là những người cơ vừa vừa thì vẫn phải tự hiểu là cái ô mình đang bám vào nó chỉ làm bằng giấy thôi.
Cũng học, cũng cày, cũng lồi mắt, ko phải là người ta thì đừng có nói người ta ko chịu học. Ko biết người ta là ai, thì cũng đừng nhắc đến người ta làm gì.
Có thể những người như tôi ko đủ khả năng để nhận xét về bạn - người thi 1 năm là được ngay, thông tin thì luôn được cập nhật hàng ngày. Tôi thi 2 năm liền, cũng là cả 2 năm của sự cố gắng, cũng đầy khó khăn, vất vả và cả nước mắt nữa. Nên tôi cảm thấy rất khó chịu khi những người ko hiểu, ko biết lại nói về chúng tôi như kiểu "vơ đũa cả nắm".
Gia đình có người làm trong ngành mà mình thi ko được, là 1 sự xấu hổ mà ko ai muốn nói ra để làm buồn lòng nhau. Năm nay tôi đã làm hết sức của mình, đã ôn, đã tập chép hàng ngày. Giờ có người muốn phủ định cố gắng của tôi, thì thật là khó chịu.
Hy vọng trước khi nhận xét về điều gì, bạn nên chắc chắn hơn thông tin hiểu biết của mình về vấn đề đó.
Chào bạn.