Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Mọi người đều đã biết điểm cả rồi đúng không? và phần lớn đều biết mình trượt hay đỗ rồi. Về phần mình thì mình trượt đọt thi này. Mình chẳng hối hận gì cả, vì đã làm hết sức mình, cũng không có bất cứ ưu thế gì cả (dân thường - noble savage) thôi, ngoại trừ có 20d ưu tiên của con thương binh. Mình có cảm giác là điểm môn Anh và môn Hành chính nhà nước bị vào lẫn cho nhau. Môn Anh mình cho là mình làm tốt , mà chỉ được 79d; trong khi đó môn Hành chính có phần liên hệ thực tế, và phần hỏi về QD số 02 mình làm không tốt lắm, mà lại được 95d. Không biết có bạn nào cũng cho rằng mình bị vào điểm lộn như thế không? Mình chỉ muốn biết thực lực môn Anh của mình thôi, chứ cũng không mong đỗ đâu. Cũng không phúc tra, phúc khảo làm gì, bởi vì về tổng thể tổng số điểm phản ánh đúng năng lực của mình (230)- không kể điểm ưu tiên.
Không biết các bạn khác thì thế nào chứ đơn vị mình thi - Thanh tra tổng cục, có hiện tượng này. Có rất đông bạn thi, phần lớn là nữ, nhưng điểm thì thấp, nói chung là như vậy. Những người cao điểm nhất lần lượt là: 285, 279, 266, 253, 257, 252, 250. Đa số các chị em nộp hồ sơ và thi vào đây chỉ cho đông vui thôi, chứ còn số điểm cao chỉ nằm trong khoảng 5-8%, mà lại có sự phân hóa điểm khá mạnh. Mình thì ngờ rằng những người điểm cao trên dưới 270 là đều có giới hạn ôn thi cả, còn nếu tự lực chiến đấu có lẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể đạt được điểm số cao như vậy. Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, và cũng không có ý chỉ trích nhưng người điểm cao trên 270d đâu nhé, vì nếu mình mà có giới hạn thì tội gì mà không ôn theo, suy cho cùng đây cũng là cuộc cạnh tranh mà.
Nói chung, mình thấy Thanh tra Tổng cục Hải quan nghe có vẻ "oai oai" thì nộp hồ sơ vào (tất nhiên là cũng muốn đỗ), nhưng chủ yếu là để lấy kinh nghiệm cho những trận đánh mới, vì còn nhiều đợt thi vào các cơ quan khác. Nói thật, mình hơi tiếc công bỏ ra ôn mấy môn để thi đợt rồi. Trước đây cứ nghĩ: hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng chắc là chỉ như hồi thi ở trường thôi ( hồi ấy mình được 8) nên cho rằng không phải sợ môn này. Nhưng thực tế thì mình nhận ra rằng: môn này hỏi khá tiểu tiết, cả Word, Excel, Windows lẫn Internet. Nói chung là phải xem qua hết (mình chỉ ôn lõm bõm Word + Excel thôi, nên tượt là đáng rồi). Hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho mình lần sau.
Mình chúc mừng các bạn thi đỗ đợt này nhé. Biết đâu sau này mình lại có việc liên quan tới ngành của các bạn cũng nên. Còn các bạn chưa đỗ thì cố gắng lên, thi tiếp đợt sau ( cố gắng đi ôn theo lớp của một số bạn và nói chung là mở rộng vốn kiến thức Tin học của mình lên). Chúc các bạn may mắn lần sau. Về phần mình, có lẽ mình sẽ không thi vào Hải quan lần nữa đâu vì nó không đúng chuyên ngành Đại học của mình, phần nữa vì nói chung báo chí, dư luận hay nói ngành này thế này thế nọ. Nhưng không sao, các bạn muốn gắn bó với ngành thì cứ tự tin và mạnh dạn lên, họ nói gì kệ họ, mình làm cốt giứ lấy cái tâm là được, mọi thứ đâu phải đã hoàn hảo đâu, phải có thời gian và điều kiện kinh tế đảm bảo thì mới mong cải thiện được suy nghĩ của xã hội về ngành Hải quan.