Thi công chức hải quan!

  • Thread starter Thread starter meomalem
  • Ngày gửi Ngày gửi
uhm, thật thông cảm...
Cổ nhân có câu : Điểu tận cung tàng
ý nói bắt được chim - cất cung đi...
 
theo tớ ý trên là, hết chim rồi thì cất cung đi ! Rừng xanh không còn động vật mà săn nữa thì cái vũ khí ấy chả để làm gì nữa.
Không có nghĩa là đã bắt được chim !

--------------------------

phải hay chăng đúng với tình hình chúng ta hiện nay :)
học không vào nữa thì cất tài liêu ôn tập đi .
học mà không vào cũng vô ích

he'
 
Có bạn nào thi phòng 27 thì làm quen nha mấy bạn!
 
uhm....... mình ôn thi lớp thầy Quang bên tổng cục đó, thầy cũng già rồi mà dạy tích cực lắm, toàn cocc học thôi, năm ngoái ôn đậu tới 95%, tài liệu thì sát đề, đã được thầy rút gọn lai...........nên tụi mình học cũng ít lém.....mình cũng muốn các bạn đậu hết năm nay, năm sau ít hơn nên đỡ choi....mình sẽ gửi cho các bạn............
bạn Rio và bạn thành trung ơi,đừng tung boom để nổ hoả mù lên mạng nữa nhé!chưa chắc các bạn ấy đã có mà các bạn xin TL,nếu đã có thì như những bạn trong diễn đàn họ up lên cho xem,chứ ai lại như 2 bác này cứ ủ đầu giường để ôm ngủ hết năm này tới năm khác vậy
 
ủa vậy là mấy bạn chẳng ai nhận được TL của 2 bạn kia gửi hết sao.
Ôi chán thế, k cho thi thôi sao lại" chém gió" rồi k thấy thực hiện gì thế.
Biết là " k ai cho không ai cái gì bao giờ" nhưng cũng mong các bạn hãy thoáng hơn trong cách nghĩ của các bạn đi.
Nếu được giúp đỡ nhiệt tình, thì t nghĩ các mem trong diễn đàn k đến nỗi "qua cầu rút ván" với 2 bạn đâu.
Mong các bạn nói được làm được.
 
câu đấy hay đấy lebela , vừa ngu vừa nguy hiểm ! :)
 
Ôn thì ôn mà nhậu thì nhậu chứ có gì đâu.nhậu sơ sơ cho vui chứ chẳng lẽ cắm đầu học cả ngày
Nhậu sơ sơ cũng mất đứt một ngày, có tí cồn vào cơn buồn ngủ lại ập đến, đang thi thì nói không với bia rượu đi.
 
tôi không nghĩ riêng mình tôi đâu,...hehe. Ai đọc cái đống tài liệu đó cũng có ít nhiều suy nghĩ như tôi thôi. không học thì không tự tin - nên nghĩ cách tìm tài liệu.không tìm đc nên phải học,..mà học thì quá nhiều chả vào được bao nhiêu - chả nghĩ được gì khi học....thế là vậy thì là chi...há há.
 
Uh. Năm nào cũng thi chung 1 phòng mà. Phòng 11. Bạn cũng VHTQT ah. Năm ngoái thi môn HC thì 1 bác giám thị thì cho chép, 1 thằng thì cứ thò TL là nó bắt vì nó bảo thi cùng vào 1 chỗ nên fai công bằng. Chả biết năm nay thì thế nào ??????
Hi vọng là được, chứ không thì chỉ có ngồi khóc. Tớ thấy trường Ngoại ngữ đăng ký thi VHTQT đông thật đấy, thế này bạn quynhmoney phải chọi với nhiều đứa lắm
 
Đầu óc mà không thanh thản thì đọc cũng như không, cái cốt yêu lúc học thì đừng nghĩ đến việc mình có đỗ hay không, học phải ra học mới có kiến thức.
 
hix, em nghĩ bác sẽ làm được, giống như avatar của bác là đạt tới niết bàn...
 
Back
Top