Bi h chỉ bít ngồi thấp thỏm đợi giấy báo thui. hồi hộp quá. Khi nào có giấy báo mới tin mềnh đỗ 100%. Có bác nào vào Lạng Sơn k?
Mà các bác cho mềnh hỏi, Kiểm tra viên HQ thì làm cái j nhể. Em gà mong các bác thông cảm..
À, kinh nghiệm cá nhân cho các bác, hy vọng các bác may mắn lần sau.
Thi HQ đợt rồi, em thấy thất vọng nhất môn HC, bởi vì em cũng ôn, nhưng k ngờ là vào thi lại có những cảnh tượng mà cả đời Hs-Sv em chưa thấy bao h

(
(ngay buổi sau hum đấy, sỹ khí của em đã tụt mất 50, vì em đi thi k mang tài liệu...) cho nên bác nào có đi thi nữa, thì cứ chuẩn bị tài liệu kỹ vào. Có gắng viết nó sạch đẹp, thành văn.
Môn HC chắc là môn k phải ôn mấy đâu, Môn này em cam đoan là nếu thi chay mà đc 50đ trở lên là dạng siêu sao đấy.
Môn TA, cái này thì cần phải ôn kỹ lưỡng có căn bản mới thi đc, quay cóp thì cũng k khả thi lắm trừ khi biết đề... Với môn này, em khuyên mọi người nên đi học lại 1 lớp TA văn bằng B, hoặc A+, cấu trúc bài thi môn này các bác thi rồi sẽ thấy rất chi là quen thuộc và căn bản. Các bác nên học lại công thức các thì, cách chia từ...
Môn Tin (x2) môn này cũng quái lắm,kiến thức tổng quát bao gồm khá nhiều lĩnh vực. Các tốt nhất là các bác nên tìm đề thi, các dạng đề thi công chức môn tin x2 thì sẽ làm để quen, các câu hỏi của môn này đa phần là trắc nghiệm
với môn tin học VP, cái này thì còn thêm cả internet thì fai. em không thi, nhưng có lẽ hay nhất vẫn là tìm các đề về giải, tin văn phòng cho nên yêu cầu k quá cao,nhưng kiến thức rất chi vặt vãnh, k chú ý là không biết đến các kiến thức đó.(lúc nãy ngồi xem bảng điểm, có bạn thi đc 100đ môn tin VP này, quả thật là quá bất ngờ đấy)
Lần nữa chúc các bác nào chưa đỗ, thi lần tới gặp nhiều may mắn, đạt kết quả tốt.
Chúc các bác đã đỗ như em công tác tốt, Lương lậu ổn định có thu nhập, ngày càng thăng quan tiến chức, và em cũng tự chúc mình như vậy^^.